Những cuộc trốn chạy từ “thủ đô bạo lực” của thế giới

Tưởng Phạm |

Một quốc gia ở Trung Mỹ - được coi là “thủ đô” bạo lực mới của thế giới. Tính trung bình, mỗi ngày ở quốc gia này có đến 22 người vô tội thiệt mạng. Không ít người dân nơi đây phải tìm đường sống bằng cách trốn ra nước ngoài. Nhưng khi bị phát hiện và đưa trở lại El Salvador, cuộc sống của họ thực sự rơi vào con đường bế tắc, không lối thoát.

Trốn chạy và quay trở lại

Vẻ hoang mang, lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt Josue Salomon, 18 tuổi, vừa bị trục xuất trở lại El Salvador sau khi bị bắt vì cố gắng vượt biên sang Mỹ.

Salomon, sống ở vùng nông thôn San Miguel, quyết định rời bỏ quê hương vì lo sợ các băng đảng tội phạm ở El Salvador đánh đập, thậm chí sát hại nếu không làm theo những gì chúng yêu cầu.

Trước đó, anh đã báo cáo với cảnh sát về mối đe dọa nhưng cảnh sát lại khuyên anh nên trốn chạy. Josue Salomon dự tính sẽ xin tị nạn tại Mỹ nhưng không thành vì bị các quan chức nhập cư Mexico bắt giữ.

"Tôi không muốn rời khỏi ngôi làng của mình. Tôi nhớ gia đình nhưng nếu quay lại, các băng đảng sẽ giết tôi như họ đã giết chết những người đàn ông khác không chịu chấp hành mệnh lệnh của chúng”, Salomon vừa nói vừa ôm chặt lấy cuốn Kinh Thánh trước ngực.

Salomon chỉ là một trong số hàng ngàn người tuyệt vọng đang chạy trốn bạo lực ở El Salvador - một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới. Trong năm 2014, gần 300.000 người dân đã rời bỏ ngôi nhà của mình để trốn chạy mối đe dọa hay bạo lực.

Không có số liệu thống kê chính xác về số người dân El Salvador rời bỏ đất nước nhưng ước tính, trong nửa đầu năm 2015, gần 24.000 người lớn và trẻ em đã bị trục xuất trở lại El Salvador sau khi bị bắt trên đường đến Mỹ.

Các gia đình chạy trốn vì lo sợ cho sự an toàn cho gia đình. Họ không đủ khả năng thanh toán khoản tiền ngày càng tăng lên theo yêu cầu của các băng nhóm địa phương.

"Họ đã di cư và không nhận được bất kỳ sự quan tâm hay trợ giúp nào từ nhà nước", Jeanne Rikkers - một chuyên gia nghiên cứu về băng đảng bạo lực ở El Salvador - nói.

Bạo lực chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”

Diện tích của El Salvador không lớn và dân số khoảng 5 triệu người nhưng ước tính, 3.400 người đã bị giết trong 7 tháng đầu năm nay.

Số liệu thống kê từ cảnh sát quốc gia cho biết, trong 3 ngày đầu tiên của tháng 8.2015, có 74 vụ giết người xảy ra trên toàn quốc, 95% vụ án chưa được giải quyết.

Một quan chức Bộ Quốc phòng El Salvador cho biết, 10% dân số bị các băng nhóm tội phạm tống tiền, lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy.

Một số người cho rằng, không loại trừ khả năng quan chức chính quyền nhà nước “chống lưng” cho các băng đảng tội phạm hoạt động.

Chỉ tính riêng trong tháng 3.2015, cảnh sát đã nổ súng làm chết 140 người, chiếm 1/3 số trường hợp tử vong do bạo lực trong tháng. Cảnh sát khẳng định, những người bị bắn chết đều là thành viên băng đảng tội phạm và họ buộc phải nổ súng để tự vệ.

Tuy nhiên, Jose Miguel Fortin Magana - Giám đốc Viện Pháp y ở El Salvador - nói rằng, "theo quan sát của chúng tôi, một số trường hợp tử vong gần đây do bị bắn từ phía sau, trong khi đó, cảnh sát cho rằng, họ buộc phải nổ súng để tự vệ vì bị đe dọa đến tính mạng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại