Thảm cảnh của “ông Chấn” phiên bản Trung Quốc

Trí Dũng |

Được bồi thường một số tiền lớn sau khi ngồi tù oan, ông Triệu đã rơi vào thảm cảnh vì một loạt những quyết định sai lầm.

Trong những ngày gần đây, dư luận Việt Nam xôn xao về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, khi hung thủ thật sự Lý Nguyễn Chung bị kết án 12 năm tù giam, còn ông Chấn được công khai xin lỗi, và hiện Tòa án Nhân dân Tối cao đang làm tục bồi thường 7,2 tỷ đồng cho Chấn vì ông đã phải ngồi tù oan 10 năm.

Ở Trung Quốc cũng có một vụ án oan tương tự, và người tù oan kiểu “ông Chấn” này cũng đã nhận được một số tiền bồi thường lớn.

Năm 1999, ông Triệu Tá Hải ở Triệu Lâu, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị tòa án kết án tù chung thân với tội danh giết người.

Đến năm 2010, người đàn ông ngoại ngũ tuần này được thả tự do sau 11 năm ngồi tù, khi “nạn nhân” bất ngờ xuất hiện và trở về làng.

 - 1

Ông Triệu trong ngôi nhà tồi tàn của mình

Tờ Chinanews cho biết ông Triệu đã được nhà chức trách bồi thường 650.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỉ đồng) cho 11 năm ngồi tù oan, thế nhưng chưa đầy 5 năm sau, cuộc đời ông một lần nữa rơi vào thảm cảnh khi số tiền này gần như cạn kiệt.

Ông Triệu kể rằng sau khi được thả tự do và được bồi thường một số tiền lớn, ông gặp cô Lý Lan và hai người đi đến hôn nhân.

Sau đó, cả hai vợ chồng quyết định đầu tư gần như toàn bộ số tiền được bồi thường vào một mạng lưới bán hàng đa cấp.

Sau một năm đầu tư vào mạng lưới này, mạng lưới bán hàng đa cấp kia sụp đổ, và sau nhiều lần đòi bồi thường, ông Triệu đã mất trắng 175.000 nhân dân tệ.

Đến tháng 4.2012, hai vợ chồng lại chi tiền mở một khách sạn, nhưng phải đóng cửa chỉ sau 8 tháng hoạt động vì không thể quản lý nổi tiền bạc. Vụ đầu tư này đã ngốn của ông Triệu thêm 40.000 nhân dân tệ nữa.

 - 2

Ông Triệu liên tiếp mất tiền vì những lần đầu tư không đúng chỗ

Còn lại 300.000 tệ tiền bồi thường trong tay, ông đánh liều đặt cược tất cả vào một công ty quản lý đầu tư với hy vọng sẽ thu về lãi suất cao, và vợ ông cũng dốc hết số tiền tiết kiệm 100.000 tệ vào công ty này.

Thời gian đầu, hai vợ chồng nhận được tiền lãi rất đều đặn, nhưng sau đó tình hình đầu tư ngày càng xấu đi, và họ đang có nguy cơ mất tất cả.

Ông Triệu kể: “Hồi đầu, công ty này trả tiền lãi hàng tháng cho chúng tôi, thậm chí là trả trước hạn một hoặc hai ngày.

Cứ mỗi 10.000 tệ đầu tư vào đó, chúng tôi lại nhận được 200 tệ mỗi tháng, thế nên chúng tôi tin tưởng giao tiền cho họ suốt hơn một năm”.

“Nhưng từ giữa năm ngoái, công ty này bắt đầu ngừng trả lãi. Chúng tôi đã đòi họ trả lại tiền gốc, coi như mất trắng khoản lãi, nhưng họ không chịu.

Đến tháng 11 năm ngoái thì hầu hết các lãnh đạo công ty này đã bỏ trốn hoặc bị bắt vì tội lừa đảo”, ông cho biết.

Trong một lần đến công ty này đòi nợ, ông Triệu đã xô xát với các nhân viên của họ và bị đánh phải nhập viện.

Thảm cảnh của ông càng trầm trọng khi ông phải tiêu hết những đồng tiền được bồi thường cuối cùng và phải đi vay nợ khắp nơi để sống suốt nhiều tháng nay.

 - 3

Người tù oan này đang rơi vào thảm cảnh cạn kiệt tiền bạc

Tồi tệ hơn, vợ ông cũng đang đe dọa sẽ ly hôn, điều khiến ông cảm thấy rất phiền lòng. Bà Lý tuyên bố sẽ không tiếp tục chung sống với ông Triệu dù ông có lấy lại được tiền hay không.

Bà Lý kể rằng bà đồng ý kết hôn với ông Triệu vì muốn trả ơn ông đã giúp đỡ bà từ thuở hàn vi, và bà đã tận tình chăm sóc ông trong suốt 5 năm qua, bất chấp những lời đàm tiếu của mọi người.

Nhưng giờ đây, mọi việc đã đi quá giới hạn chịu đựng của bà. “Tôi đã quyết tâm ly hôn rồi”, người phụ nữ này òa khóc.

Nghe những lời tâm sự của vợ, ông Triệu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vợ tôi không thể chịu được miệng lưỡi thiên hạ và muốn rời bỏ tôi. Tôi đau lòng lắm. Tôi nhận ra rằng mình không giỏi làm ăn.

Nếu lấy lại được tiền, tôi sẽ không đầu tư gì nữa mà về quê cày ruộng. Còn nếu không, tôi chỉ còn nước làm ăn mày trên phố mà thôi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại