Doanh nhân phá sản mang con xuống đường đem cho “vì nghệ thuật”

Thu Trang |

Một doanh nhân Trung Quốc lâm vào cảnh nợ nần do làm ăn kinh doanh phá sản đã mang con xuống đường đem cho.

Trang Daily Mail đưa tin, hôm 29/2, một người tự nhận là doanh nhân họ Tang ở Vĩnh Khang, An Huy, Trung Quốc đã trở thành chủ đề bàn tán của dư luận khi bức ảnh anh này giương biển đề “Ai muốn nuôi đứa trẻ này?” bên cạnh con trai nhỏ được đăng lên mạng.

Giữa phố đông người qua lại, ông bố giương biển cho con trong khi cậu con trai nhỏ, tầm 4 tuổi, ngồi trong xe đẩy, mặt cúi gằm với một cái biển khác đề “Xin hãy nhận nuôi con”.

Trong một bức ảnh khác, đứa nhỏ ngồi bệt trên vỉa hè với ông bố ngồi sau, cũng với tấm biển cho con. Nhưng lần này, cậu bé lại cầm một chiếc biển khác, trên đó giải thích chuyện gì đã xảy ra với ông bố họ Tang và tại sao ông ta phải cho con.


Giữa phố đông người qua lại, ông bố giương biển cho con trong khi cậu con trai nhỏ, tầm 4 tuổi, ngồi trong xe đẩy, mặt cúi gằm với một cái biển khác đề “Xin hãy nhận nuôi con”.

Giữa phố đông người qua lại, ông bố giương biển cho con trong khi cậu con trai nhỏ, tầm 4 tuổi, ngồi trong xe đẩy, mặt cúi gằm với một cái biển khác đề “Xin hãy nhận nuôi con”.


Cậu bé đáng thương bị mang ra đường đem cho.

Cậu bé đáng thương bị mang ra đường "đem cho".

Theo đó, Tang đầu tư hơn 1 triệu NDT vào một mỏ đá trong khoảng thời gian 10 năm nhưng mỏ đá này đã bị cưỡng chế ngừng hoạt động vào năm 2007.

Dạo gần đây công ty lại gặp khó khăn lớn về tài chính nên Tang phải nộp đơn xin phá sản. Ông bố hai con cho biết vì không còn một xu dính túi nên anh ta không thể nuôi con được nữa. Đó chính là lý do tại sao anh ta muốn cho con đi.

Tang chia sẻ với People’s Daily Online, khó khăn tài chính đã khiến anh buộc phải cho đi chính đứa con đẻ của mình. Người đàn ông này bao biện anh ta làm vậy là vì tương lai của đứa trẻ và đặc biệt nhấn mạnh việc anh ta phải làm vậy vì bị cưỡng chế tài sản.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, một số người đã để lại thông tin cá nhân trên Weibo để ông bố này có thể gọi nếu cần giúp đỡ, thậm chí có người còn nhận nuôi đứa bé luôn.


Hình ảnh được chia sẻ trên Weibo đã thu hút sự chú ý của cộng động mạng. Nhiều người bảy tỏ quan ngại tới sự an toàn của đứa bé và nghi ngờ đây liệu có phải là buôn người trá hình không.

Hình ảnh được chia sẻ trên Weibo đã thu hút sự chú ý của cộng động mạng. Nhiều người bảy tỏ quan ngại tới sự an toàn của đứa bé và nghi ngờ đây liệu có phải là buôn người trá hình không.


Trong khi đó, nhiều người để lại số điện thoại để liên lạc nếu cậu bé cần giúp đỡ hoặc nhận nuôi đứa bé.

Trong khi đó, nhiều người để lại số điện thoại để liên lạc nếu cậu bé cần giúp đỡ hoặc nhận nuôi đứa bé.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện và bảy tỏ sự quan ngại đối với đứa trẻ đáng thương và đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là một vụ buôn người trá hình hay không.

Sự việc không biết sẽ còn đi đến đâu nếu sau đó người đàn ông họ Tang không lên tiếng đính chính đó thực ra chỉ là một màn “nghệ thuật sắp đặt”.

“Tôi thực sự đã làm việc đó vì nghệ thuật mà thôi. Tôi chỉ muốn cư dân mạng nhìn nhận rõ vấn đề cưỡng chế phá dỡ tài sản của chính phủ đã gây tác động tới người dân thế nào”, ông bố hai con lên tiếng phân bua.

Trước cơn bão dư luận về hành động “vì nghệ thuật" của mình, Tang đã phải xin lỗi và hứa sẽ không tái diễn màn “hi sinh vì nghệ thuật” như vậy nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại