Bé 3 tuổi bị anh trai 6 tuổi bắn chết khi chơi trò cảnh sát

Lương Hồng Phúc |

Khi đang chơi trò chơi nhập vai "Cảnh sát và kẻ trộm", cậu bé 3 tuổi Eian Santiago đã bị anh trai 6 tuổi của mình vô tình dùng súng bắn chết.

Một cậu bé 3 tuổi tại Chicago, Illinois, Mỹ đã bị anh trai 6 tuổi cầm súng bắn chết trong khi đang chơi trò chơi nhập vai cảnh sát. Cha của cậu bé sau đó đã bị cảnh sát bắt vì tội danh bất cẩn gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em.

Cậu bé xấu số có tên Eian Santiago. Tối ngày 17/10, anh trai Eian lấy được khẩu súng của bố đặt trên nóc tủ lạnh và rủ cậu em 3 tuổi cùng chơi trò chơi "Cảnh sát và kẻ trộm".

Trong lúc vui đùa, do không biết súng đã được lên nòng từ trước, cậu anh đã vô tình bắn đạn vào đầu Eian. Cậu bé sau đó được tức tốc đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Cậu bé Eian Santiago, 3 tuổi, bị anh trai bắn chết khi đang chơi đùa.
Cậu bé Eian Santiago, 3 tuổi, bị anh trai bắn chết khi đang chơi đùa.

Michael Santiago, 25 tuổi, cha của hai đứa trẻ đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp vì không cất giữ vũ khí cẩn thận gây hậu quả nghiêm trọng. Michael khai rằng anh ta mua súng để bảo vệ bản thân khi còn là một thành viên băng đảng xã hội đen.

Tuy nhiên thay vì cất giấu vũ khí chết người ở nơi an toàn, người cha thiếu trách nhiệm chỉ quấn khẩu súng trong chiếc áo ngủ rồi đặt lên nóc tủ lạnh, khiến các con tìm được và gây ra vụ việc đau lòng.

Theo trang tin The Chicago Tribune, Michael không có giấy phép sử dụng súng.

Chỉ trong năm này, hơn 2.300 người dân Chicago đã thiệt mạng vì những vụ việc liên quan đến súng đạn. Trước đó 2 tuần, một cậu bé 11 tuổi tại Tennessee đã bị bị giữ sau khi bắn chết bạn mình chỉ vì tranh nhau chơi với một chú chó.

Đây cũng là một lời cảnh tỉnh đến nước Mỹ về tình trạng sở hữu súng đạn quá tự do tại quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại