*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở xã Hải Lộc và Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, lần đầu trong nhiều năm qua, người dân một lần được đổi vai: từ người nai lưng đóng tiền trở thành người "thu" tiền.
Ở Trường Sơn, đứa trẻ mới lọt lòng đã phải tự nguyện đóng góp vô số những khoản phí, quỹ. Thậm chí, có làng, người ta còn bắt cả trẻ con phải lo… chỗ chết cho mình.
Kiệt quệ, không còn tiền để đóng quỹ làng, một gia đình liệt sĩ bị cắt... hộ nghèo. Chuyện tưởng như đùa này lại có thật ở xã Trường Sơn (Nông Cống, Thanh Hóa).
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết, đã giao Sở Tài chính làm việc với huyện Hậu Lộc để làm rõ việc người dân ở một số xã phải chịu vô số khoản đóng góp vô lý.
Mỗi năm, thôn Thái Hòa (xã Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) tiến hành hai đợt thu đóng góp của dân. Các khoản thu ở địa phương này cũng khiến người dân choáng váng.
Tâm điểm