Cận cảnh lối sống thác loạn đến bê tha của “nữ sinh hư ” tại Anh

Nguyễn Nhung |

Hình ảnh về những cô nàng “sinh viên hư” tại Anh ít nhiều đã làm thay đổi ấn tượng tốt đẹp của mọi người về xứ sở sương mù.

Nước Anh trong mắt nhiều người là một đất nước có phần bảo thủ và cũng là đất nước của những con người lịch lãm.

Nhưng về đêm, tại các quán bar, cuộc sống dường như đảo ngược hoàn toàn. Những cuộc ăn chơi thâu đêm sẽ làm thay đổi ấn tượng lâu nay của nhiều người về xử sở sương mù.

Ở nước Anh, rượu tạo nguồn hứng khởi cho nhiều người. Có lẽ vì thế mà độ tuổi uống rượu đang trẻ hóa một cách chóng vánh tại đây.

Trong xu hướng đó, sinh viên đại học là nhóm đối tượng góp “nguồn nhân lực” lớn, bởi xét theo quy định, họ đã đủ tuổi để…đưa cồn vào cơ thể.


Một nữ sinh say xỉn đến mức không biết mình đang làm gì trên đường phố.

Một nữ sinh say xỉn đến mức không biết mình đang làm gì trên đường phố.

Trường Đại học tại Anh không để ý đến việc sinh viên có uống hay không. Hội sinh viên của các trường thậm chí còn khởi sướng nhiều cuộc “nhậu nhẹt”, chỉ cần sinh viên đồng ý là được. Ngay cả việc ngộ độc cũng không bị truy cứu.

Nhắc đến nước Anh không thể không nhắc đến Whisky và Scoth, những loại rượu nặng trứ danh của xử sở sương mù mà người bình thường khó có thể để uống được nhiều.

Trong đêm tiệc năm mới, nữ sinh Anh quốc bất chấp tất cả, uống đến say mèm, dáng đi liêu xiêu, giống như “xác sống” đi ngoài đường. Nếu lúc này có một nam sinh đến bắt chuyện thì cô nàng sẽ tự cho mình là rất “có giá”.

Tuy cả hai đều chưa hề quen biết nhưng nếu cảm thấy hợp nhau, cô gái sẵn sàng đi theo người lại kia.

Nếu như ở các nước Pháp hay Italia, thanh niên thường tập uống rượu ở nhà trước khi ra ngoài xã hội giao du. Điều này giúp họ không bị say xỉn, bê tha.

Nhưng ở Anh, những người trẻ lại hay tụ tập uống cùng nhau và đó là lần say đầu tiên trong đời. Khi say, ắt sẽ rất dễ có “lần đầu tiên thân mật”.


Những hình ảnh này rất dễ bắt gặp bên ngoài những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ ở Anh khi màn đêm buông xuống.

Những hình ảnh này rất dễ bắt gặp bên ngoài những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ ở Anh khi màn đêm buông xuống.

Vào đêm, nhiệt độ tại Anh trong mùa đông rất thấp, thậm chí có thời điểm xuống dưới 0 độ C. Nhưng cho dù nhiệt độ có thấp đến đâu, chỉ cần tham gia một bữa tiệc nào đó, phần lớn nữ sinh đều mặc đồ... mùa hè! Thậm chí họ còn không mặc cả áo khoác ngoài.

Nữ sinh Anh dù nhiều người khá béo nhưng vẫn thích mặc váy ngắn, hở hang, thu hút ánh nhìn của người đi đường. Vì thế, có lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau vì run rẩy, họ cũng phải mặc sao cho gợi cảm.


Dù trời lạnh, các nữ sinh vẫn cắn răng chịu đựng, miễn là điều đó giúp họ trở nên hấp dẫn, sexy.

Dù trời lạnh, các nữ sinh vẫn cắn răng chịu đựng, miễn là điều đó giúp họ trở nên hấp dẫn, sexy.

Điều này trái ngược hoàn toàn với môi trường học tập hàng ngày trong trường Đại học.

Bộ trưởng bộ Gia đình, Thanh thiếu niên và nhi đồng Anh, bà Dawn Primarolo cho hay, Anh quốc đang triển khai chương trình khuyến khích thanh niên sống “lành mạnh, an toàn, hạnh phúc và có trách nhiệm”.

Họ hy vọng rằng, chương trình này sẽ sớm khắc phục những góc tối tệ nạn trong sinh viên và những người trẻ tuổi ở nước này.


Sau những cuộc thác loạn hết mình với rượu, nhiều nữ sinh không còn là chính mình. Thậm chí, họ phải nhờ đến y tế can thiệp vì những vết thương ngoài ý muốn trên cơ thể gây ra do rượu.

Sau những cuộc thác loạn hết mình với rượu, nhiều nữ sinh không còn là chính mình. Thậm chí, họ phải nhờ đến y tế can thiệp vì những vết thương ngoài ý muốn trên cơ thể gây ra do rượu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại