Đội tuyển Trung Quốc nhận phải tin cay đắng, bị quay lưng theo cách đầy phũ phàng

Linh Đan |

Đội tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận giao hữu với New Zealand trong dịp FIFA Days tháng Ba. Tuy nhiên, đội bóng xứ tỷ dân lại phải nhận thông tin chẳng mấy vui vẻ từ quê nhà.

Đúng 1 năm sau khi vòng loại World Cup 2022 khép lại, đội tuyển Trung Quốc mới thi đấu quốc tế trở lại. Cả hai trận đấu sắp tới đều diễn ra tại New Zealand vào ngày 23/3 và 26/3. Tuy vậy, khán giả Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không được theo dõi trực tiếp đội nhà thi đấu.

"CCTV không có kế hoạch phát sóng hai trận giao hữu giữa tuyển Trung Quốc và New Zealand. Bóng đá Trung Quốc thực sự đang trải qua một giai đoạn khó khăn", trang tin 163.com của Trung Quốc cho biết.

Đội tuyển Trung Quốc nhận phải tin cay đắng, bị quay lưng theo cách đầy phũ phàng - Ảnh 1.

Cũng theo nguồn tin này, mặc dù là trận đấu của đội tuyển quốc gia nhưng cũng chỉ có 2 phóng viên Trung Quốc có mặt để đưa tin. Điều này cho thấy sức hút sụt giảm nghiêm trọng của bóng đá nam Trung Quốc với truyền thông.

Trang 163.com bình luận thêm: "Trên danh sách chương trình của CCTV, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc phát sóng trực tiếp trận đấu sắp tới.

Trong khung giờ đội tuyển Trung Quốc thi đấu, CCTV chiếu lại giải Grand Slam Bóng bàn 2023, rồi đến trận chung kết giải Snooker xứ Wales mở rộng. Có nghĩa rằng CCTV thà phát sóng các môn thể thao khác còn hơn truyền hình trực tiếp trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia".

Đội tuyển Trung Quốc nhận phải tin cay đắng, bị quay lưng theo cách đầy phũ phàng - Ảnh 2.

Trên thực tế, bóng đá nam Trung Quốc đang trải qua những ngày tháng đáng quên. Hoạt động của ĐTQG nước này đóng băng sau vòng loại World Cup 2022 và phải 1 năm sau mới thi đấu trở lại.

HLV Li Xiaopeng từ chức nhưng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng không tìm được ai thay thế trong suốt thời gian dài. Phải mới cuối tháng Hai vừa qua, HLV Aleksandar Jankovic mới được đôn từ đội U23 Trung Quốc lên dẫn dắt ĐTQG.

Trong khi đó, cả cựu chủ tịch CFA Chen Xuyuan, cựu tổng thư ký CFA Liu Yi và cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie đều đang vướng vòng lao lý. Bên cạnh đó, con trai của ông Chen Xuyuan cũng bị tình nghi liên quan tới tham nhũng và đang bị điều tra. Tuy nhiên, người này đã trốn ra nước ngoài ngay sau khi cha của mình bị bắt.

Đội tuyển Trung Quốc nhận phải tin cay đắng, bị quay lưng theo cách đầy phũ phàng - Ảnh 3.

Cựu chủ tịch CFA Chen Xuyuan đang bị giam giữ để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin từ báo giới Trung Quốc, ông Chen Xuyuan được cho là bị điều tra do liên quan đến tham nhũng, quản lý kém dẫn đến thành tích tệ của các tuyển quốc gia và sự sa sút hình ảnh của giải quốc nội.

Trong khi đó, HLV Li Tie bị bắt giam do vướng vào bê bối tham nhũng và dàn xếp tỷ số. Nhiều cáo buộc cho rằng HLV Li Tie từng nhận tiền của các cầu thủ để đưa họ lên đội tuyển, hay tham gia dàn xếp tỷ số ở nhiều trận đấu cũng như vi phạm các quy định chuyển nhượng khi còn dẫn dắt CLB Vũ Hán… Hiện tại, vị cựu thuyền trưởng này vẫn đang bị giam giữ chờ xét xử.

Chưa dừng lại ở đó, vừa qua đã có hơn 10 cầu thủ, trong đó có cả các cựu tuyển thủ Trung Quốc như Jin Jingdao, Qin Sheng, cũng đã bị bắt do bị tình nghi liên quan đến vụ án của Li Tie cũng như các cáo buộc dàn xếp tỷ số.

"Trước khi vụ án của Li Tie bị phanh phui, bóng đá Trung Quốc xuất hiện những thông tin về tham nhũng và dàn xếp tỷ số nhưng các vụ việc vẫn không thể được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, kể từ khi vụ án Li Tie nổ ra, mọi thứ đã thay đổi.

Kể từ thời điểm Li Tie bị bắt, rất nhiều người đã lần lượt bị phanh phui tiêu cực. Có người là cầu thủ đang thi đấu, có người là tổng giám đốc của một đội ở Super League, có người là nhân vật cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc thậm chí cả chủ tịch của liên đoàn", tờ Sina cho biết.

Trong khi đó, trang New.QQ chạy dòng tít: "14 quan chức cấp cao của LĐBĐ Trung Quốc bị bắt! Lãnh đạo ngành thể thao ra đòn nặng và con trai của Chen Xuyuan dù trốn ra nước ngoài cũng khó thoát được".

Đội tuyển Trung Quốc nhận phải tin cay đắng, bị quay lưng theo cách đầy phũ phàng - Ảnh 5.

Báo giới Trung Quốc cho biết HLV Li Tie đang cố tuyệt thực trong tù. Trong khi đó, vợ ông này là Long Fei đã trốn ra nước ngoài cùng với 270 triệu tệ (hơn 925 tỷ đồng).

Còn nhớ tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 vừa qua, sau khi U20 Trung Quốc thua U20 Nhật Bản trong trận mở màn, CCTV đã quyết định dừng phát sóng trực tiếp các trận còn lại tại vòng bảng của đội nhà.

Giờ đây, đến lượt các trận đấu của đội tuyển Trung Quốc cũng không được phát sóng. Có lẽ, chưa bao giờ niềm tin của người hâm mộ Trung Quốc với bóng đá nước nhà lại giảm sút như lúc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại