Cuộc sống trong những căn nhà siêu nhỏ của người nghèo Hồng Kông dịp Tết

Những hình ảnh về cuộc sống của người dân nghèo khó bên trong những căn nhà siêu nhỏ ở Hồng Kông đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày cận kề tết Bính Thân.

Do giá thuê nhà ở Hồng Kông đắt đến nỗi những người lao động nhập cư nghèo không đủ tiền đành phải sống trong các lồng sắt hoặc buồng gỗ nhỏ tù túng, chật hẹp trong suốt nhiều năm trời.

Nhân dịp Tết nguyên đán đang đến gần, nhiều người dân nơi đây đang lên kế hoạch đi nghỉ lễ, nhằm thoát khỏi cuộc sống tù túng chật hẹp mà họ đã phải chịu đựng suốt nhiều tháng liền.

Mặc dù vậy, với những người phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ, 1 chuyến du lịch có lẽ cũng trở nên thật khó khăn.


Một người mẹ đơn thân 41 tuổi đang ngồi cùng cậu con trai 11 tuổi bên trong căn phòng chỉ rộng có 10m2.

Một người mẹ đơn thân 41 tuổi đang ngồi cùng cậu con trai 11 tuổi bên trong căn phòng chỉ rộng có 10m2.


Mỗi tháng, 2 mẹ con phải trả 220USD (gần 5 triệu đồng) tiền thuê phòng.

Mỗi tháng, 2 mẹ con phải trả 220USD (gần 5 triệu đồng) tiền thuê phòng.


Tại quận Shan Shui Po, ông Zhuang sống trong 1 căn buồng chỉ rộng có 1,8m2. Với chiếc buồng nhỏ như này, người đàn ông nghèo khó vẫn phải trả tới 210USD (khoảng 4,7 triệu đồng) cho 1 tháng thuê phòng.

Tại quận Shan Shui Po, ông Zhuang sống trong 1 căn buồng chỉ rộng có 1,8m2. Với chiếc buồng nhỏ như này, người đàn ông nghèo khó vẫn phải trả tới 210USD (khoảng 4,7 triệu đồng) cho 1 tháng thuê phòng.


Bà A Xiong (63 tuổi) sống trong chiếc lồng sắt rộng 4,5m2 với số tiền thuê là 200USD (khoảng 4 triệu đồng).

Bà A Xiong (63 tuổi) sống trong chiếc lồng sắt rộng 4,5m2 với số tiền thuê là 200USD (khoảng 4 triệu đồng).


Cô Tan cùng con gái sống trong căn nhà rộng 20m2 đã 6 năm nay. Nếu như trước đây, tiền thuê phòng chỉ là HK$2,000 thì nay giá thuê phòng đã tăng lên gấp đôi. Tan cho biết mặc dù không nhận được trợ cấp nhưng cô vẫn có thể tự kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống của mình.

Cô Tan cùng con gái sống trong căn nhà rộng 20m2 đã 6 năm nay. Nếu như trước đây, tiền thuê phòng chỉ là HK$2,000 thì nay giá thuê phòng đã tăng lên gấp đôi. Tan cho biết mặc dù không nhận được trợ cấp nhưng cô vẫn có thể tự kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống của mình.


Cuộc sống tù túng chật hẹp của những người dân nghèo tại Hồng Kông.

Cuộc sống tù túng chật hẹp của những người dân nghèo tại Hồng Kông.

(Nguồn: Shanghaiist)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại