"Rụng rời" trước nguyên nhân mất tích của cậu sinh viên 20 tuổi

Nguyễn Nhung |

Một sinh viên đại học ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã “bốc hơi” một cách khó hiểu sau 3 tháng thuê trọ trong một căn hộ gần trường.

Trang báo điện tử Sohu (Trung Quốc) dẫn nguồn tin từ Thương báo Trùng Khánh cho hay, sự việc trên được thông báo cho cảnh sát vào ngày 25/10 vừa qua.

Chủ nhà trọ, nơi cậu sinh viên nói trên cho biết: “Căn hộ này tôi mới sửa lại được 1 năm. Cậu sinh viên đó mới thuê được 3 tháng đã khiến nó trở nên bẩn và bừa bộn thế này”.

Theo Sohu, nhà trọ nói trên nằm ở quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh. Cũng theo lời bà chủ nhà, toàn bộ căn hộ 3 phòng dưới sự “phù phép” của cậu sinh viên thuê trọ đã nhanh chóng trở thành bãi rác với đủ các loại phân mèo, phân chó, tàn thuốc lá, giấy tờ…

Thậm chí vứt lại nhà trọ còn có cả những chiếc quần bò bẩn chưa giặt.


Nguyên nhân mất tích đặc biệt của cậu sinh viên 20 tuổi thậm chí đã được đài truyền hình Tứ Xuyên đưa tin.

Nguyên nhân "mất tích" đặc biệt của cậu sinh viên 20 tuổi thậm chí đã được đài truyền hình Tứ Xuyên đưa tin.

Được biết, cậu sinh viên này họ Lưu, 20 tuổi, tự xưng với chủ nhà là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tứ Xuyên.

Sau khi cảnh sát tìm cách liên lạc được với Lưu, sinh viên này đã trình bày nguyên nhân “mất tích” khỏi căn hộ thuê trọ qua điện thoại. Theo đó, vì căn hộ đã bị cậu ta bày bẩn đến mức “bản thân cũng không thể chịu nổi, nên đành phải bỏ đi.”

Dưới sự khuyên giải của cảnh sát, Lưu cho biết cậu ta tình nguyện bồi thường 1.500 NDT coi như xin lỗi chủ nhà. Chủ nhà trọ cũng đã chấp nhận phương án này.

Dù là ở Trung Quốc hay Việt Nam, ở bẩn là một hiện tượng không còn mới lạ trong giới sinh viên, đặc biệt là sinh viên nam. Tuy nhiên, bẩn đến mức bản thân người ở bản cũng không thể chịu nổi và phải bỏ đi như trường hợp trên thì quả là hi hữu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại