Hình ảnh trái ngược đến khó tin ở Philippines và may mắn cho Việt Nam

Đoàn Dự |

Nếu so sánh hình ảnh NHM Philippines đi xem bóng đá so với đi xem bóng rổ, hẳn rất nhiều người sẽ phải thấy ngạc nhiên.

Tại Mỹ hay Nhật Bản, bóng đá không phải môn thể thao độc tôn. NHM Mỹ yêu thích bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ và cả tennis cũng như golf. Trong khi đó, NHM Nhật Bản đặc biệt yêu thích bóng chày. Thế nhưng, bóng đá tại 2 quốc gia này cũng thu hút rất nhiều CĐV.

Còn tại Philippines thì khác. Tình yêu bóng đá vẫn còn rất ít so với tình yêu bóng chày. Các trận đấu vòng bảng AFF Cup 2018 trên sân Philippines chỉ thu hút khoảng 3 - 4 nghìn khán giả.

Trong khi đó, một trận bóng rổ nghiệp dư giữa các trường đại học cũng thu hút tới 6 vạn CĐV, cùng không khí cổ vũ cực kì nhiệt huyết.

Fan Philippines cuồng nhiệt cổ vũ bóng rổ

Tại AFF Cup 2018, 2 trận sân nhà của Malaysia đón tiếp Myanmar và Thái Lan có lượng CĐV trên 8 vạn. Đây là con số cực lớn khi các trận đấu khác thậm chí chưa từng tiếp cận con số 5 vạn.

Trước 2 trận đấu này, cả HLV Myanmar và Thái Lan đều tìm cách trấn an tinh thần các học trò khi cho rằng sự cổ vũ của 8 vạn khán giả nhà sẽ không ảnh hưởng nhiều tới đội khách.

Tuy nhiên, sau khi Myanmar thua Malaysia 0-3, ông Antoine Hey buộc phải thừa nhận sức ép từ 8 vạn CĐV chủ nhà là rất đáng kể. Ông Rajevac cũng cho rằng sức cổ vũ của fan Malaysia ít nhiều ảnh hưởng đến cầu thủ Thái Lan.

Nếu fan Philippines dành tình yêu cho bóng đá, có lẽ con số muốn đến cổ vũ trận gặp Việt Nam cũng sẽ chẳng kém trận Malaysia vs Thái Lan là bao. Thế mới thấy, thầy trò HLV Park Hang-seo phần nào may mắn khi đối phương hiện kêu gọi tứ phương cũng khó lòng dẫn dụ được 1 vạn NHM đến cổ vũ tối nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại