Xót xa 3 đứa trẻ bị mẹ 9X đem ra phố tìm người tốt để cho

Nguyễn Nhung |

3 đứa trẻ nheo nhóc, được bà mẹ 9X đưa ra phố tìm người để cho khiến người qua đường không khỏi xót xa, thương cảm, nhưng cũng đặt ra không ít thắc mắc, nghi ngờ.

Chiều ngày 23/9, đối diện với công viên Trùng Lôi Cương ở quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, Trung Quốc, một bà mẹ 9X ngồi bên đường tìm kiếm những người dân thành thị tốt bụng để cho ba đứa con nheo nhóc bên cạnh.

Ba đứa trẻ, lớn nhất 3 tuổi, đứa kế tiếp 2 tuổi và nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi. Một mình xoay sở với ba đứa bé, bà mẹ trẻ tay bế đứa nhỏ nhất, dùng dây thừng buộc hai đứa còn lại với nhau.

Phía trước mặt 4 mẹ con là một tờ giấy đề rõ: “Giúp những đứa trẻ tìm kiếm một gia đình ấm áp”, trên đó còn đính kèm chứng minh thư nhân dân của người phụ nữ và giấy khai sinh của ba đứa trẻ.

Theo lời bà mẹ 9X này, cô ta là người Hồ Nam, vì nhà bị đổ nên những đứa trẻ không có chỗ ở, phải đi lang bạt đầu đường, xó chợ, không có tiền sinh hoạt, không có tiền thuốc thang lúc ốm đau. Do vậy, ai có thể nuôi dưỡng con cô ta, cô ta sẽ cho người đó.


Bà mẹ trẻ cũng những đứa con nheo nhóc, ngồi bệt trên vỉa hè.

Bà mẹ trẻ cũng những đứa con nheo nhóc, ngồi bệt trên vỉa hè.

Sự xuất hiện của 4 mẹ con cô gái trẻ đã khiến người qua đường tò mò, xúm lại xem. Người phụ nữ tiếp tục giãi bày chuyện gia đình, cho biết chồng cô ta đã bỏ vợ bỏ con đi xa, bản thân một mình không thể nuôi con nên quyết định đem chúng đi cho.

Tuy nhiên, những người nhận nuôi những đứa trẻ buộc phải đáp ứng hai điều kiện: phải mua nhà cho con cô ta và đứa trẻ phải đứng tên trên sổ đỏ.

Những giấy tờ tùy thân được bà mẹ 9X trưng bày cho thấy, ba đứa trẻ đều là do côt a sinh ra nhưng mỗi đứa trẻ sinh ra ở một nơi, lần lượt là Vĩn Châu (Hồ Nam), Huệ Châu (Quảng Đông) và Đông Quản (Quảng Đông).

Ba đứa trẻ, ngoài đứa bé 8 tháng tuổi được mẹ bế, hai đứa còn lại đều ở trần, ngồi bên đường. Một trong hai đứa trên đầu còn dán cao dán hạ nhiệt, dường như đang bị sốt.

Nhìn thấy những đứa trẻ thực sự đáng thương, những người qua đường xúm lại cho đồ ăn như bánh mỳ, chuối, nho…. Những đứa bé vồ lấy, ăn ngấu nghiến. Cũng có người thấy xót xa, rút tiền lẻ ra cho.

Sự việc này cũng nhanh chóng dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi: liệu có đúng bà mẹ trẻ và những đứa con đang gặp khó khăn hay chỉ là trò lừa bịp của người phụ nữ?


Rất nhiều người đã xúm lại xem rốt cuộc đây là trường hợp có cảnh ngộ thương tâm thực sự hay chỉ là trò lừa bịp.

Rất nhiều người đã xúm lại xem rốt cuộc đây là trường hợp có cảnh ngộ thương tâm thực sự hay chỉ là trò lừa bịp.

Một người qua đường cho biết, đã có một người dân rất nhiệt tình muốn nhận nuôi một trong ba đứa trẻ, nhưng người phụ nữ từ chối hình thức liên lạc, nhất quyết cho rằng người kia không đủ điều kiện.

“Nếu thực lòng muốn người khác nhận nuôi con mình, chỉ cần yêu cầu đối xử tốt với đứa trẻ là được, tại sao phải yêu cầu người ta mua nhà, cho đứa trẻ đứng tên sổ đỏ?

Hơn nữa cô ta nói không cần tiền, nhưng người qua đường cho, cô ta đâu có từ chối”, người qua đường trên nói.

Cũng có người dân đến từ Hồ Nam thì đoán rằng, có thể người phụ nữ thực sự cần giúp đỡ. “Cô ta nói là đến từ Vĩnh Châu, Hà Nam.

Ở đó trọng nam khinh nữ, có thể là vì cô ta cả ba lần đều sinh con gái nên đã bỏ rơi 4 mẹ con. Việc cô ta đưa ra điều kiện chỉ là đảm bảo cho tương lai của những đứa trẻ”.


Cảnh sát cuối cùng cũng đưa bốn mẹ con người phụ nữ đi.

Cảnh sát cuối cùng cũng đưa bốn mẹ con người phụ nữ đi.

Tuy nhiên,  bất chấp những lời bàn tán, hỏi thăm của người qua đường, người phụ nữ từ chối trả lời, ngồi thờ thẫn trên mặt đất.

Đến tầm 11h trưa cùng ngày, cảnh sát Nam Hải đến hiện trường, khuyên nhủ, đề nghị đưa họ đi ăn cơm, đi khám bệnh, cho xe đưa họ về quê… người phụ nữ vẫn kiên quyết không đi.

Cảnh sát tiếp tục khuyên nhủ, cô ta đột nhiên khóc toáng lên. Ba đứa trẻ thấy vậy cũng mếu máo khóc theo, khiến đám đông vô cùng thương cảm, rút tiền ra cho. Có người cho cả 100 NDT (tương đương 350.000 đồng).

Tuy nhiên cuối cùng, cả bốn mẹ con này đã bị đưa đi. Sự việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục làm rõ.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại