Hoảng hồn vì vợ chết 2 năm bỗng xuất hiện trên truyền hình nhắn tìm chồng

Mai Lan |

Mới đây, sau 2 năm chôn cất vợ, Mohamed bất ngờ được bạn bè và người thân gọi điện báo tin vợ anh... vừa xuất hiện trên truyền hình để tìm anh.

Tổ chức tang lễ cho vợ xấu số

Tin tức từ Mirror ngày 10/3 cho hay, chuyện lạ kỳ trên xảy ra ở thị trấn Azilal thuộc miền Trung Morocco. Theo đó, cách đây 2 năm, anh Abragh Mohamed và vợ đã gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện Ibn Rochd.

Khi đó, vợ của anh Mohamed bị thương nặng, còn anh chỉ bị xây xát nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng.


Người chồng không khỏi giật mình khi thấy vợ tìm chồng sau khi mất 2 năm.

Người chồng không khỏi giật mình khi thấy vợ tìm chồng sau khi mất 2 năm.

Hôm đó, khi cả hai được đưa vào viện, vì đã hồi phục nên anh Mohamed quay sang phòng vợ đang cấp cứu.

Lúc đó, một vị bác sĩ ở đó đã nói với Mohamed rằng vợ anh bị thương rất nặng và có thể sẽ không qua khỏi, rồi yêu cầu anh về nhà lấy tiền để chuẩn bị cho trường hợp xấu, phải phẫu thuật.

Thấy bác sĩ nói vậy, Mohamed vội vã đi về nhà để lấy tiền và phải mất 4 tiếng sau anh mới trở lại viện. Tuy nhiên, khi quay lại bệnh viện, anh bàng hoàng khi được thông báo vợ anh đã qua đời.

Ngay sau đó, bệnh viện đã trao trả cho Mohamed thi thể của vợ anh. Lúc này thi thể vợ anh được bọc sẵn trong vải liệm và nằm trong quan tài.


Mohamed đã tổ chức liệm thi thể vợ chu đáo 2 năm trước.

Mohamed đã tổ chức liệm thi thể vợ chu đáo 2 năm trước.

Phần vì tin tưởng bệnh viện, phần vì quá đau buồn, Mohamed mang nguyên chiếc quan tài ấy về quê nhà tổ chức đám tang và chôn cất vợ cẩn thận.

Chuyện qua đã lâu nên anh đã dần để mọi buồn đau vào quên lãng. Anh đã có bạn gái và sẵn sàng cho cuộc sống mới.

Vậy mà ngờ đâu, mới đây, sau 2 năm chôn cất vợ, Mohamed bất ngờ được bạn bè và người thân gọi điện báo tin vợ anh... vừa xuất hiện trên truyền hình.

Tìm chồng qua truyền hình

Họ nói với Mohamed rằng: vợ anh vừa gọi điện đến chương trình “Biến mất” và nhờ chương trình giúp tìm lại người chồng đã thất lạc gần 2 năm, chính là anh.

Thậm chí, người phụ nữ này còn cung cấp tên và địa chỉ cũ của chồng, hoàn toàn trùng khớp với anh Abragh Mohamed.


Bệnh viện nơi trả nhầm xác cho Mohamed.

Bệnh viện nơi trả nhầm xác cho Mohamed.

Hiện, BTC chương trình vẫn chưa tiết lộ thông tin rằng liệu anh Mohamed và vợ đã gặp lại nhau chưa. Nhưng mọi người suy đoán rằng: có thể người mà Mohamed chôn cất năm xưa không phải là vợ anh, mà là một người phụ nữ khác.

Vợ anh khi đó có thể đã bị mất trí nhớ hoặc bị lạc nên không thể tìm thấy chồng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới xảy ra chuyện trao nhầm xác chết ở bệnh viện và khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Năm 2010, ở Mỹ, đã có một cặp vợ chồng từng sung sướng đến phát khóc vì gặp lại nhau sau khi người vợ đã tổ chức đám tang và khóc hết nước mắt vì đau khổ trong suốt 5 năm. Lý do là 5 năm trước, người chồng phải nằm viện khi người vợ đang đi công tác xa.

Người vợ nhận được tin người chồng mất nhưng không kịp về tổ chức tang lễ. Đến khi về đến nhà thì họ hàng đã đưa tang người chồng xấu số. Người vợ lúc này chỉ còn biết nhìn chồng qua tấm di ảnh.

Tuy nhiên, 5 năm sau người chồng đột ngột trở về nhà sau khi căn bệnh mất trí đã được chữa trị và hồi phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại