Đổi phong cách đi săn, cá sấu không rình mò mà lao như "xuồng máy" trên mặt nước

Gabe |

Trong suốt quá trình di cư của hàng trăm ngàn động vật ăn cỏ, chúng luôn phải đối mặt với nhiều kẻ thù đáng sợ như sư tử, linh cẩu và đặc biệt là cá sấu!

Hàng năm, ở châu Phi luôn diễn ra các cuộc di cư lớn của các loài vật ăn cỏ, chúng di chuyển theo mùa cỏ và luôn cố gắng để tới được cánh đồng cỏ xanh tốt hơn. Trong đó có sự góp mặt của nhiều loài tiêu biểu như linh dương, ngựa vằn, linh dương đầu bò... với số lượng lên đến hàng trăm ngàn con.

Đổi phong cách đi săn, cá sấu không rình mò mà lao như xuồng máy trên mặt nước - Ảnh 1.

Hình minh họa

Tất nhiên, không bao giờ con số ấy có thể giữ nguyên vẹn từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác bởi hàng ngàn cá thể đã gục ngã trước nanh vuốt của sư tử, linh cẩu...

Đặc biệt, nếu phải vượt sông, điều đáng sợ nhất chắc chắn là những con cá sấu nguy hiểm chết người.

Xem video:

Cá sấu lao như "xuồng máy" trên mặt nước để săn mồi trong cuộc đại di cư ở châu Phi

Cá sấu luôn tỏ ra nặng nề, chậm chạp nhưng đừng để điều đó đánh lừa, đó chỉ là phong cách di chuyển của chúng, còn nếu trong phạm vi 3-5m, tốc độ của "quái thú đầm lầy" không thua kém bất cứ ai cả.

Hơn thế nữa, điều đó lại phù hợp cả với phong thái đi săn của loài vật ăn thịt này. Cá sấu thường ngụy trang rất khéo, lặn hết cơ thể xuống nước chỉ trừ đôi mắt và cái mũi. 

Khi tiếp cận đủ gần, tốc độ cực nhanh trong khoảng ngắn giúp chúng có được những đòn kết liễu quyết định và chỉ cần thế thôi cũng đã mang về được một bữa ăn ngon.

Tuy nhiên, đôi khi, cá sấu vẫn có thể thay đổi phong cách chiến đấu khi lao nhanh như "xuồng máy" để hạ gục con mồi. Đó là những thời điểm mà chúng cảm thấy vô cùng chắc chắn hoặc nạn nhân trở nên quá chậm chạp như con linh dương trong đoạn video trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại