Bà cụ suýt bị "cảnh sát nhân dân" "thôi miên" mất 70 tỷ đồng

Như Quỳnh |

Một người phụ nữ họ Hồ suýt chút nữa đã bị lừa đảo hơn 20 triệu nhân dân tệ (70 tỉ đồng) bởi một kẻ tự xưng là "cảnh sát nhân dân" tại Thiên Tân, Trung Quốc, Hoàn Cầu đưa tin.

Vào trưa ngày 4/6 vừa qua, bà Hồ đã nhận một cuộc điện thoại và vội vã tới ngân hàng chi nhánh Hồng Sơn trong trạng thái hấp tấp và hốt hoảng. Tại ngân hàng, bà yêu cầu chuyển bốn tờ chi phiếu với giá trị lên tới 20 triệu NDT tới một tài khoản khác.

Những hành động và biểu hiện kỳ lạ của bà Hồ đã khiến nhiều người tại đại sảnh ngân hàng chú ý. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của sự lừa đảo, ông Vương – quản lý chi nhánh ngân hàng Hồng Sơn – đã tiến tới hỏi thăm.

Khi đối mặt với những câu hỏi của ông Vương, bà Hồ cầm điện thoại ấp úng liên tục, biểu hiện khẩn trương và vội vã.

Qua lời kể ngắt quãng của bà, sự việc có thể tóm tắt lại như sau: Một người lạ mặt tự xưng là “Cảnh sát nhân dân tại Thiên Tân” đã gọi điện thoại cho bà Hồ.

Người này nói rằng có kẻ đã cáo buộc gia đình bà sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của gia đình để mua dược phẩm bị cấm. Người lạ mặt này còn yêu cầu gia đình bà cần gửi tiền và thông tin tài khoản ngay để chứng minh số tài sản này không phải là phi pháp.

Nhận thấy những dấu hiệu lừa đảo rõ ràng, Vương đã cảnh báo bà Hồ. Tuy nhiên bà vẫn rất cố chấp và liên tục đề nghị gửi 20 triệu NDT vào tài khoản của đối phương để chứng minh gia sản nhà mình là minh bạch.

Đồng thời bà Hồ cũng đã cung cấp toàn bộ thông tin về thẻ ngân hàng cho người lạ trong điện thoại.

Ngay lập tức, quản lý Vương đã liên lạc với đồn công an Lạc Nam đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi được các cảnh sát phân tích vấn đề, bà Hồ vẫn rất cố chấp, thậm chí còn la hét ầm ĩ để đòi gửi tiền cho bằng được.

Hai cảnh sát đã phải trông giữ bà Hồ trong suốt hai tiếng đồng hồ. Sau đó, bà Hồ mới dần dần tỉnh táo lại.

Đúng lúc đó, con trai bà Hồ cũng kịp tới ngân hàng sau khi nhận được tin báo. Sau khi nghe cảnh sát tường thuật lại vụ việc, bà không khỏi toát mồ hôi lạnh khi hiểu những chuyện vừa xảy ra.

Theo thông tin gia đình cung cấp, bà Hồ cùng chồng kinh doanh nhỏ trong nhiều năm. 20 triệu NDT gửi ngân hàng là toàn bộ gia sản cả đời của họ.

Nếu như ngân hàng và cảnh sát không can thiệp trước khi bà gửi số tiền đó đi, hậu quả đối với gia đình quả thật khó có thể tưởng tượng.

Vì bà Hồ đã đem thông tin tài khoản nói cho kẻ lạ mặt trong điện thoại, thậm chí thiếu chút nữa đã suýt nữa nói ra cả mật mã, nên ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo việc mất giấy tờ và phong tỏa tạm thời tài khoản của bà để tránh tổn thất tài sản cho gia đình.

Sáng ngày 18/6, gia đình bà Hồ đã tới đồn cảnh sát Hồng Sơn tại Lạc Nam để cảm ơn cảnh sát vì đã giúp gia đình bà thoát khỏi cảnh trắng tay trong gang tấc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại