Sự thật tàn nhẫn đến lạnh người phía sau những chiếc áo phao của trẻ tị nạn

Hồng Nam |

Trong khi các bác sĩ nỗ lực cứu sống những đứa trẻ bị nhấn chìm trong biển nước trên đường tị nạn, thì một sự thật tàn ác được phanh phui. Đó là những người bán hàng vô lương tâm đã bán những chiếc áo phao giả cho những người tị nạn, trong đó có các em nhỏ.

Xót xa khoảnh khắc những em bé tị nạn bị nhấn chìm trong nước biển được cứu sống

Vào hôm thứ 4 vừa qua, 4 chiếc thuyền buôn lậu đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhồi nhét hơn 200 người tị nạn và di cư để cố gắng đi đến đảo Lesbos, Hy Lạp.

Tuy nhiên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những chiếc thuyền này đã bị lật nghiêng chìm dưới những đợt sóng biển hung dữ và cũng nhấn chìm cả giấc mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Ít nhất đã có 5 người trong đó có 3 trẻ em thiệt mạng. Những cảnh sát bảo vệ ở bờ biển của Hy Lạp vẫn đang cố gắng nỗ lực giải cứu những người bị nạn khác.

Vào buổi tối thứ 4, họ đã giải cứu được 242 người đến từ các nước khác nhau, may mắn thay trong đó có cả những em nhỏ.

Các bác sĩ ở Hy Lạp đã rất nỗ lực cứu sống các em nhỏ phải chịu đựng cái lạnh thấu xương và nỗi hoảng loạn tột độ.


Các bác sĩ cứu sống một bé gái sau khi chiếc thuyền chở gia đình em bị chìm khi đang tiến vào Hy Lạp.

Các bác sĩ cứu sống một bé gái sau khi chiếc thuyền chở gia đình em bị chìm khi đang tiến vào Hy Lạp.


Một cậu bé được các bác sĩ tận tình điều trị. Em chính là một trong số nạn nhân của 4 chiếc thuyền bị chìm vào đêm thứ 4 vừa qua.

Một cậu bé được các bác sĩ tận tình điều trị. Em chính là một trong số nạn nhân của 4 chiếc thuyền bị chìm vào đêm thứ 4 vừa qua.


Các bác sĩ ở Hy Lạp nỗ lực giành lấy sự sống của các nạn nhân, đặc biệt là những em nhỏ. Một em bé đang được mọi người cố gắng ủ ấm và điều trị.

Các bác sĩ ở Hy Lạp nỗ lực giành lấy sự sống của các nạn nhân, đặc biệt là những em nhỏ. Một em bé đang được mọi người cố gắng ủ ấm và điều trị.


Mọi người đều cố gắng hết sức mình để cứu sống các em nhỏ bị nhấn chìm trong dòng nước biển lạnh băng.

Mọi người đều cố gắng hết sức mình để cứu sống các em nhỏ bị nhấn chìm trong dòng nước biển lạnh băng.

Sự thật lạnh người phía sau những chiếc áo phao của trẻ tị nạn

Trong khi mọi người đang từng giây từng phút giành giật lấy sự sống của các em thì có một sự thật ghê người đã được các nhà chức trách tiết lộ là những người tị nạn và di cư này có thể đã mặc phải chiếc áo phao giả.

Một chủ cửa hiệu tham lam trong khu nghỉ mát ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bán áo phao giả, nhồi những chiếc áo phao bằng giấy chứ không phải là lớp bọt đặc biệt.


Một sự thật lạnh người đã được tiết lộ đó là những người tị nạn đã bị một người chủ cửa hàng bán cho những chiếc áo phao giả làm bằng giấy.

Một sự thật lạnh người đã được tiết lộ đó là những người tị nạn đã bị một người chủ cửa hàng bán cho những chiếc áo phao giả làm bằng giấy.

Hình ảnh các bác sĩ làm việc rất chăm chỉ và cật lực để cứu sống các em nhỏ với hình ảnh chiếc áo phao giả nhấn chìm sự sống của nhiều người là sự tương phản đến lạnh người.


Hình ảnh chiếc áo phao giả hoàn toàn tương phản với...

Hình ảnh chiếc áo phao giả hoàn toàn tương phản với...


... các bác sĩ đang nỗ lực chiến đấu với tử thần để giành lấy sự sống cho các em nhỏ.

... các bác sĩ đang nỗ lực chiến đấu với "tử thần" để giành lấy sự sống cho các em nhỏ.

Kể từ đầu năm đến nay, đã có 560.000 người di cư và tị nạn đến Hy Lạp bằng đường biển, theo số liệu của Văn phòng Di cư quốc tế (IOM). Hơn 3.200 người đã chết vì đói, lạnh và đuối nước trên đường đi di cư và chủ yếu là trẻ em.

Trước đó, tổ chức Operation Sophia của châu Âu đã giải cứu khoảng 1000 người di cư từ 6 chiếc thuyền nhỏ  và một tàu đánh cá ngoài khơi ở bờ biển Lybia.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại