Người phụ nữ bị nhầm với nữ thánh chiến Paris sống trong sợ hãi

Hồng Nam |

Cuộc sống của cô Nabila Bakkatha, đến từ Ma-rốc hoàn toàn bị đảo lộn khi một số hình ảnh cá nhân của cô được xuất bản lên một số tờ báo quốc tế vào tuần trước với dòng chú thích là “nữ thánh chiến” tự sát ở Paris.

Nữ thánh chiến Hasna Ait Boulahcen đã nổ bom tự sát vào ngày 18/11, trong cuộc truy bắt kẻ chủ mưu cuộc tấn công đẫm máu ở Paris.

Ngay lập tức những hình ảnh về nữ thánh chiến này được tìm kiếm và nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tuy nhiên, một số hình ảnh về nữ thánh chiến được đăng tải thực chất là hình ảnh của cô Nabila Bakkatha, đến từ Ma-rốc.

Bakkatha nói với CNN rằng, một người bạn cũ của cô đã bán hình ảnh của mình cho một nhà báo, lợi dụng sự tương đồng trong ngoại hình của cô với nữ khủng bố ở Paris.

Hai tấm ảnh nhầm lẫn cô và nữ thánh chiến là một tấm hình Bakkatha ở trong bồn tắm và một hình khác khi cô chụp với gia đình.

Bakkatha cho biết: “Tôi chưa bao giờ gửi tấm hình tôi đang trong bồn tắm cho bất kỳ phương tiện truyền thông nào”.


Cô Nabila Bakkatha (trái) bị nhầm với nữ thánh chiến khiến cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.

Cô Nabila Bakkatha (trái) bị nhầm với nữ thánh chiến khiến cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.


Bức ảnh của cô Nabila Bakkatha bị người bạn cũ bán cho nhà báo và sử dụng nó với dòng chú thích là nữ thánh chiến nổ bom tự sát.

Bức ảnh của cô Nabila Bakkatha bị người bạn cũ bán cho nhà báo và sử dụng nó với dòng chú thích là "nữ thánh chiến" nổ bom tự sát.

Năm 1998, ở tuổi 15, Bakkatha chuyển đến một thị trấn nhỏ ở miền bắc nước Pháp. Cô quay trở lại Ma-rốc vào năm 2007 sau khi nhận bằng tốt nghiệp trong ngành thiết kế thời trang.

Cô có bạn là người Pháp gốc Ma-rốc trong thời gian ở Pháp nhưng sau đó mối quan hệ của cả hại trở nên tồi tệ và họ cắt đứt liên lạc hoàn toàn sau khi Bakkatha trở về quê hương.

Bakkatha nói: “Các bức ảnh đó được chụp bởi người bạn cũ của tôi. Cô ấy đã bán nó cho một nhà báo Pháp ngay sau khi Pháp thực hiện cuộc truy bắt kẻ khủng bố.

3 ngày trước, một người bạn khác đã gọi cho tôi và nói rằng hình ảnh của tôi đang ở trên trang nhất của một số tờ báo quốc tế”.

Từ những tấm hình này đã khiến cuộc sống của Bakkatha rơi vào “địa ngục”. Cô bức xúc nói: “Gia đình tôi đã bị sốc và một số người thân không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi hiện đang khởi kiện người bạn cũ đã bán hình ảnh của tôi và những nhà báo đã mua chúng. Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.

Tôi phải nghỉ làm, tôi không thể đi ra ngoài, tôi đang sống trong sự sợ hãi. Tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt rất nhiều vấn đề nếu tôi muốn đến Pháp du lịch”.

Hiện Bakkatha đang là bà mẹ đơn thân, sống cùng với đứa con nhỏ của mình sau khi cô ly dị chồng.


Cô Nabila Bakkatha quyết định đi kiện người bạn cũ đã bán hình ảnh của cô và những nhà báo đã mua chúng.

Cô Nabila Bakkatha quyết định đi kiện người bạn cũ đã bán hình ảnh của cô và những nhà báo đã mua chúng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại