Đưa người vào túi hút chân không để... chụp ảnh

Bình Giang |

Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Haruhiko Kawaguchi có lối chụp ảnh rất kỳ lạ: Gói toàn bộ người và nhà cửa bằng nilon rồi hút chân không. Anh chỉ có vài giây để chụp ảnh, trước khi mở túi để họ có thể thở lại.

Những bức ảnh khác lạ mà Kawaguchi gọi là "Bức ảnh kỷ niệm cho gia đình" tạo nên loạt bộ ảnh mang tên "Flesh Love" (Tình yêu xác thịt). Đây là công việc kéo dài gần 2 thập kỷ mà anh thực hiện để khám phá sự gần gũi của con người khi gói họ lại bằng nilon.

"Khi tôi bắt đầu, tôi hỏi mấy người bạn thân của tôi rằng làm sao để thử xem họ có thể nín thở trong bao lâu, và tôi nhận thấy là khoảng 15 giây. Vì thế tôi quyết định đặt ra ‘quy tắc 10 giây’, nghĩa là mở túi sau 10 giây, dù có chụp được ảnh hay không", Kawaguchi kể.

Bắt đầu bằng bức ảnh thân mật giữa những người yêu nhau khi được bọc kín và hút chân không, các bức ảnh của Kawaguchi ngày càng mở rộng hơn. Những bức gần đây nhất chụp cả gia đình và những nơi quan trọng nhất với họ, thường là nhà, trong đó có cây, ô tô hay xe máy, đều được trùm kín bằng nilon.

Đưa người vào túi hút chân không để... chụp ảnh - Ảnh 1.

Một tác phẩm khác của Kawaguchi

Kawaguchi thường được gọi là nhiếp ảnh gia Hal, xuất phát từ chiếc máy tính biết nói trong phim "2001: A Space Odyssey" của Standley Kubrick. Anh cho biết những bức ảnh của anh chủ yếu về tình yêu. Dù trọng tâm của anh đã chuyển từ tình dục sang tình cảm gia đình, nhưng mục tiêu vẫn là miêu tả sự gắn kết của con người dưới nhiều hình thức.

"Những bức ảnh mới hơn chứa thông điệp về sự kết nối với thế giới bên ngoài và thể hiện tình yêu với mọi thứ ngang nhau. Chúng tôi gói tất cả cảnh vật để nói lên sự kết nối xã hội với những vật thể xung quanh, không chỉ giữa họ với nhau", Kawaguchi lý giải.

Anh có thể mất 2 tuần để chuẩn bị cho 1 tấm ảnh duy nhất, và lúc chụp ảnh cần sự hỗ trợ của 7 người. Một trợ lý luôn sẵn sàng mở túi, hoặc cắt túi ra cho nhanh nếu gặp trường hợp khẩn cấp. Trợ lý cũng là người luôn cầm sẵn bình ô xy hoặc bình xịt để làm mát nếu chụp trong mùa hè.

Kawaguchi thừa nhận rằng một số người "cảm thấy ngột ngạt" khi nhìn vào những bức ảnh anh chụp. Anh cũng hiểu sự ngột ngạt khi bị gói kín như vậy, bởi anh đã tự mình trải nghiệm.

"Khi bị gói như vậy, tôi cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn bị người khác kiểm soát. Tôi có thể cảm thấy họ thực sự tin tưởng tôi như thế nào", anh chia sẻ.

Đưa người vào túi hút chân không để... chụp ảnh - Ảnh 2.

Kawaguchi gói toàn bộ các thành viên trong gia đình cùng ngôi nhà và vật dụng của họ để chụp ảnh

Kawaguchi bắt đầu thực hiện loạt ảnh này từ khi anh trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hồi hơn 20 tuổi. Vì có ít thời gian rảnh rỗi để tự tạo ra tác phẩm của mình, anh thường mang máy ảnh đến các buổi biểu diễn và hộp đêm để chụp các cặp đôi trẻ.

"Tôi thấy các cặp trẻ rất hấp dẫn vì họ tràn đầy niềm vui, sự giận dữ, nỗi buồn và hạnh phúc. Khi quan sát họ, tôi cũng cảm thấy có mối quan hệ giữa khoảng cách địa lý và tình cảm giữa hai người", anh nói.

Lúc đầu, Kawaguchi tìm tình nguyện viên từ những người bạn. Anh luôn yêu cầu họ tập đi tập lại tư thế chụp trước khi đưa họ vào túi rồi hút chân không.

Kawaguchi cho biết anh lấy cảm hứng từ cuốn "The Symposium" của Plato, trong đó vị triết gia nói rằng đàn ông và phụ nữ trước đây chỉ là những sinh vật đơn lẻ, có 4 chân, 4 tay và 2 khuôn mặt, trước khi thần Zeus của Hy Lạp chia họ làm đôi.

"Gói chủ thể vào túi nilon chỉ là cách thức. Mục đích chính của tôi là biến hai người đang yêu nhau trở thành một như trước đây", anh nói.

Không chỉ gói toàn bộ ngôi nhà, Kawaguchi cho biết anh còn muốn làm điều lớn hơn: gói cả một công viên. Anh cũng mong muốn khám phá những phong cách nghệ thuật mới. "Tôi cũng đang chụp bộ mang tên ‘Máy giặt’, trong đó tôi đưa các chủ thể vào máy giặt để chụp", Kawaguchi tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại