Gần chục tài xế gặp “ma” ở nơi sóng thần đi qua?

An Mai (Theo Asahi/ Telegraph) |

Các tài xế đều vô cùng hốt hoảng sau khi vị khách đón gần ga Ishinomaki, Nhật Bản (nơi sóng thần đi qua năm 2011) hỏi: “Tôi đã chết rồi sao?”.

Tờ Telegraph cho biết, có ít nhất 7 tài xế taxi khẳng định đã gặp “ma” khi họ đang chạy xe ở các thị trấn đông bắc Nhật Bản, nơi trận động đất và sóng thần khiến gần 6.000 người thiệt mạng hồi tháng 3/2011.

Được biết, 7 tài xế này nằm trong hơn 100 tài xế được sinh viên trường Đại học Tohoku Gakuin, Yuka Kudo, phỏng vấn để làm luận án tốt nghiệp.


Nhiều tài xế khẳng định đã gặp ma khi đi qua nơi sóng thần năm 2011.

Nhiều tài xế khẳng định đã gặp "ma" khi đi qua nơi sóng thần năm 2011.

Một trong các tài xế nói ông đã đón một nữ hành khách gần ga Ishinomaki chỉ vài tháng sau thảm họa. Cô yêu cầu ông chở tới huyện Minamihama.

Khi tài xế đáp rằng nơi ấy đã không còn gì sau sóng thần, người phụ nữ hỏi "Tôi đã chết rồi sao?". Tài xế quay lại nhìn thì thấy xe trống không.

Một tài xế khác thì kể ông gặp một thanh niên tầm 20 tuổi. Sau khi chở khách đến nơi yêu cầu, ông dừng lại và rồi phát hiện chỉ có một mình mình trên xe.

Các tài xế nói khi đón các khách "ma" họ đều có bật đồng hồ tính cước lên. Một số người còn ghi chép lại trong sổ tay.

Một tài xế taxi giấu tên chia sẻ rằng, anh bị ám ảnh tới mức không dám dừng lại ở những nơi từng có nhiều người bị sóng thần cuốn đi vì anh sợ rằng khách hàng có thể là những hồn ma.

Kudo, sinh viên xã hội học sau khi tìm hiểu và nghiên cứu đã nêu giả thuyết rằng có lẽ những người trẻ mà các tài xế gặp đã vô cùng thất vọng khi chết đi mà không thể gặp được người thân, họ không biết đi lại như thế nào nên đã chọn taxi làm phương tiện về nhà.

Ngoài các tài xế trên, nhiều người cũng khẳng định đã gặp “ma” trong đống đổ nát sau sóng thần ở khu vực Tohoku.

Một số người đã phải nhờ thầy pháp giúp đỡ sau khi gặp phải những “bóng ma” vật vờ không còn hình hài nguyên vẹn.

Nhà nhân loại học Takeo Funabiki cũng nói rằng, các câu chuyện siêu nhiên xuất hiện là chuyện rất bình thường sau một sự kiện như ngày 11-3.

"Con người thường rất khó chấp nhận cái chết, đặc biệt đối với những cái chết bất thường lại càng khiến con người ta khó chấp nhận.

Một khi không chịu chấp nhận, con người thường hay đưa ra những tin đồn xung quanh cái chết đó”, ông Takeo Funabiki giải thích.

Ông Koji Ikeda, một nhà trị liệu kiêm giảng viên Viện Cố vấn Nhật Bản nói: “Những người sống sót thường có những cảm xúc rất phức tạp như: “sợ hãi, lo lắng, tiếc thương và khao khát những người thân yêu đã chết trở về.

Nhiều khi từ chính những cảm xúc đó đã “tạo ra” những “con ma” để giúp họ đương đầu thực tế.

Tháng 3/2011, tổng cộng có 15.893 người đã thiệt mạng sau trận động đất sóng thần, hơn 2.572 người hiện vẫn đang mất tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại