Dồn sự chú ý cho bóng rổ, quyền Anh, báo Philippines ngắn gọn mơ về "phép màu Hà Nội"

Đoàn Dự |

Lọt vào Bán kết AFF Cup 2018 là sự kiện trọng đại với bóng đá Philippines, tuy nhiên cũng không được chú ý quá nhiều tại đất nước Đông Nam Á này.

Trên nhiều trang báo thể thao Philippines, tin tức về bóng đá lọt thỏm giữa những tin tức về bóng rổ hay quyền Anh. Tờ Philstar là một ví dụ điển hình.

Dù vậy, trong ngày hôm nay, khi tuyển Philippines đón tiếp Việt Nam ở lượt đi Bán kết AFF Cup, tờ Philstar vẫn dành một góc để cổ vũ đội nhà, thông qua một bài viết ngắn gọn.

"Hôm nay tuyển Philippines sẽ đụng độ Việt Nam - đội đứng top 100 FIFA ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2018. Hy vọng chúng ta có thể dùng Rồng Vàng làm bàn đạp hòng trở lại mạnh mẽ như năm 2010.

Tám năm trước, Azkals yếu kém đã khiến NHM Việt Nam nổi giận khi tạo ra "phép màu Hà Nội", trong chiến dịch lọt vào Bán kết AFF Cup 2010.

Giờ đây, các chiến binh của chúng ta lại sẵn sàng, tìm đường tạo nên lịch sử, chiếm ưu thế để vào Chung kết bằng cách đánh bại Rồng vàng ở trận lượt đi Bán kết tối nay tại SVĐ Panaad. Đến ngày 6/12, chúng ta sẽ đến sân Mỹ Đình tại Hà Nội để thi đấu lượt về" - tờ Philstar viết.

Dồn sự chú ý cho bóng rổ, quyền Anh, báo Philippines ngắn gọn mơ về phép màu Hà Nội - Ảnh 1.

Bóng đá không phải môn thể thao chính ở Philippines.

Sau đó, tờ báo này trích dẫn phần trả lời phỏng vấn vào hôm qua của HLV Eriksson, song đáng chú ý nhất là phần ghi chú đậm ở cuối tin. Đó là phát ngôn của đội trưởng Phil Younghusband, chia sẻ nỗi buồn khi có quá ít CĐV tới cổ vũ ĐTQG ở 2 trận sân nhà tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Hôm nay, Philippines đã thi đấu ở Bán kết, sau hành trình vòng bảng đầy ấn tượng. Không rõ NHM chủ nhà có kéo tới đông hơn để cổ vũ Azkals?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại