
Sáng 6/5, tại Điện Biên Phủ trời mưa lớn kéo dài.

Mặc dù thời tiết xấu nhưng du khách vẫn nườm nượp tới thăm khu di tích đồi A1.

Tới đồi A1 trong thời tiết mưa dầm, du khách có thể cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của các chiến sỹ Điện Biên năm xưa.

Một cựu chiến binh mang theo cờ Tổ quốc cùng đồng đội lên đồi A1.

Trong năm nay, Điện Biên dự kiến đón 1,3 triệu lượt khách.

Hai cựu chiến binh vẫn hào hứng leo lên đồi A1 dù thời tiết xấu.

Trời mưa khiến khu đồi A1 ẩm ướt, du khách khá khó khăn để di chuyển.

Đồi A1 trước đây Pháp đã xây dựng thành ổ đề kháng mạnh nhất cụm cứ điểm Điện Biên Phủ.

70 năm trước, cũng chính vào ngày 6/5 này, quân đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn cao điểm đồi A1, qua đó sẵn sàng cho đợt tổng công kích.

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, du khách nườm nượp đổ về Điện Biên để cùng cảm nhận lịch sử hào hùng của dân tộc.
