Lộ diện "tình thánh" khiến Vi Tiểu Bảo phải "ngả mũ"

Hải Võ |

Những ngày gần đây, câu chuyện một người đàn ông Trung Quốc duy trì mối quan hệ đồng thời với... 17 cô bạn gái bị vỡ lở đang khiến dư luận nước này xôn xao.

"Đẳng cấp" hơn Vi Tiểu Bảo?

Theo Wangyi, câu chuyện bắt đầu từ việc người đàn ông họ Viên ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc gặp tai nạn giao thông hôm 24/3.

Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng liên lạc với vợ cũ của Viên, trong khi bệnh viện lại gọi cho người mà Viên thường xuyên liên hệ nhất được lưu trong danh bạ là "chị" và người bạn gái Anh Tử.

Tình cờ, Anh Tử mở điện thoại của người yêu ra xem và phát hiện sự thật động trời về Viên. Anh này thông qua "mọi quỹ đạo" như mạng xã hội QQ, Wechat, Momo, quan hệ bạn bè... để tìm kiếm các cô gái.

Trong khi duy trì quan hệ với 17 người bạn gái, Viên vẫn lưu trong danh bạ gần... 200 "đối tượng tiềm năng".

Trên điện thoại, Viên cho các cô bạn gái những tên "dị" trên danh bạ điện thoại như "phòng dự án", "lãnh đạo tỉnh", "phòng tài vụ"... Đương nhiên, trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, mỗi người "bạn gái" đều tưởng rằng những người khác chỉ là... bạn làm ăn của Viên.

Hình ảnh Vi Tiểu Bảo họ Viên do một bạn gái của anh này cung cấp cho báo chí.

Hình ảnh "Vi Tiểu Bảo" họ Viên do một bạn gái của anh này cung cấp cho báo chí.

"Tập thể bạn gái" cho hay, Viên tự nhận là tốt nghiệp ngành kỹ sư công trình tại ĐH Trung Nam và "có bạn gái cũ học ở ĐH Vũ Hán, về sau ra nước ngoài". Viên cũng nói với các bạn gái rằng mình làm việc cho một dự án tu sửa đường cao tốc.

Nhóm bạn gái của Viên nói với tờ Trường Sa Buổi tối (Trung Quốc), đa phần bọn họ chỉ quen Viên 1-2 tháng là đã "lên giường" với anh này.

"Trong chúng tôi cũng có người không bằng lòng, có người thậm chí bị hắn cưỡng ép. Sau đó hắn lại dùng lời lẽ ngon ngọt hứa hẹn kết hôn, chúng tôi mới... yêu hết mình.

Khi phát hiện Viên tham gia vào một nhóm 'chuyên cưa cẩm' thì mới biết tại sao hắn 'dẻo mồm' đến thế".

Người bạn gái tên Anh Tử nói trên chia sẻ, cô đến với Viên vì "sự chân thành" của anh này.

"Đôi khi anh ấy gửi hình ảnh dự án đang làm cho tôi xem, có lúc lại gửi ảnh nấu cơm ở nhà" - Anh Tử nói. Viên cũng gửi ảnh biệt thự cho cô và hứa hẹn "có nhiều nhà đất ở Trường Sa, sau này kết hôn sẽ tặng tôi một căn".

Một người bạn gái khác tên Huệ Huệ - sinh năm 1994 - thì khẳng định mình đến với Viên vì bị "chân tình" của Viên làm rung động.

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là, trong cùng một khu chung cư ở Trường Sa, Viên đã có tới... 4 cô bạn gái. "Có lúc anh ta ra ngoài hút thuốc, hoặc xuống nhà ngồi chơi, thực ra là sang nhà... bạn gái khác" - một trong số "nạn nhân" cho hay.

Viên gửi ảnh biệt thự cho Anh Tử và hứa với cô khi nào kết hôn tặng một căn.

Viên gửi ảnh biệt thự cho Anh Tử và hứa với cô "khi nào kết hôn tặng một căn".

Theo Wangyi, tuổi tác các "đối tượng" của Viên khoảng từ 20 đến 40, đa số có điều kiện kinh tế tốt và thuộc dạng "ngoan hiền, trong sáng".

Nhóm bạn gái của anh này chủ yếu ở Trường Sa, có một số ở Quảng Châu và các nơi khác. Mối quan hệ lâu nhất được Viên duy trì đã... 10 năm trời.

Sau khi xác định quan hệ với các bạn gái và đánh tan sự nghi ngờ bằng cách đưa người yêu tới nhà gặp cha mẹ, Viên thường kiếm cớ bận để "mất tích" và "chỉ có lúc nào thiếu tiền mới chủ động liên hệ".

"Chỉ khi nào tôi có lương tháng, anh ta mới xuất hiện" - người bạn gái tên Tiểu Vy cho biết.

"Chúng tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng anh ta rất cẩn thận và sử dụng tới 3 chiếc điện thoại, thậm chí còn tự mình nhắn tin vào máy mình để lừa gạt chúng tôi" - nhóm bạn gái chia sẻ.

17 cô bạn gái đã xuất hiện tại bệnh viện hôm 24/3 để... thăm Viên, khi anh này bị tai nạn giao thông.

17 cô bạn gái đã xuất hiện tại bệnh viện hôm 24/3 để... thăm Viên, khi anh này bị tai nạn giao thông.

Một nửa số "bạn gái" lựa chọn im lặng

Wangyi ngày 6/4 cho hay, do "nhân vật chính" của câu chuyện là Viên bị chấn thương vùng đầu và vẫn trong trạng thái không tỉnh táo nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định vụ việc này có liên quan tới hành vi lừa đảo hay không.

Cảnh sát Trường Sa cho biết rất tập trung vào các diễn biến của vụ việc và đã mở nhiều cuộc họp với những người liên quan.

Xét tới những "nạn nhân" bị lừa tình chủ yếu là phái nữ, cảnh sát đã kêu gọi bọn họ chủ động tố cáo Viên và đưa ra bằng chứng.

Tuy nhiên, theo Trường Sa Buổi tối, chỉ có khoảng 1/2 trong số các cô bạn gái Viên tới đồn cảnh sát báo án, trong khi nửa còn lại lựa chọn phương án "im lặng cho qua".

"Tâm trạng của bọn họ đều rất tệ, có người gần như suy sụp, thậm chí có người vẫn ôm 'mộng đẹp' về Viên" - một người nói.

Trước thái độ im lặng của một số "bị hại", những người đứng ra báo án đã kêu gọi - "Hãy đứng lên để bắt Viên phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Hắn có nhiều 'vợ' như vậy, còn có cả con riêng. Việc này đúng là khiến chúng ta đau lòng, nhưng không thể chạy trốn sự thực và bảo vệ chính mình".

Hình cảnh của Viên trong một bản tin truyền hình về vụ việc.

Hình cảnh của Viên trong một bản tin truyền hình về vụ việc.

Chủ nhiệm Trung tâm tư vấn tâm lý Hội Thiên, chuyên gia Trung tâm tư vấn tâm lý phụ nữ nhi đồng thuộc Hội phụ nữ Trường Sa Kha Phường cho hay - "Khi phụ nữ phát hiện bị lừa dối thì việc xuất hiện tâm lý hổ thẹn là điều dễ hiểu.

Việc không chấp nhận đối diện thực tế, thậm chí ôm hy vọng về 'Vi Tiểu Bảo' chỉ có tác dụng xoa dịu tạm thời, nhưng lại là một hình thức phản ứng rất tiêu cực."

Cư dân mạng Trung Quốc cũng tỏ thái độ phẫn nộ đối với "tình thánh" họ Viên và thông cảm với các cô gái bị lừa. Nhiều người cũng kêu gọi xã hội "quan tâm sự việc đúng mức" và "để không gian cho các cô gái phục hồi tâm lý".

Bản tin của kênh Pháp luật thuộc đài Trường Sa về vụ "Vi Tiểu Bảo":

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại