Mải mê đi tìm 'nàng thơ', thi sĩ mắc kẹt trên vách đá

Thu Trang |

Một nghệ sĩ, thi sĩ tự xưng người Trung Quốc trong quá trình say mê đi tìm cảm hứng đã bị mắc kẹt trên vách đá cheo leo trong suốt 5 giờ đồng hồ.

Tờ Qianjiang Evening News đưa tin, nghệ sĩ – nhà thơ tự phong này đã trèo lên vách đá cao 90 m ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc hôm thứ năm (18/1) mà không hề trang bị đồ leo núi.

Tuy nhiên, khi leo đến độ cao 60 m, ông ta đã bị kẹt cứng ở đây vì “leo lên thì không thể mà leo xuống cũng không xong” nên phải gọi cảnh sát yêu cầu trợ giúp.

Lực lượng cứu hộ đã phải trèo lên đỉnh núi từ phía sườn bớt dốc hơn và lộn ngược xuống để cứu nhà thơ này. Thế nhưng, gió to làm dây thừng lắc lư dữ dội khiến cho nhân viên cứu hộ phải khó khăn lắm mới cứu được chàng thi sĩ.


Cuộc giải cứu chàng thi sĩ diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ.

Cuộc giải cứu chàng thi sĩ diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ.

Cuộc giải cứu diễn ra trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Trong quá trình đó, trán của anh này đã bị xây xước do những mảnh đá dăm rơi vào nhưng có vẻ anh ta vẫn giữ được bình tĩnh.

“Tôi là một nhà thơ, đồng thời là một họa sĩ. Nhiều năm qua, tôi là một nghệ sĩ có tài và giờ đây nhiều người đã tôn tôi là “thầy”.

Tôi thường thích ngắm cảnh chính vì vậy tôi muốn trèo lên đỉnh núi để phóng tầm mắt ra mọi vật xung quanh và tìm cảm hứng cho các tác phẩm sáng tạo mới của mình”, họa sĩ kiêm nhà thơ tự phong cho biết.

Có lẽ sau hành trình đi tìm cảm hứng đầy chông gai này, người nghệ sĩ "nửa mùa" đã nhận ra tốt nhất lần sau không nên leo núi mạo hiểm nếu không có đồ bảo hộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại