Phát rồ với những hành động "chướng tai gai mắt" của người TQ

Diệp Anh |

Một bà mẹ cho con đại tiện ngay giữa nhà hàng, một ông cụ 80 tuổi hộc “máu tươi” giữa đường để xin ăn nhưng máu ở đây là phẩm nhuộm... là những hình ảnh khiến ai thấy cũng bức xúc.

Trang báo điện tử WangYi (Trung Quốc) ngày 13/11 đưa tin cho hay, cách đây vài ngày, một người đàn ông khi dùng bữa ở một nhà hàng ăn bên trong một trung tâm thương mại đã chụp lại một cảnh tượng vô cùng chướng tai gai mắt.

Đó là cảnh một phụ nữ cho một đứa trẻ đại tiện ngay cạnh bàn ăn mà cô ta cùng một vài người khác đang ngồi dùng bữa, cạnh đó là một đứa trẻ chừng 3 tuổi.


Hình ảnh người phụ nữ đang cho con đại tiện ngay bên trong một nhà hàng ở Thượng Hải đã khiến dư luận bức xúc.

Hình ảnh người phụ nữ đang cho con đại tiện ngay bên trong một nhà hàng ở Thượng Hải đã khiến dư luận bức xúc.

Bên dưới sàn cũng được người phụ nữ "cẩn thận" lót giấy ăn song thực sự, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi "sôi máu".

Hành vi vô ý thức, thiếu lịch sự này vẫn thường xuyên xảy ra trong cộng đồng người Trung Quốc khi họ ở cả trong và ngoài nước.


Vừa cho con đại tiện, người phụ nữ này vừa vô tư tám chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa cho con đại tiện, người phụ nữ này vừa vô tư tám chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Cách đây không lâu, một phụ nữ trung niên người Trung Quốc cũng đã tùy tiện cho cháu trai ngồi đại tiện ngay bên ngoài cửa một trung tâm mua sắm sang trọng, đông người qua lại ở một con phố của nước Anh trong khi nhà vệ sinh nằm cách đó không xa.

Hành động này sau đó đã bị báo chí quốc tế liên tiếp đưa lên mặt báo, tiếp tục vạch trần những thói vô ý thức đến "khó đỡ" của một bộ phận người dân nước này.

Không chỉ thiếu văn minh, lịch sự, một bộ phận người dân Trung Quốc (phần lớn là người già) còn được gán mác ăn vạ, dùng mọi thủ đoạn để biến ân nhân thành... tội đồ, khiến những người hảo tâm rơi vào trạng thái làm ơn mắc oán.

Một vụ việc khác, vừa xảy ra hôm 11/11 vừa qua tại huyện Tứ, tỉnh An Huy tiếp tục nhấn mạnh thêm sự xấu xí của người Trung Quốc.


Ông cụ 80 tuổi nằm lê ra đường xin tiền với vài giọt máu tươi phía trước mặt.

Ông cụ 80 tuổi nằm lê ra đường xin tiền với vài giọt "máu tươi" phía trước mặt.

Theo WangYi, trên một đoạn đường ở huyện Tứ vào trưa ngày 11/11 xuất hiện một ông cụ tầm 80 tuổi, bò lê trên đường xin tiền của người qua lại, trước mặt là một cái chậu nhỏ , cạnh đó có những giọt "máu tươi" rơi xuống mặt đường.

Tuy nhiên, khi cảnh sát địa phương nhận được tin báo, tìm đến hiện trường và đưa ông cụ này vào bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện những giọt "máu tươi" nói trên thực chất là thuốc nhuộm, được ông cụ 80 sử dụng để tìm kiếm lòng thương hại của người đi đường.

Sau khi tiến hành phê bình, giáo dục, ông cụ đã được trả về nhà cho người thân chăm sóc.


Chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi bất bình.

Chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi bất bình.

Thông tin này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đã khiến dư luận Trung Quốc không khỏi "bực mình".

Nhiều cư dân mạng đã không kìm nén được bức xúc, không hiểu nổi tại sao một người già cả như vậy vẫn có thể giở thủ đoạn bỉ ổi, đồng thời nhận định hẳn ông ta đã lừa được rất nhiều người.

Trong khi đó, cũng có người cho rằng, ông cụ này có thể đã xấu tính từ khi còn trẻ, giờ về già vẫn chưa bỏ được tính xấu. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến tỏ ra băn khoăn, không hiểu con cái ông cụ đâu mà để người già phải ra đường, tìm thủ đoạn "đau thương" để xin ăn.

Dù các bình luận có trái chiều đến mức nào thì thực tế này vẫn khiến đại đa số người dân chứng kiến cảm thấy bất bình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại