"Cẩu tặc" trả lại chó, xin lỗi người bị mất trộm

TƯỜNG VY |

Bọn trộm gửi trả lại con chó cho người chủ kèm bức thư viết: "Chúng tôi sai rồi, chúng tôi thật lòng mong được tha thứ".

Sự việc xảy ra tại TP Bắc Kinh, Trung Quốc. Chú chó dẫn đường tên Qiaoqiao, 7 tuổi, bị "cẩu tặc" bắt ngay trên đường ở quận Shunyi chiều tối thứ hai (22-2).

Đến chiều tối thứ ba (23-2), con chó bất ngờ được gởi trả lại cho chủ kèm một túi nhựa. Trong chiếc túi lá bức thư viết: "Chúng tôi sai rồi, chúng tôi thật lòng mong được tha thứ".

Tian - chủ của Qiaoqiao, cho biết anh là nhân viên mát-xa và bị khiếm thị. 5 năm qua, Qiaoqiao là "người dẫn đường" cho anh và nó "giống như gia đình" của anh.

Anh kể lại vào chiều tối 22-2, một số người đã nhảy khỏi một xe buýt nhỏ, tóm lấy Qiaoqiao đang ở trước tiệm mát-xa rồi đem đi. Nhân viên tiệm mát-xa đã cố gắng ngăn cản nhưng bất thành.

Theo Tân Hoa xã ngày 25-2, sau khi nghe vụ anh mù bị trộm chó, một người đã đăng tải câu chuyện lên mạng Weibo và lập tức "gây bão" với hơn 20.000 lượt chia sẻ (share).

Mọi người kêu gọi nhau tìm con chó cũng như yêu cầu trừng phạt nặng hơn bọn "cẩu tặc".

Phía cảnh sát Bắc Kinh đã kêu gọi bọn trộm ra đầu thú để được khoan hồng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại