Thêm một hành vi mất nhân tính đáng lên án của người TQ

Diệp Anh |

Một bé trai 19 tháng tuổi ở Phúc Kiến đã bị cô họ ném từ tầng 8 xuống mặt đất tử vong. Hành động vô nhân đạo này đang gây rúng động dư luận Trung Quốc.

Theo trang báo điện tử Chinanews (Trung Quốc), sự việc trên xảy ra vào tầm 9h30 phút ngày 4/1 vừa qua tại một khu dân cư trên đường Đông Đại, quận Lệ Thành, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến.

Nạn nhân là bé trai 19 tháng tuổi Hiên Hiên (tên đã thay đổi) và thủ phạm là người cô họ mang họ Trần của bé.

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, vào sáng 6/1, phóng viên trang mạng Đông Nam đã đến nhà Hiên Hiên để tìm hiểu sự việc và được bà nội bé cho biết, Trần là cháu gái của bà, sống cách đó không xa.

Vào ngày xảy ra sự việc, cô ta mang theo một túi gạo nhỏ đến nhà Hiên Hiên nhờ bà nội bé xay thành bột.

“Lúc đó tôi đang bận giặt quần áo, không có thời gian giúp nó. Đúng lúc tôi phải lên sân thượng (tầng 8) để phơi quần áo, thấy sắc mặt nó không được tốt nên tôi bảo nó lên trên đó phơi nắng. Hiên Hiên cũng được đưa lên cùng”, bà nội Hiên Hiên nói.

“Khi tôi chạy xuống dưới nhà lấy móc áo, có nhờ nó trông cháu hộ. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút đã nghe thấy tiếng ở bên dưới có tiếng người gọi thất thanh.

Hoang mang chạy lên tầng thượng tìm cháu mà không thấy cháu đâu, tôi mới rụng rời ý thức được rằng cháu mình đã có chuyện”, người bà trung niên khóc ròng kể lại khoảnh khắc định mệnh của cháu nội.


Hiện trường nơi bé Hiên Hiên bị đẩy xuống đất.

Hiện trường nơi bé Hiên Hiên bị đẩy xuống đất.

Bé chết thảm chỉ vì dụi nước mũi vào tay cô

Phóng viên trang mạng Đông Nam dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay, nghi phạm họ Trần khai nhận rằng vào ngày xảy ra án mạng, cô ta đến nhà cô họ (bà nội Hiên Hiên) nhờ xay bột và có chơi đùa cùng cậu bé.

Khi thấy cháu trai dụi nước mũi lên tay mình, cho rằng bé không thông minh, lại vốn không thích Hiên Hiên nên khi thấy bà nội bé chạy xuống nhà, cô ta liền bế cậu bé ra mép tường rồi đẩy cháu xuống dưới.

Được biết, Trần sinh năm 1986, chưa kết hôn. Cô ta đang bị cảnh sát bắt giữ phục vụ điều tra vì tội cố ý giết người.

Tiền lệ

Trước đó chỉ vài ngày, dư luận Trung Quốc cũng đã sôi sục vì một vụ đầu độc bé trai 7 tháng tuổi.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/12/2015 tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc. Theo truyền thông nước này, cậu bé Khang Khang, 7 tháng tuổi đã bị thím ruột đầu độc bằng thủy ngân trong nhiệt kế vì cô ta ghen tị với chị dâu sinh được con trai.


Bé Khang Khang được cấp cứu tại bệnh viện sau khi nhiễm độc thủy ngân.

Bé Khang Khang được cấp cứu tại bệnh viện sau khi nhiễm độc thủy ngân.

Cảnh sát địa phương cho hay, cậu bé bị ốm nặng trong dịp sum họp gia đình vào ngày 26/12/2015. Bố của cậu bé cho biết anh đã nhìn thấy một chiếc nhiệt kế bị hỏng đặt cạnh giường của con. Trùng hợp là cậu bé đổ bệnh ngay trong đêm hôm đó.

Theo các y bác sĩ, thủy ngân trong nhiệt kế có dung lượng rất nhỏ. Khi nuốt thì sẽ gây ảnh hưởng ít, nhưng nếu hít phải thủy ngân dù chỉ với lượng nhỏ đã có thể dẫn đến các vẫn đề sức khỏe nghiêm trọng như khó thở, ho ra máu, mắt đỏ và sưng lên, đau ngực...

Khi Khang Khang được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã tìm thấy dấu vết của thủy ngân trong phân của cậu bé và họ tin rằng Khang Khang đã bị đầu độc.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra và thím của cậu bé đã thú nhận hành động mất nhân tính của mình.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe cậu bé 7 tháng tuổi đang dần hồi phục.

Đây chỉ là hai vụ việc mới nhất trong rất nhiều vụ tương tự gây phẫn nộ trong dư luận, được truyền thông Trung Quốc phản ánh trong thời gian qua.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại