U20 Việt Nam rời World Cup: Một miếng giữa làng liệu có to hơn một sàng xó bếp?

Kim Thiền |

Rốt cục, hành trình World Cup của thầy trò U20 Việt Nam đã kết thúc với trận thua 0-2 trước Honduras, đội bóng mà HLV Hoàng Anh Tuấn dự định sẽ thắng lớn để tìm đường đi tiếp...

1. Trên thực tế, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã mơ về một trận thắng tưng bừng trước một U20 Honduras "vừa yếu, vừa chẳng còn động lực để phấn đấu" để rộng cửa đi tiếp vào vòng 1/8. Nhưng hóa ra, cái ánh sáng cuối đường hầm mà HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra cho các học trò và người hâm mộ, hóa ra là ánh đèn pha của đoàn tầu rầm rập lao đến.

Và khi tất cả đi qua, sự kỳ vọng, tự tin lớn bao nhiêu trước trận đấu - chẳng mấy ngạc nhiên, nhanh chóng chuyển thành sự thất vọng. Và nỗi thất vọng ấy được trút thẳng lên đầu các cầu thủ trẻ, mà quên đi rằng để đến được ngày hôm nay, họ đã làm được những gì.

World Cup, dù chỉ là World Cup của lứa tuổi U20 giống như một bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao, nếu coi những giải đấu như SEA Games, AFF Cup mà bóng đá Việt Nam thường xuyên góp mặt là bữa cỗ làng.

U20 Việt Nam rời World Cup: Một miếng giữa làng liệu có to hơn một sàng xó bếp? - Ảnh 1.

World Cup là một đấu trường khác hẳn với các cầu thủ Việt Nam.

Với nền bóng đá vốn đã quen tắm ở ao làng, quá quen với những "bữa cỗ" ở đình, nhà cứ có suất đinh là góp mặt, ngồi xếp bằng, gắp miếng thịt lợn to, tợp chén rượu đầy, chuyện trò oang oang... thì được đi ăn cỗ ở nhà hàng 5 sao quả là... một bước lên giời.

So sánh thế để thấy rằng suất dự World Cup của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn nó "to" đến thế nào. Nói đâu xa, lứa U19 của bầu Đức khiến cả Việt Nam phải sôi sùng sục cũng chưa từng dám nghĩ đến viễn cảnh được dự World Cup, bởi từng bị loại "thẳng cánh cò bay" ngay ở vòng loại châu Á.

Đặt chân được đến Hàn Quốc đã là thành công vượt bực của U20 Việt Nam. Cũng như đặt chân đến nhà hàng 5 sao dự tiệc, dù là xếp ở hàng tít sau thì cũng vẫn là vinh dự tột bậc của một anh nhà quê "chân đất mắt toét" mang tên "bóng đá Việt Nam".

Ở đấy, chưa nói đến sự sang trọng, chưa nói đến món ăn ngon, cái không khí, tác phong, kiểu cách đã mặc nhiên đem lại cho người ta cái cảm giác được nâng tầm, "sang hẳn cả người" rồi.

U20 Việt Nam rời World Cup: Một miếng giữa làng liệu có to hơn một sàng xó bếp? - Ảnh 2.

Ở đấy, có những người chỉ được ăn món khai vị xong đã phải ra về, nhưng dù có không được ăn kễnh bụng như ở bữa cỗ đình làng, nhưng cái sự danh giá ắt hẳn chẳng thể phủ nhận. Dù bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng cả 3 trận đấu vừa qua đều vừa đem lại những kinh nghiệm, cọ sát cực kỳ quý báu cho cả HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng như các cầu thủ trẻ, đồng thời đem bóng đá trẻ Việt Nam ra thế giới.

2. Đừng nặng lời với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi dù chỉ giành được có vỏn vẹn 1 điểm, thậm chí không ghi nổi lấy một bàn thắng, thì đấy đã là thành quả cực kỳ tốt với đội bóng vốn được đánh giá mạnh thứ hai... từ dưới lên.

Đừng quá tiếc nuối trận hòa với U20 New Zealand, bởi họ thi đấu cực tệ trong trận gặp U20 Việt Nam. Ngay trận sau đó, chứng kiến họ "làm gỏi" Honduras, không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cũng như các chuyên giá đã phải "phát khiếp", lau mồ hôi trán mà thở phào nhẹ nhõm.

U20 Việt Nam rời World Cup: Một miếng giữa làng liệu có to hơn một sàng xó bếp? - Ảnh 3.

Hẳn hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân, sẽ chẳng ai nỡ nói những lời cay đắng với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nói một cách đằng thẳng, chưa bao giờ các cầu thủ trẻ của chúng ta có cơ hội trước U20 Honduras. Cái cơ hội mà người ta vẽ lên xuất phát từ tính toán phải thắng họ thì mới đi tiếp được, và chẳng biết từ bao giờ, cái đích ngắm ngoài tầm với được "bắc ống nhòm" cho cảm giác gần lại, gần đến nỗi tất cả cùng tin rằng nó nằm đâu đó trong tầm tay, chỉ cần với ra là chạm được.

Lỗi cũng đến từ ông HLV "ăn tham", chưa ăn hết món điểm tâm đã rắp tâm đòi ăn món chính. Hôm qua, ngay sau khi U20 Việt Nam "rời tiệc", bầu Đức đã lên tiếng chê HLV Hoàng Anh Tuấn: "HLV nói nhiều quá, không được tốt. Đó là điều không nên, vì tính khiêm tốn không có, thành công rất khó".

Bầu Đức chẳng phải lúc nào cũng đúng, thậm chí trong phát ngôi hôm qua cũng có nhiều điều quá đáng, nhưng riêng chuyện này thì ông Đoàn Nguyên Đức đúng. Từ U19 châu Á năm ngoái đến U20 World Cup năm nay, ông Tuấn thay đổi hẳn, nói nhiều hẳn và... nói lung tung hẳn.

Hết đòi thắng Pháp, đòi chỉnh lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á, đòi "thắng Thái Lan 5, 6 trái là chuyện nhỏ", thôi thì là chuyện trước giải. Nhưng cái phát biểu: "Thắng Honduras để lấy ngôi nhì bảng, chứ không thèm ngôi thứ 3" quả thực là đã làm hại các cầu thủ trẻ Việt Nam, từ cách tiếp cận trận đấu trên sân, đến sự hẫng hụt của người hâm mộ sau khi thua trắng chiếu.

U20 Việt Nam rời World Cup: Một miếng giữa làng liệu có to hơn một sàng xó bếp? - Ảnh 4.

Nhìn cái cách Đinh Thanh Bình xua tay không cho thay người, cãi nhau với nhân viên y tế của đội để quay lại sân đá bằng được, để rồi ít phút sau đấy phải bất lực vì đau quá, phải rời sân, nhìn hình ảnh cả đội đổ sụp xuống sân sau trận đấu vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng với U20 New Zealand, có ai còn đủ nhẫn tâm để trách cứ cháu nữa không?

Thôi thì cứ vui với niềm tự hào từng được dự tiệc ở nhà hàng 5 sao đi, các chú nhóc làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á nhé. Người hâm mộ, chỉ nay mai thôi sẽ quay lại với bữa cỗ đình làng, với chiếu trên ngồi bảnh chọe, ăn cái đùi gà to, tu chai rượu đầy, vùng vẫy trong cái ao làng đầy bèo tấm... SEA Games chỉ còn vài tháng nữa thôi!

Có thể, chục năm nữa, người ta mới biết hết giá trị của tấm vé dự World Cup ngày hôm nay, bởi vì còn lâu, lâu lắm nữa, bóng đá Việt Nam mới lại vinh dự được đặt chân đến bữa tiệc 5 sao thêm một lần nữa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại