Thanh niên trèo ra ban công đòi tự tử để ép mẹ mua iPhone 6S

Đình Đình |

Chỉ vì không được đáp ứng nhu cầu đổi điện thoại đời mới, một chàng trai trẻ người Trùng Khánh, Trung Quốc đã leo lên cửa sổ đòi tự tử để ép mẹ "lên đời" iPhone 6S cho mình.

Cách đây ít lâu, Sở cảnh sát Du Bắc Song Phượng, Trùng Khánh, Trung Quốc nhận được cuộc điện thoại khẩn từ Quảng Đông do một người đàn ông trung niên họ Vương, người Trùng Khánh gọi tới.

Người này hốt hoảng báo tin con trai của ông đang đòi nhảy lầu từ một khu nhà cao tầng gần cầu Du Bắc Song Phượng, Trùng Khánh.

Nguyên nhân là vì người thanh niên ấy chê chiếc điện thoại iPhone 4S quá chậm nên sống chết đòi bố mẹ đổi cho mình chiếc iPhone 6S đời mới.

Người bố khốn khổ trong điện thoại cầu xin cảnh sát hãy tới giúp đỡ ông khuyên giải con trai, vì ông hiện ở quá xa nên không thể ngăn cản được những hành động dại dột của con mình.

Tiểu Vương dọa tự tử để ép mẹ lên đời điện thoại mới cho mình (ảnh minh họa).
Tiểu Vương dọa tự tử để ép mẹ "lên đời" điện thoại mới cho mình (ảnh minh họa).

Cảnh sát lập tức tới nhà ông Vương để làm rõ sự việc. Khi cánh cửa nhà được mở ra, họ thấy một người phụ nữ trung niên đang lau nước mắt nhìn về phía cửa sổ.

Theo ánh mắt của bà, cảnh sát bắt gặp một cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ tầng 6, hai chân thò ra ngoài. Một chiếc điện thoại iPhone 4S vỡ màn hình bị vứt lăn lóc trên nền nhà.

Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã tìm cách hỏi chuyện và khuyên nhủ chàng trai nông nổi Tiểu Vương.

Cậu ta vô cùng giận dữ trình bày với cảnh sát rằng, dạo gần đây cậu ta bị nghiện chơi trò "giành bao lì xì" (một trò chơi may rủi) trên ứng dụng Wechat, mà khổ nỗi tốc độ của chiếc điện thoại iPhone 4S lại quá rùa bò nên cậu ta luôn chậm chân và bị bạn bè chê cười.

Không thể chịu nổi khi liên tục bị giễu cợt, Tiểu Vương đã đòi mẹ phải mua cho mình chiếc điện thoại iPhone 6S đời mới để lấy lại sĩ diện và giành được nhiều bao lì xì hơn nữa.

Khi mẹ không đáp ứng được nhu cầu mà Tiểu Vương cho là "cần thiết", cậu ta đã lao ra cửa sổ đòi tự tử.

Bà Lý, mẹ của Tiểu Vương vừa khóc vừa chia sẻ, con trai bà năm nay 22 tuổi, trước từng làm ở một hiệu cắt tóc được khoảng 3 tháng, nhưng vì công việc vất vả mà lương chẳng được bao nhiêu nên tiểu Vương đã xin nghỉ làm và vài tháng nay chỉ ở nhà ăn bám.

Ông Vương đi làm thuê ở Quảng Đông đã lâu, mỗi tháng chẳng gửi về được bao nhiêu, còn bản thân bà đã già cả, hàng tháng chỉ trông chờ vào 1.000 tệ (tương đương 3,5 triệu đồng) tiền lương hưu.

Gia cảnh nhà họ Vương hiện tại khá khó khăn nên vợ chồng bà không có khả năng sắm điện thoại đời mới cho con trai.

Tuy nhiên, khi không được đáp ứng nhu cầu, cậu con trai ngỗ ngược đã ném vỡ chiếc điện thoại cũ và đòi tự sát để ép mẹ phải chiều theo ý mình.

Không khuyên nhủ được con, bà Lý hoảng loạn không biết phải làm sao nên đã gọi điện cho chồng để tìm cách giải quyết, nhưng không ngờ ông lại báo với cảnh sát.

Lực lượng chức năng phải mất một khoảng thời gian tiến hành thuyết phục tiểu Vương từ bỏ ý nghĩ dại dột. Sau đó, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, hoặc cũng có thể vì không hề có ý định chết thật, tiểu Vương đã trèo xuống khỏi bậu cửa sổ.

Cảnh sát đã giáo huấn chàng trai trẻ một trận để cậu ta nhận ra lỗi lầm và xin lỗi mẹ mình, đồng thời hứa hẹn sau này sẽ không tái phạm, sẽ tự mình kiếm tiền để phục vụ nhu cầu của bản thân chứ không dựa dẫm vào bố mẹ nữa.


Chỉ vì không được mua điện thoại đời mới, Tiểu Vương đã dọa cho bố mẹ sợ thót tim.

Chỉ vì không được mua điện thoại đời mới, Tiểu Vương đã dọa cho bố mẹ sợ thót tim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại