Đối thủ lớn nhất của Juventus là nỗi sợ hãi đến ám ảnh

Hải Đoàn |

Một lần nữa, Juventus đứng trước ngưỡng cửa thiên đường Champions League. Thế nhưng, nỗi sợ hãi về những thất bại trong quá khứ có thể khiến họ lỡ hẹn với ngôi vương.

So với Real Madrid, hành trình vào chung kết của Juventus thuyết phục hơn rất nhiều. Với Buffon, Chiellini, Bonucci, hàng phòng ngự của "Bà đầm già" thực sự trở thành "pháo đài" bất khả xâm phạm. Catenaccio của Max Allegri khiến những ngôi sao như Messi, Suarez, Neymar cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Kể từ sau khi Ben Yedder của Sevilla đánh bại Gianluigi Buffon ở phút 87 trong trận đấu tại Sanchez Pizjuan, Buffon từng trải qua 690 phút không bị thủng lưới tại sân chơi châu lục. Kylian Mbappe là người gần nhất lập công vào lưới Juve với bàn thắng danh dự trong trận bán kết lượt về.

Không chỉ giỏi trong phòng ngự, Bianconeri còn đặc biệt nguy hiểm trong tổ chức phản công. Trước Barcelona, "Bà đầm già" chỉ cần 3 khoảnh khắc để tiễn biệt Messi cùng các đồng đội rời giải đấu; đối đầu AS Monaco, một trong những đội bóng chơi tấn công hấp dẫn nhất châu Âu mùa này, Juve cũng dễ dàng định đoạt trận đấu bằng những pha phản công mẫu mực.

Đối thủ lớn nhất của Juventus là nỗi sợ hãi đến ám ảnh - Ảnh 1.

Cặp "song sát" của Juventus đang "làm cỏ" cả châu Âu.

Sức mạnh của Juventus là sự tổng hòa giữa kinh nghiệm, đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu và khát vọng chinh phục của tuổi trẻ.

Hơn 20 năm rồi, chiếc cúp bạc danh giá ấy đã lẩn tránh Juventus. Sau lần đăng quang năm 1996, "Bà đầm già" luôn là kẻ chiến bại trong các trận chung kết Champions League.

Trong khi ấy, Real Madrid lại luôn là một "con quái vật" ở các trận chung kết. Họ vượt qua chính Juventus tại Amsterdam năm 1998 để có lần thứ 7 vô địch châu Âu, chấm dứt cơn khát 32 năm không vô địch, đồng thời trở thành câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Trận chung kết cách đây 19 năm, Juventus khi ấy được đánh giá cao hơn Real rất nhiều. Với những Zidane, Deschamps, Del Piero, Davids hay Inzaghi…, đoàn quân của Fabio Capello hoàn toàn vượt trội so với câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha được dẫn dắt bởi Jupps Heynckes.

Juventus miệt mài tấn công nhưng không thể ghi bàn và họ phải nhận hậu quả đau đớn khi bị Mijatovic chọc thủng lưới trong một tình huống phản công. Juve cay đắng nhìn Real đăng quang tại Amsterdam Arena và đó là thất bại mở đầu cho những… thất bại tiếp theo. Juve thua tiếp 2 trận chung kết sau đó (2003, 2015) còn Real thắng đến 4 trận chung kết mà họ tham gia (2000, 2002, 2014 và 2016).

Đối thủ lớn nhất của Juventus là nỗi sợ hãi đến ám ảnh - Ảnh 2.

Những năm gần đây, Real Madrid là đích đến quen thuộc của chiếc cúp bạc Champions League.

Không quá khi nói rằng, Real Madrid có ADN chiến thắng ở Champions League còn Juventus lại bị ám ảnh bởi lời nguyền thất trận. Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Marchisio là những người đã thất bại trước Barca ở Berlin cách đây hai năm. Hơn ai hết, họ khát khao cháy bỏng một lần đứng trên đỉnh cao của châu lục.

Đặc biệt là Buffon, anh đã có chức vô địch World Cup, có Serie A, Coppa Italia, nhưng Champions League vẫn luôn lẩn tránh anh. Ở tuổi 39, gần như đây là cơ hội cuối cùng để "Người nhện" nếm trải hương vị nhà vô địch.

Tất nhiên, đội hình Juventus hiện giờ đã có rất nhiều cái tên mới đẳng cấp và trẻ trung hơn rất nhiều. Có thể kể đến Paulo Dybala, Higuain, Mandzukic, Pjanic… "Bà đầm già" cũng được đánh giá cao hơn so với Real Madrid quá phụ thuộc vào mỗi Ronaldo.

Đối thủ lớn nhất của Juventus là nỗi sợ hãi đến ám ảnh - Ảnh 3.

Định mệnh buồn 2 năm về trước có quay trở lại ám ảnh Juventus?

Cách đây 2 năm, họ đã vượt qua chính "Kền kền trắng" ở bán kết. Tuy nhiên, ở chung kết là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu muốn đăng quang tại Cadiff, Juve phải vứt bỏ tâm lý sợ thua trước khi xung trận. Đó là cách tốt nhất để họ vượt qua định kiến của số phận và chiến thắng Real.

Lịch sử giải đấu đã chứng minh, chu kỳ 7 năm sẽ có một đội bóng Italia vô địch Champions League. Juventus đăng quang năm 1996, AC Milan (2003) và Inter của Mourinho (2010). Đồng thời, lịch sử cũng đã đang chống lại Real Madrid khi chưa có nhà vô địch nào bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa tiếp theo. Số phận đã chọn Juventus và nếu họ không biết nắm lấy, họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại