Nhói lòng trước những giấc ngủ tạm bợ của trẻ tị nạn Syria

Thu Trang |

Nằm co ro trong giá lạnh, bị nối sợ hãi bủa vây khi hồi tưởng về những người thân đã mất, chùm ảnh về những đứa trẻ chạy trốn khỏi Syria khiến chúng ta không khỏi nhói lòng.

Cho đến nay, cuộc nội chiến tại Syria đã đẩy 4 triệu người rơi vào cảnh ngộ phải rời bỏ quê hương đi tị nạn, trong đó có hàng ngàn trẻ em.

Những trái tim non nớt của các em chưa thể hiểu hết những đau đớn mà chúng phải trải qua, nhưng với chúng, hiện thực trước mắt đã vô cùng tàn khốc.

Những hồi ức về thời thơ ấu, từng sống tại các thành phố yên bình một thời như Aleppo và Homs có lẽ là thứ thần dược giúp các em vượt qua chuỗi ngày tha hương đầy tủi nhục.

Chùm ảnh dưới đây chỉ phản ánh phần nào cuộc sống của những đứa trẻ đang bị giam giữ hoặc đang phải sống trong các trại tị nạn.

Rất nhiều em đã bị sốt, bại liệt và viêm phổi. Những đứa khác lớn hơn một chút đã khóc ròng khi nghĩ đến cảnh sẽ buộc phải trở về đất nước đầy bạo lực và chiến tranh mà chúng đã cố tìm mọi cách thoát ra.


Abdul Karim, 17 tuổi, ngủ trên đường phố ở Athens, Hi Lạp. Chàng thiếu niên người Syria không còn tiền, sau khi dùng những đồng euro cuối cùng để mua vé phà tới thành phố Athens. Hiện tại, Karim chỉ ước hai điều đơn giản là được ngủ trên giường và ôm em gái bé nhỏ của mình.

Abdul Karim, 17 tuổi, ngủ trên đường phố ở Athens, Hi Lạp. Chàng thiếu niên người Syria không còn tiền, sau khi dùng những đồng euro cuối cùng để mua vé phà tới thành phố Athens. Hiện tại, Karim chỉ ước hai điều đơn giản là được ngủ trên giường và ôm em gái bé nhỏ của mình.


Ahmad, 7 tuổi, ngủ trên vệ đường tại biên giới giữa Hungary và Áo. Khi nhà cậu bé ở Idlib bị trúng bom, cậu đã may mắn thoát chết khi bị một mảnh đạn găm vào đầu trong khi em trai đã qua đời. Buộc phải bỏ trốn khỏi Syria, Ahmad và gia đình cậu bé đã ngủ ở bất cứ nơi nào có thể.

Ahmad, 7 tuổi, ngủ trên vệ đường tại biên giới giữa Hungary và Áo. Khi nhà cậu bé ở Idlib bị trúng bom, cậu đã may mắn thoát chết khi bị một mảnh đạn găm vào đầu trong khi em trai đã qua đời. Buộc phải bỏ trốn khỏi Syria, Ahmad và gia đình cậu bé đã ngủ ở bất cứ nơi nào có thể.


Abdullah, 5 tuổi, ngủ trên chiếc nệm bẩn thỉu bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade. Cậu bé mắc một căn bệnh về máu và đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng chị gái bị giết chết tại quê nhà Syria. Cho đến nay, em vẫn bị sốc. Những cơn ác mộng vẫn đeo bám em trong giấc ngủ mỗi đêm.

Abdullah, 5 tuổi, ngủ trên chiếc nệm bẩn thỉu bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade. Cậu bé mắc một căn bệnh về máu và đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng chị gái bị giết chết tại quê nhà Syria. Cho đến nay, em vẫn bị sốc. Những cơn ác mộng vẫn đeo bám em trong giấc ngủ mỗi đêm.


Hai bé gái Ralia và Rahaf cùng bố ngủ trên tấm bìa các-tông ngoài đường ở thành phố Beirut, Li Băng. Mẹ và anh trai của hai bé đã thiệt mạng do trúng đạn pháo ở Damascus, Syria.

Hai bé gái Ralia và Rahaf cùng bố ngủ trên tấm bìa các-tông ngoài đường ở thành phố Beirut, Li Băng. Mẹ và anh trai của hai bé đã thiệt mạng do trúng đạn pháo ở Damascus, Syria.


Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên bãi cỏ ở Horgos, Serbia. Cậu bé tự mang túi của mình trên suốt chuyến hành trình dài ngày vì gia đình cậu bé đi bộ tới Châu Âu cho an toàn. Ahmed hiện đang được chú chăm sóc sau khi người cha bị sát hại ở quê nhà ở miền Bắc Syria.

Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên bãi cỏ ở Horgos, Serbia. Cậu bé tự mang túi của mình trên suốt chuyến hành trình dài ngày vì gia đình cậu bé đi bộ tới Châu Âu cho an toàn. Ahmed hiện đang được chú chăm sóc sau khi người cha bị sát hại ở quê nhà ở miền Bắc Syria.


Gulistan, 6 tuổi, thổn thức rằng cô bé nhớ chiếc gối của mình ở căn nhà cũ tại Kobane. Giờ đây, khi đang sống tại Suruc, Thổ Nhĩ Kì, cô bé sợ phải đi ngủ vì thường xuyên bị những cơn ác mộng ập đến.

Gulistan, 6 tuổi, thổn thức rằng cô bé nhớ chiếc gối của mình ở căn nhà cũ tại Kobane. Giờ đây, khi đang sống tại Suruc, Thổ Nhĩ Kì, cô bé sợ phải đi ngủ vì thường xuyên bị những cơn ác mộng ập đến.


Một bà mẹ người Syria nằm ngủ với ba đứa con nhỏ tại một trại tị nạn ở Majdal Anjar, Li Băng. Chồng của cô đã mất tích sau khi bị bắt cóc.

Một bà mẹ người Syria nằm ngủ với ba đứa con nhỏ tại một trại tị nạn ở Majdal Anjar, Li Băng. Chồng của cô đã mất tích sau khi bị bắt cóc.


Em bé Sham, 1 tuổi, ngủ trong vòng tay mẹ tại biên giới giữa Serbia và Áo. Họ đang chờ cùng những người di cư khác để được sang Áo.

Em bé Sham, 1 tuổi, ngủ trong vòng tay mẹ tại biên giới giữa Serbia và Áo. Họ đang chờ cùng những người di cư khác để được sang Áo.


Shehd, 7 tuổi, rất thích vẽ. Nhưng vì luôn sợ hãi do tác động của nền giáo dục trong suốt cuộc nội chiến ở Syria mà cô bé chỉ vẽ vũ khí. Mẹ cô bé nói sở dĩ như vậy vì vũ khí ở khắp nơi. Gia đình cô bé rất chật vật để kiếm được miếng ăn ở Hungary.

Shehd, 7 tuổi, rất thích vẽ. Nhưng vì luôn sợ hãi do tác động của nền giáo dục trong suốt cuộc nội chiến ở Syria mà cô bé chỉ vẽ vũ khí. Mẹ cô bé nói sở dĩ như vậy vì vũ khí ở khắp nơi. Gia đình cô bé rất chật vật để kiếm được miếng ăn ở Hungary.


Mặc dù đã được 20 tháng tuổi, nhưng Amir chỉ cười mà chưa biết nói một lời nào. Giờ đây, khi đã tìm được một chỗ trú chân ở Li Băng, mẹ cậu bé tin rằng con trai mình bị chấn thương ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Mặc dù đã được 20 tháng tuổi, nhưng Amir chỉ cười mà chưa biết nói một lời nào. Giờ đây, khi đã tìm được một chỗ trú chân ở Li Băng, mẹ cậu bé tin rằng con trai mình bị chấn thương ngay từ khi còn trong bụng mẹ.


Fatima, 9 tuổi, là một trong số ít những người di cư tới được Thụy Điển. Nhưng cô bé thường gặp ác mộng trong khi ngủ do bị ám ảnh bởi những gì nhìn thấy trong hành trình di cư từ Syria.

Fatima, 9 tuổi, là một trong số ít những người di cư tới được Thụy Điển. Nhưng cô bé thường gặp ác mộng trong khi ngủ do bị ám ảnh bởi những gì nhìn thấy trong hành trình di cư từ Syria.


Shiraz, 9 tuổi, nằm ngủ trên một chiếc nôi trong trại tị nạn ở Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu bé bị mắc bệnh máu trắng nhưng gia đình không đủ tiền để chữa trị cho cậu.

Shiraz, 9 tuổi, nằm ngủ trên một chiếc nôi trong trại tị nạn ở Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu bé bị mắc bệnh máu trắng nhưng gia đình không đủ tiền để chữa trị cho cậu.


Iman, 2 tuổi, đang nằm điều trị viêm phổi tại một bệnh viện ở Jordan.

Iman, 2 tuổi, đang nằm điều trị viêm phổi tại một bệnh viện ở Jordan.


Fara, 2 tuổi, vùi mình trong chăn trên chiếc giường tự chế ở Azraq, Jordan. Cha cô bé chúc cô bé ngủ ngon mỗi tối với hi vọng ngày hôm sau sẽ kiếm được một quả bóng cho con gái chơi.

Fara, 2 tuổi, vùi mình trong chăn trên chiếc giường tự chế ở Azraq, Jordan. Cha cô bé chúc cô bé ngủ ngon mỗi tối với hi vọng ngày hôm sau sẽ kiếm được một quả bóng cho con gái chơi.


Juliana, 2 tuổi, nằm ngủ ngay trên cánh đồng ở Serbia. Bé gái và gia đình đã đi bộ suốt 2 ngày dọc Serbia để cố gắng vượt biên sang Áo.

Juliana, 2 tuổi, nằm ngủ ngay trên cánh đồng ở Serbia. Bé gái và gia đình đã đi bộ suốt 2 ngày dọc Serbia để cố gắng vượt biên sang Áo.


Mohammed, 13 tuổi, từng ước mơ trở thành kiến trúc sư. Ảnh chụp cậu bé đang nằm mơ màng trên chiếc giường mới ở Nizip, Thổ Nhĩ Kì.

Mohammed, 13 tuổi, từng ước mơ trở thành kiến trúc sư. Ảnh chụp cậu bé đang nằm mơ màng trên chiếc giường mới ở Nizip, Thổ Nhĩ Kì.


Lamar, 5 tuổi, đến từ Baghdad, ngủ trên một chiếc chăn ở trong rừng gần Horgos, Secbia.

Lamar, 5 tuổi, đến từ Baghdad, ngủ trên một chiếc chăn ở trong rừng gần Horgos, Secbia.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại