Cá sấu tranh hùng với hà mã: Kẻ nào mới là bá chủ thực sự của những khúc sông châu Phi?

Gabe |

Nhắc đến cá sấu, chắc chắn người ta liên tưởng ngay đến những tay sát thủ máu lạnh, vậy còn hà mã thì sao?

Cá sấu có thể xem là một trong những động vật có nguồn gốc cổ xưa nhất Trái Đất, hơn thế nữa, trải qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng còn là những sát thủ bẩm sinh với vô số "vũ khí" đáng sợ chết người.

Sở hữu khả năng ngụy trang trời phú, sự kiên nhẫn đáng nể, cá sấu là những ninja thực sự trong thế giới hoang dã.

Ở châu Phi, mọi loài vật đều cần bổ sung nước hàng ngày, nhưng để có thể giải tỏa cơn khát ở các khúc sông thì chúng cần phải đối đầu với sự nguy hiểm cực độ đến từ những tay sát thủ kể trên.

Cá sấu tranh hùng với hà mã: Kẻ nào mới là bá chủ thực sự của những khúc sông châu Phi? - Ảnh 1.

Cá sấu đáng sợ đến nỗi, nó sẵn sàng lao lên bờ cướp trắng con mồi của những kẻ đi săn khác.

 Có thể nói, tại đây, cá sấu là những kẻ quyền lực gần như tuyệt đối với quyền sinh quyền sát đáng sợ của mình.

Thế nhưng, những con "quái vật đầm lấy" đó vẫn phải e dè trước một đối thủ.

Xem video:

Cá sấu tranh hùng với hà mã: Kẻ nào mới là bá chủ thực sự của những khúc sông châu Phi?

Đó chính là hà mã! Tuy không phải loài ăn thịt thuần túy nhưng hà mã lại sở hữu nhiều vũ khí đáng sợ như lớp da dày ngang áo giáp, hàm rộng, lực cắn cực mạnh đủ để xé xác bất cứ loài vật nào...

Nếu vô tình chọc giận loài vật có tính cách thất thường này thì ngay cả cá sấu cũng chưa chắc đã toàn mạng ra về.

Nếu có ai hỏi cá sấu có thể giết được hà mã không? Câu trả lời là có, tất nhiên có nhưng hầu hết chỉ là những chú hà mã non, chưa đủ khả năng để bảo vệ bản thân. Còn đứng trước một đấu thủ vừa có sức mạnh, sức bền lẫn sự vượt trội về thể hình, cửa thắng của cá sấu chẳng được là bao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại