Phát hiện rùng rợn trong lò đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ cấp tốc

Nguyễn Nhung |

Sự thật rùng rợn và các mánh khóe làm ăn bên trong một cơ sở đào tạo bác sĩ phẫu thuật vi chỉnh hình cấp tốc 4 ngày ở Bắc Kinh đã bị phơi bày.

Phải mất 2 tháng (từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9), phóng viên tờ Tân Kinh mới có thể vén toàn bộ bức màn bí mật của cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng và đào tác bác sĩ vi chỉnh hình Kinh Hán ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo đó, cái gọi là thực hành bài giảng thực chất là biến các học viên thành “chuột bạch”, tự chọc kim lên da thịt nhau.

Đáng quan ngại hơn, những người không có một chút kiến thức nào về nghề này, cũng chỉ cần 4 ngày học cấp tốc là có thể trở thành bác sĩ vi chỉnh hình, có thể tự mở phòng khám, dùng danh nghĩa “chuyên gia vi chỉnh hình” để phục vụ những người có nhu cầu làm đẹp.

“Học viên chưa biết gì chỉ cần đào tạo 4 ngày là có giấy chứng nhận chỉnh hình chuyên nghiệp”, một nhân viên làm việc tại cơ sở Kinh Hán thừa nhận.


Trong giờ bồi dưỡng kỹ năng vi chỉnh hình tại cơ sở thẩm mỹ Kinh Hán, các học viên đang thực hành các bước vi chỉnh hình cho nhau. 

Trong giờ bồi dưỡng kỹ năng vi chỉnh hình tại cơ sở thẩm mỹ Kinh Hán, các học viên đang thực hành các bước vi chỉnh hình cho nhau. 

Với một khóa học cấp tốc 4 ngày, học viên phải đóng 7.800 NDT tiền học phí. Sau khi vượt qua một bài khảo sát đơn giản, họ sẽ được lĩnh “giấy chứng nhận nghiệp vụ phẫu thuật thập mỹ của Hàn Quốc”.

Đây là một cam kết hấp dẫn mà cơ sở bồi dưỡng kỹ thuật vi chỉnh hình dùng để “câu khách”. Nhờ tấm giấy chứng nhận “rỏm” này, cơ sở Kinh Hán rêu rao rằng, mỗi học viên của họ có thể kiếm được hơn 100.000 NDT mỗi tháng, nửa năm là có xe Mercedes đi.


Các học viên đang thực hành tìm các vị trí tiêm trên mặt ma nơ canh trong giờ thực hành bồi dưỡng kỹ thuật vi chỉnh hình.

Các học viên đang thực hành tìm các vị trí tiêm trên mặt ma nơ canh trong giờ thực hành bồi dưỡng kỹ thuật vi chỉnh hình.

Trong giờ học, cửa phòng họp được khóa chặt từ bên trong. Điện thoại di động của 18 học viên bị thu lại với lý do để đảm bảo cho học viên tập trung nghe giảng.

Chủ nhiệm môn lý luận vi chỉnh hình là một người đàn ông được giới thiệu mang họ Lưu, là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ đến từ một bệnh viện top 3 cả nước.

Giờ học của ông ta chỉ tập trung dạy cách tránh và khắc phục rủi ro trong quá trình làm vi chỉnh hình.


Lớp họp diễn ra bí mật, không để bất cứ người ngoài nào đột nhập.

Lớp họp diễn ra bí mật, không để bất cứ người ngoài nào đột nhập.

Cũng tại đây, phóng viên tờ Tân Kinh phát hiện, những người “thầy” tự xưng là chuyên gia đến từ các bệnh viện hàng đầu Trung Quốc đã chủ động bán cho học viên những sản phẩm vi chỉnh hình bị cấm cá nhân tự ý buôn bán như Botox, axit Hyaluronic chống lão hóa da…

Hầu hết các học viên đều cho biết, sau khi dùng các sản phẩm do cơ sở này bán, đều xuất hiện các phản ứng phụ, cơ thể khó thích ứng.


Học viên cắn răng chịu đau tự “vi chỉnh hình” trên chân ngay tại nhà.

Học viên cắn răng chịu đau tự “vi chỉnh hình” trên chân ngay tại nhà.

Vào một buổi chiều cuối tháng 5/2015, học viên Vương Huyên đã quẹt thẻ, chi 500 NDT để có cơ hội được một “chuyên gia nổi tiếng” tiêm axit Hyaluronic tại một phòng họp bên trong một khách sạn ở quận Thạch Cảnh Sơn.

Sau khi được tiêm Hyaluronic, mũi của cô gái phồng lên đau đớn, các mụn nước nhỏ mọc chi chít sau đó vỡ ra, tiết dịch.

Vương Huyên sau đó phải trải qua một loạt các khâu điều trị tại bệnh viện chính quy như truyền dịch, uống thuốc, thở ô xi, cô mới qua được cơn nguy kịch.

Vài ngày sau, cô gái mới biết mình bị nhiễm trùng trong lúc tiêm Hyaluronic, phải điều trị dài ngày mới có thể bình phục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại