Đông Đào: "Tôi và Như Quỳnh cạnh tranh nhau khốc liệt, điểm số ngang ngửa"

Tùng Ninh |

"Tôi vỡ òa khi mình là người cao điểm nhất. Tôi không tin vào tai mình bởi những anh chị thi chung đều dày dặn kinh nghiệm" – ca sĩ Đông Đào nói.

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đông Đào trong vai trò giám khảo. Đây cũng là lần đầu tiên Đông Đào xuất hiện trở lại một chương trình truyền hình sau thời gian dài đóng băng công việc do dịch bệnh.

Được biết, Đông Đào từng là ca sĩ có tiếng trong thập niên 90. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ bồi hồi chia sẻ về sự nghiệp thời gian đầu. Cô nói:

Đông Đào: Tôi và Như Quỳnh cạnh tranh nhau khốc liệt, điểm số ngang ngửa - Ảnh 1.

"Tôi xuất hiện trước công chúng khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1991, cùng năm thi với ca sĩ Như Quỳnh.

Ngày đó, tôi đi thi cùng với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ. Họ đều cùng sinh hoạt chung tại sân khấu Nhà văn hóa quận 10. Lúc ấy, tôi chỉ là một cô sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ bước chân vào một sân chơi lớn với tâm thế thi để thử, không mong đoạt giải gì.

Sau khi đậu vòng sơ tuyển đến với đêm bán kết, tôi lại không dám đi thi. Tôi sợ, sợ khi thấy nhiều anh chị em nghệ sĩ đi thi quá, toàn thứ dữ. Tôi nghĩ, trước sau gì mình cũng rớt thôi, không được vô vòng sau đâu.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy của tôi đã bị gạt bỏ sau khi nghe lời khuyên của một người em thân thiết.

Bán kết có 24 thí sinh, vừa thi xong là công bố điểm tại chỗ. MC đọc điểm từng người từng người, tên tôi lại đọc cuối cùng.

Đông Đào: Tôi và Như Quỳnh cạnh tranh nhau khốc liệt, điểm số ngang ngửa - Ảnh 3.

Tôi vỡ òa khi mình là người cao điểm nhất. Tôi không tin vào tai mình bởi những anh chị thi chung đều dày dặn kinh nghiệm. Tôi cũng hồn nhiên cho rằng có lẽ do may mắn.

Về đến nhà, tôi bắt đầu lo lắng chuẩn bị cho vòng chung kết. Tại chung kết 1, tôi và nữ ca sĩ Như Quỳnh cạnh tranh nhau khốc liệt với số điểm ngang ngửa. Như Quỳnh khi ấy rất xinh và hát rất hay, đúng là một thứ của hiếm.

Đến chung kết xếp hạng, niềm vui trong tôi vỡ òa. Tôi không thể ngờ, lần đầu tiên trong đời tôi tham gia một cuộc thi lớn như thế lại giành giải nhất, đánh dấu bước ngoặt trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của mình và được nhiều khán giả biết đến".

Tiếp đó, Đông Đào chia sẻ về quá trình chạy show khốc liệt của cô trong thời đỉnh cao:

"Ngày đó, Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một cuộc thi âm nhạc danh giá và gần như ca sĩ nào bước ra khỏi cuộc thi đều nghiễm nhiên có suất chạy show.

Đông Đào: Tôi và Như Quỳnh cạnh tranh nhau khốc liệt, điểm số ngang ngửa - Ảnh 4.

Tôi phải chạy show nhiều tới mức bị đau dạ dày. Show nhiều quá, người ta gọi đi hát mà tôi không kịp ăn luôn. Ăn uống ngủ nghỉ, giờ giấc của tôi bị đảo lộn hết.

Trước khi thi, tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, chưa có show hát ngoài, toàn đi phục vụ cho những đoàn thể là chính. Tới khi đoạt giải xong thì show mời liên tục từ trưa cho tới tận khuya. Có ngày, tôi hát tận 10 show. Tôi không có ô tô đưa đón, một mình phóng xe máy chạy show cả ngày lẫn đêm.

Không chỉ nhiều show mà ngay cả báo chí khi ấy cũng tràn ngập những thông tin và hình ảnh của tôi tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi sáng sau đêm thi chung kết, hàng loạt báo giấy đăng hình tôi. Báo nào cũng đăng tôi ở hình bìa trang đầu. Niềm vui lúc ấy của tôi không biết diễn tả sao cho hết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại