Điện thoại thông minh khiến một thế hệ người “chỉ biết cúi đầu”

Nguyễn Quyên |

Điện thoại, vật bất ly thân của rất nhiều người, chính là lý do khiến thế giới của chúng ta có thêm một thế hệ những người chỉ biết… cúi gằm mặt ngay cả khi đi đường.

Báo Chiết Giang online (Trung Quốc) mới đây đã có một bài viết phản ánh gay gắt một thực tế, đó là cơn nghiện điện thoại thông minh của con người.

Tờ báo này đã dẫn một báo cáo điều tra cho hay, mỗi người Trung Quốc bình quân chạm vào điện thoại 150 lần một ngày, nếu không tính 8 tiếng dành cho giấc ngủ thì cứ 6 phút, một người lại nhìn điện thoại một lần.

Đối với một số người, nếu không nhìn điện thoại, họ thậm chí còn cảm thấy bất an, lo lắng. Hội chứng “nghiện điện thoại” đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Một số tờ báo của Trung Quốc liệt những “con nghiện” này vào “cộng đồng những người cúi đầu” (ý chỉ những người luôn dán mắt vào điện thoại).

Điều đáng nói là số người gia nhập vào cộng đồng người này ngày càng tăng, gây ra một vấn nạn lớn đối với vấn đề an toàn giao thông.

Những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng điện thoại khi băng qua đường đã không còn là điều hiếm gặp.


Mỗi người Trung Quốc bình quân chạm vào điện thoại 150 lần một ngày, nếu không tính 8 tiếng dành cho giấc ngủ thì cứ 6 phút, một người lại nhìn điện thoại một lần.

Mỗi người Trung Quốc bình quân chạm vào điện thoại 150 lần một ngày, nếu không tính 8 tiếng dành cho giấc ngủ thì cứ 6 phút, một người lại nhìn điện thoại một lần.

Một người vừa dùng điện thoại, vừa lái xe ở Hàng Châu, Trung Quốc đã lao xuống hồ Tây. Một người đàn ông sử dụng điện thoại lúc qua đường đã bị một chiếc xe đâm hất tung lên trời.

Một phụ nữ trẻ ở Ôn Châu vừa đi vừa nhìn điện thoại đã bị rơi xuống hồ và tử vong. Đây chỉ là một vài ví dụ điển hình ở các thành phố lớn của tỉnh Chiết Giang.

Mới đây, một phóng viên ảnh cũng đã “chộp” được một loạt ảnh độc, thực sự đáng suy ngẫm tại Hàng Châu. Trên những con phố lớn như Giải Phóng, Hồ Binh, Trung Sơn, chỉ trong vòng 30 phút đã có đến 20 người đi qua, vừa đi vừa dùng điện thoại.

Những thành viên của “cộng đồng những người cúi đầu” cho hay, họ sử dụng điện thoại trong lúc đi đường như vậy vì đang liên lạc với bạn bè trên Wechat, có người đọc tin nhắn. Thậm chí một số khác cho biết họ nhìn điện thoại vì thói quen.

Báo cáo mới nhất của Mỹ cho thấy, mặc dù “cộng đồng những người cúi đầu” có thể phản ứng để tránh những người đi bộ và chướng ngại vật khác.

Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại sẽ làm giảm độ tập trung, khả năng phán đoán đối với âm thanh từ môi trường hay những nguy hiểm xảy đến từ một khoảng cách xa.


Những thành viên của “cộng đồng những người cúi đầu” cho hay, họ sử dụng điện thoại trong lúc đi đường như vậy vì đang liên lạc với bạn bè trên Wechat, có người đọc tin nhắn. 

Những thành viên của “cộng đồng những người cúi đầu” cho hay, họ sử dụng điện thoại trong lúc đi đường như vậy vì đang liên lạc với bạn bè trên Wechat, có người đọc tin nhắn. 

Thị giác của những người vừa đi bộ vừa dùng điện thoại chỉ có thể đưa ra phán đoán đối với những chướng ngại vật cách họ trong khoảng từ 3- 5 mét. Do đó, những người này sẽ không mảy may biết về nguy cơ tiềm ẩn tai nạn từ cách đó hàng chục mét.

Điện thoại rất thú vị, nhưng vì an toàn của bản thân, mỗi người cần phải thận trọng khi qua đường. Đừng để cơn nghiện vô bổ cướp đi tính mạng của mình.


Chỉ trong vòng 30 phút đã có đến 20 người đi qua, vừa đi vừa dùng điện thoại.

Chỉ trong vòng 30 phút đã có đến 20 người đi qua, vừa đi vừa dùng điện thoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại