Hạ sát kẻ thù giữa bến xe buýt sau 6 năm "ủ mưu"

Như Quỳnh |

Một người đàn ông Trung Quốc đã hạ sát kẻ thù - người từng giải tỏa mặt bằng nhà ông này trong quá khứ - sau 6 năm "ôm hận".

Tờ Hoa Thương đưa tin, vào sáng ngày 25/5 vừa qua, tại Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ giết người tại trạm xe buýt nằm ở phía Đông thành phố.

Theo đó, Khi cảnh sát điều tra, hiện trường là một cảnh tượng đẫm máu. Nạn nhân đã tắt thở nằm trên vỉa vè, ngực trái là một con dao găm cắm sâu, máu chảy lênh láng trên mặt đất.

Bên cạnh thi thể là một chiếc rìu cùng một chiếc túi dùng để đựng hung khí gây án. Kẻ giết người đã bị bắt ngay sau đó.

Sau khi gây án, hung thủ tiếp tục ở lại hiện trường, nói cho mọi người có mặt tại đó rằng hắn không có điện thoại nên không thể tự mình báo cảnh sát, vì vậy hắn hô hào người dân hãy báo cho an ninh khu vực, còn bản thân thì ở lại hiện trường và hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

Ngay sau khi cảnh sát ập đến, hung thủ cũng không có dấu hiệu chống cự. Hắn đã thản nhiên đi theo cảnh sát mà thậm chí không cần đến còng tay.

Qua điều tra sơ bộ cho thấy, hung thủ là một người vô gia cư tên Jianzong, sinh năm 1960. Jianzong thường ngày mưu sinh bằng nghề xe ôm.

Khi được hỏi về động cơ gây án, Jianzong đã khai nhận rằng ông có mối thù với nạn nhân và đã chờ đợi cơ hội rửa hận suốt nhiều năm qua. Hôm đó, Zong đã theo dõi nạn nhân để lên kế hoạch gây án.

Ngay khi nạn nhân xuống xe, hắn đã ngay lập tức lao đến, dùng dao găm đâm nhiều nhát và còn cố chặt đầu nạn nhân bằng một chiếc rìu.

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, rất nhiều người đã cố ngăn cản tên sát nhân. Nhưng hắn điên cuồng nói rằng hắn đã chờ đợi ngày trả thù này suốt 6 năm qua. Sự kích động của kẻ gây án khiến những người khác không dám manh động.

Sau khi gây án, hung thủ cũng không hề có dấu hiệu bỏ chạy. Hắn thản nhiên lấy một tờ báo lau vết máu trên tay.

Cũng theo lời người dân kể lại, hung thủ cho biết trước kia hắn sống ở một căn nhà ở gần khu vực di tích Đại Danh hiện nay. Tuy nhiên, việc xây dựng và cải tạo di tích này đã khiến nhà của hắn đã bị phá dỡ, và hắn trở thành kẻ vô gia cư.

Từ đó Jianzong đã nuôi thù với người chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng khu vực hắn ở trong suốt 6 năm qua. Hắn cho rằng đó chính là người đã cướp nhà của mình.

Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân bị Jianzong giết chính là người chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng ở phía bắc thành phố, cũng chính là người đã cho phá dỡ khu vực nhà ở của kẻ này 6 năm về trước.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành tâm nguyện trả thù của mình, kẻ sát nhân không hề hối hận mà chỉ nói: “Tôi muốn tới miền Tây Thiên cực lạc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại