*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gần 120 quốc gia đang phải trải qua cơn khủng hoảng này, và đó chưa phải là số liệu cuối cùng.
Ông Dương Văn C. (69 tuổi) tử vong khi được phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.
"Dư luận đừng hiểu lầm xuất khẩu huyết tương là bán cho nước ngoài. Hoàn toàn không phải như vậy" - Giám đốc BV Truyền máu giải thích.
Lượng máu dự trữ của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 2.700 đơn vị máu, dự kiến chỉ đủ cung cấp trong ba ngày tới.
Các bác sĩ tại BV Đa khoa huyện Củ Chi đã trắng đêm thực hiện việc nối bàn tay lại cho thanh niên bị chém.
Trung bình một ngày, các bác sĩ tại Khoa Điều chế các thành phần máu Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) phải xử lý tới 1.500 đơn vị máu.
Tối 28/8, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, xác nhận một sản phụ tử vong tại đây sau khi sinh.
Ngay khi nhân được điện thoại liên hệ từ Hà Tĩnh rằng có bệnh nhân cần nhóm máu cực hiếm mà mình có, thầy giáo Hùng và anh Quân đã không quản ngại vượt hơn 200 km trong đêm để từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh hiến máu cứu người.
Sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng trong hoạt động hiến máu đã giúp cho nguồn máu phục vụ công tác khám chữa bệnh được đảm bảo.
Nghiên cứu diện rộng của Hà Lan cho thấy nam giới có nguy cơ tử vong khi truyền máu cao hơn đến 26,4% nếu người cho máu là phụ nữ từng mang thai.
Dù ở độ tuổi 79, râu tóc bạc phơ và cũng như các cụ già khác, ông rất thích cuộc sống an nhàn, hưởng phúc cùng con cháu. Thế nhưng sâu thẳm bên trong từng mạch máu, ông biết mình đang mang một trách nhiệm quan trọng và nguyện cống hiến hết mình để cứu lấy sinh mạng của những em bé sơ sinh.
Bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 3 bác sỹ của Bệnh viện vừa hiến máu cứu sống 2 mẹ con sản phụ Võ Thị Lượng (26 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh bị mất máu nặng do rau tiền đạo trung tâm.