Du khách đổ về bãi biển 'hot' nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm giữa trưa

Phùng Tiên |

Đến Cần Giờ vào trưa nắng vì kẹt xe, nhiều người dân quyết định tắm biển vào giữa trưa để kịp trở về trung tâm trong buổi chiều.

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 1.

Trưa ngày 10/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch) hàng nghìn du khách từ trung tâm TP. HCM và các tỉnh lân cận đến huyện Cần Giờ (TP HCM) để vui chơi dịp giỗ Tổ. Bãi biển 30/4, chợ hải sản Hàng Dương ở là hai địa điểm được nhiều người ưa thích.

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 2.

Vì lượng khách đến đông, các bãi giữ xe quá tải. Trong ảnh là những chiếc xe máy xếp hàng dài hết khu vực sân của chợ hải sản Hàng Dương. Ngoài ra cũng có nhiều bãi giữ xe khác trên vỉa hè sát biển.

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 3.

Nhiều du khách lựa chọn huyện Cần Giờ vì đây là nơi duy nhất của TP.HCM giáp biển. Chị Yến, ngụ tại quận 6, nói: "Tôi chọn đến Cần Giờ để du lịch ngày lễ vì nơi đây là một trong những bãi biển gần thành phố nhất. Nếu đi du lịch một ngày thì tắm biển Cần Giờ xong, đến buổi chiều chạy về nhà rất tiện".

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 4.

Mặc dù trưa nắng, những du khách đến Cần Giờ vẫn xuống biển để vui chơi. Khởi hành từ thành phố Thủ Đức, chị Nhung chia sẻ: "Gia đình tôi xuất phát bằng ô tô từ 7h sáng, bị kẹt ở phà Bình Khánh tận một tiếng nên khi đến nơi đã 10h. Tôi tranh thủ cho các bé đi tắm biển giữa trưa rồi đến xế chiều, trên đường quay về TP, chúng tôi còn ghé qua đảo Khỉ để tham quan".

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 5.

Nhiều người mang ô, đội mũ, hoặc trùm kín người để tránh cái nắng trên bãi biển 30/4. Anh Trung (49 tuổi), cho biết:" Sáng nay đi xe máy đến Cần Giờ, tôi phải chịu tình trạng kẹt xe kéo dài. Khi đến đây, tôi đưa các con tắm biển vào giữa trưa luôn. Bọn nhóc mê biển lắm nên đùa nghịch nãy giờ mà không biết mệt".

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 6.

Được biết, các bé rất thích tắm biển và tham quan Đảo Khỉ. Vì vậy, nhiều phụ huynh đưa con mình đi biển vào khoảng 9-12h, sau đó đi tham quan Đảo Khỉ vào xế chiều rồi chạy về trung tâm TP.HCM.

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 7.

Sau khi tắm biển, du khách thường vào bờ để thuê chỗ nghỉ ngơi. Giá ghế dọc bờ kè bãi biển 30/4 dao động từ 35.000-100.000 đồng/ghế.

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 8.

Chợ hải sản Hàng Dương (huyện Cần Giờ) nằm sát bãi biển cũng chật kín người ra vào để mua những loại hải sản tươi sống.

Du khách đổ về bãi biển hot nhất TP. HCM, mặc áo chống nắng tắm  giữa trưa - Ảnh 9.

Chị Giàu (30 tuổi), chia sẻ: "Ngày lễ, mọi người đến chợ nhiều hơn. Tiểu thương chúng tôi cũng buôn may bán đắt theo". Được biết, giá cả hải sản không thay đổi nhiều. Hai loại hải sản bán chạy nhất là ốc, có giá 240.000-320.000 đồng/kg và tôm sú là 400.000-500.000 đồng/kg. Trong ảnh là cá chim, được bán với giá 170.000 đồng/kg.

Sau khi lựa chọn hải sản tươi sống, du khách sẽ được chủ quán giúp chế biến thành những món ăn. Du khách cũng mua những món chế biến sẵn như tôm nướng sa tế, ốc hương xào để mang ra bãi biển thưởng thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại