'Đột nhập' ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện

Đình Thức |

"Dị nhân" xứ Quảng đã dành 15 năm liền để xây dựng ngôi nhà nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

"Dị nhân" Hoàng Linh (47 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) trong căn nhà của mình.

"Dị nhân" Hoàng Linh (47 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) trong căn nhà của mình.

Ngôi nhà độc đáo được người đàn ông Quảng Nam xây dựng trong suốt 15 năm liền nhưng vẫn chưa hoàn thành. Nhiều người gọi ông là "dị nhân", "gàn", "dở người" nhưng ông vẫn quyết tậm theo đuổi đam mê để trang trí cho ngôi nhà mà ông gọi là tuyệt tác cuộc đời.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 1.

Chủ nhân ngôi nhà là anh Hoàng Linh (47 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An), cũng chính là người tự đi thu gom vỏ chai để làm vật liệu thiết kế nên ngôi nhà “độc nhất vô nhị” ở Quảng Nam.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 2.

Đặc biệt hơn nữa, dù đã khởi công từ cách đây hàng chục năm, nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thiện. Hằng ngày anh Linh vẫn “chắp vá” từng phần một để khi hoàn thiện vừa đẹp về thiết kế, vừa có giá trị về nghệ thuật, thẩm mỹ, độc đáo

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 3.

"Dị nhân" tâm sự ban đầu anh chỉ xây một ngôi nhà bình thường, nhưng bất ngờ lại thiếu kinh phí nên chỉ mới hoàn thiện được phần thô.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 4.

"Khi chứng kiến nhiều vỏ chai được các nhà hàng ở Hội An vứt bỏ, tôi liền nảy ra ý tưởng thu gom lại để làm vật liệu dựng nên ngôi nhà độc đáo cho mình", anh Linh nói.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 5.

“Khi thấy tôi đi nhặt vỏ chai về để xây nhà, nhiều người nói tôi “dở hơi” nhưng tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục thu gom chai về và xây nên một “kiệt tác” cho đời mình”, anh Linh chia sẻ.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 6.

Hiện tại, anh Linh đã gắn được hơn 12.000 chai quanh tường nhà. Tất cả đều được anh lựa chọn tỉ mỉ và gắn chúng theo quy luật màu sắc.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 7.

Mỗi lần chỉ làm được khoảng 5 lớp là dừng, chờ cho xi măng gắn kết mới tiếp tục. Trung bình, mỗi ngày anh gắn được gần 100 chai lên tường.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 8.

Mỗi chiếc chai đều đựng đầy nước, để tạo cách nhiệt cho ngôi nhà và phản chiếu ra nhiều màu sắc khiến ngôi nhà luôn bừng sáng một cách tự nhiên.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 9.

Ngôi nhà được anh Linh thiết kế từ hành lang, lan can,… rất giống phong cách phương tây.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 10.
Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 11.
Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 12.

Tất cả các chi tiết đều được trang trí vỏ chai.

Đột nhập ngôi nhà độc nhất vô nhị của dị nhân xứ Quảng, mất 15 năm vẫn chưa hoàn thiện - Ảnh 13.

Ngôi nhà vỏ chai của anh Linh đến nay chỉ mới đạt được 70% tiến độ. Anh ước tính khoảng 5 năm nữa thì mới có thể hoàn chỉnh và khi hoàn thiện sẽ mất gần 20 ngàn chiếc vỏ chai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại