Đôi nam nữ bị trói lại rồi tra tấn dã man chỉ vì uống trà cùng nhau

Linh Chi |

Đáng sợ thay, vụ việc diễn ra trước mắt biết bao dân làng nhưng không một ai lên tiếng bảo vệ hai nạn nhân.

Mới đây, một vụ tra tấn công khai diễn ra tại Mysuru, Karnataka, miền nam Ấn Độ đang khiến dư luận nước này xôn xao. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 25/11 và gần đây mới được lan truyền mạnh mẽ trên khắp các mạng xã hội.

Nguồn cơn câu chuyện xuất phát từ việc người phụ nữ 30 tuổi, vốn đã ly hôn 5 năm, mời một chàng trai 24 tuổi đến nhà mình uống trà và nói chuyện.

Không ngờ rằng, gã chồng cũ của cô sau khi biết tin đã kéo theo anh trai hùng hổ xông đến rồi lôi cả hai ra giữa phố. Hai gã đàn ông còn người phụ nữ và chàng trai vào cột điện và đánh đập tàn bạo. Trước sự tấn công man rợ của hai kẻ hung hãn, nạn nhân đau đớn run rẩy nhưng không sao trốn thoát được.

Đôi nam nữ bị trói lại rồi tra tấn dã man chỉ vì uống trà cùng nhau - Ảnh 1.

Dù vụ hành hung diễn ra công khai nhưng không một dân làng nào chịu đứng ra bảo vệ hai nạn nhân. Thậm chí, những người chứng kiến còn thản nhiên đùa cợt và nhục mạ cả hai mặc cho họ bị đòn roi hành hạ suốt vài giờ đồng hồ. Về phía 2 kẻ hành hung, chúng ngồi thưởng thức sự tuyệt vọng của nạn nhân và ngày càng ra tay tàn bạo hơn.

Đôi nam nữ bị trói lại rồi tra tấn dã man chỉ vì uống trà cùng nhau - Ảnh 2.

Vụ việc chỉ dừng lại cho đế khi người quản lý của ngôi làng chạy đến và giải cứu các nạn nhân. Cảnh sát Kowlande sau đó đã vào cuộc và cho biết họ sẽ điều tra làm rõ vụ tấn công trên.

Theo báo chí đưa tin, người phụ nữ có 3 người con với chồng cũ. Cô đã dọn về sống với bố mẹ đẻ nhiều năm nay sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại.

Sự việc hiện vẫn đang nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng Ấn Độ và thế giới. Đa số đều cho rằng hai đàn ông phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật vì hành động của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại