"Đời không màu hồng" của 2 nàng công chúa Samsung và Huawei: Xinh đẹp, giàu có ít ai sánh bằng nhưng người từng vướng vòng lao lý, kẻ bi kịch hôn nhân

Đinh Anh |

Là những thiên kim tài sắc của các tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Á, song cuộc đời của "đại công chúa Huawei" Mạnh Vãn Chu và "nữ tướng Samsung" Lee Bo Jin lại không màu hồng như nhiều người nghĩ.

Dẫu các tập đoàn gia đình tại Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... vẫn có tư tưởng truyền thống để con trai gánh vác. Song 2 đế chế công nghệ khổng lồ Samsung và Huawei lại đều có sự xuất hiện những thiên kim tài sắc. Đó chính là "đại công chúa" Huawei Mạnh Vãn Chu và "công chúa" Samsung Lee Boo Jin.

Dù tài sắc vẹn toàn song cuộc đời của những đại công chúa không đậm màu hồng như cổ tích.

"Công chúa" Huawei Mạnh Vãn Chu vướng phải vòng lao lý

Mạnh Vãn Chu sinh năm 1972 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, con gái lớn của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. Lúc bà sinh ra, Huawei chưa được "thành hình". Vì từng nhìn cha đi lên từ bàn tay trắng nên bà học được cách nỗ lực, chăm chỉ không ngừng.

Đời không màu hồng của 2 nàng công chúa Samsung và Huawei: Xinh đẹp, giàu có ít ai sánh bằng nhưng người từng vướng vòng lao lý, kẻ bi kịch hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh: Baidu

Trong quá trình trưởng thành, Mạnh Vãn Chu cũng không được theo học những ngôi trường danh giá như nhiều công tử, thiên kim khác. Bà Mạnh về làm cho công ty của cha từ sớm và cũng đi lên từ chức vụ nhỏ nhất. Thậm chí thời gian đầu nhiều đồng nghiệp không hề biết bà là con gái của chủ tịch.

Theo thời gian, khẳng định được năng lực, Mạnh Vãn Chu dần đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của tập đoàn như Tổng thanh tra kế toán quốc tế Huawei, Giám đốc Tài chính Huawei Hong Kong (Trung Quốc), Chủ tịch tài vụ, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch tài vụ...

12/2018, Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei bị bắt tại sân bay ở thành phố Vancouver, Canada theo yêu cầu dẫn độ từ Mỹ. Bà bị cáo buộc lừa dối ngân hàng HSBC và gian lận chuyển tiền, cố gắng che dấu hành vi vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ thông qua công ty Hong Kong Skycom, được cho là chi nhánh của Huawei.

Trong suốt thời gian chờ phán quyết, "công chúa" Huawei phải chịu cảnh giam lỏng tại căn hộ riêng ở Vancouver. Tòa án yêu cầu bà phải đeo vòng định vị, chịu sự giám sát của một công ty an ninh và bị cấm ra khỏi nhà từ 23h đến 7h sáng hôm sau.

Đời không màu hồng của 2 nàng công chúa Samsung và Huawei: Xinh đẹp, giàu có ít ai sánh bằng nhưng người từng vướng vòng lao lý, kẻ bi kịch hôn nhân - Ảnh 2.

"Công chúa" Huawei bị giam lỏng ở Canada

Không đơn giản chỉ là quy trình tố tụng diện hẹp, vụ việc của bà Mạnh leo thang thành cuộc chiến địa chính trị đầy căng thẳng giữa 3 cường quốc trong suốt 3 năm.

Sau 1.028 ngày giam lỏng ở Canada, bà Mạnh Vãn Chu được trở về Thẩm Quyến, Trung Quốc hôm 25-9-2021. Theo Reuters, sau hơn 6 tháng trở về Trung Quốc, "công chúa" Huawei được bổ nhiệm làm Chủ tịch luân phiên, giữ vai trò lãnh đạo cao nhất công ty.

Đời không màu hồng của 2 nàng công chúa Samsung và Huawei: Xinh đẹp, giàu có ít ai sánh bằng nhưng người từng vướng vòng lao lý, kẻ bi kịch hôn nhân - Ảnh 3.

Bà Mạnh Vãn Chu tại sự kiện của Huawei ở Thâm Quyến ngày 28/3. Ảnh: AFP

"Công chúa" Samsung Lee Boo Jin - nữ tỷ phú giàu thứ 2 Hàn Quốc nhưng đổ vỡ trong hôn nhân

Dẫu không tham gia vào làng giải trí song Lee Bo Jin - ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Samsung luôn được giới truyền thông và công chúng chú ý. Cô là hình mẫu của "nữ cường nhân" trong giới thương trường Hàn Quốc.

Đời không màu hồng của 2 nàng công chúa Samsung và Huawei: Xinh đẹp, giàu có ít ai sánh bằng nhưng người từng vướng vòng lao lý, kẻ bi kịch hôn nhân - Ảnh 4.

Lee Bo Jin - ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Samsung

Khác với bà Mạnh Vãn Chu, Lee Boo Jin được tiếp xúc và theo học những môi trường tốt nhất. Cô tốt nghiệp đại học tư thục Yonsei chuyên ngành nghệ thuật - một trong 3 trường đại học tốt nhất của xứ sở kim chi. Sau khi tốt nghiệp đại học khi mới 21 tuổi, Lee Boo Jin tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Massachusetts, Boston (Mỹ).

Lớn lên trong nhung lụa và chịu cái bóng quá lớn của người cha, cô bị ép phải liên tục học hỏi. Chính Lee Boo Jin cũng từng thừa nhận, việc sinh ra trong gia tộc họ Lee khiến bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm về thể diện và sự lớn mạnh của gia đình, không ai được phép sa đà vào dục vọng cá nhân, làm ảnh hưởng đến họ hàng và tập đoàn.

Cô bắt đầu với vị trí thực tập sinh tại Samsung Foundation thuộc Samsung C&T. Sau 6 năm qua nhiều vị trí lớn nhỏ, cô trở thành nữ giám đốc đầu tiên của một công ty con thuộc Samsung, nhanh chóng leo lên các vị trí điều hành tại Samsung, trở thành phó chủ tịch của Samsung Electro-Mechanics.

Sau hơn 10 năm phục vụ cho công ty con của Samsung, Lee Boo Jin đã đưa chuỗi khách sạn Shilla lên một đỉnh cao mới, chạm mốc doanh thu hàng năm 3.000 tỷ won, cao nhất trong lịch sử. Cổ phiếu của chuỗi khách sạn này tăng trưởng gấp đôi dưới thời nữ chủ tịch và giúp Hàn Quốc có được cửa hàng miễn thuế Louis Vuitton tại sân bay Incheon vào năm 2011.

Trên bảng xếp hạng tỉ phú USD giàu nhất thế giới năm 2022 của Forbes, Lee Boo Jin hiện đang xếp thứ 709 với khối tài sản 4,1 tỉ USD (khoảng 94,3 nghìn tỉ đồng). Với sự giàu có này, "công chúa" Samsung cũng là nữ tỉ phú giàu thứ 2 tại Hàn Quốc.

Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện hôn nhân của Lee Boo Jin lại không may mắn như vậy. Năm 1999, cô kết hôn với Im Woo Jae, nhân viên của công ty bảo vệ thuộc Tập đoàn Samsung.

Im Woo Jae thường được truyền thông gọi là "chàng Lọ Lem" vì gia thế kém xa so với ái nữ của gia đình điều hành đế chế kinh doanh quyền lực nhất Hàn Quốc. Hai người gặp nhau tại một sự kiện tình nguyện và vấp phải phản đối từ hai phía gia đình khi quyết định kết hôn.

Đời không màu hồng của 2 nàng công chúa Samsung và Huawei: Xinh đẹp, giàu có ít ai sánh bằng nhưng người từng vướng vòng lao lý, kẻ bi kịch hôn nhân - Ảnh 6.

Hôn lễ của Lee Boo Jin và Im Woo Jae

Tuy vậy, suốt 7 năm đầu tiên sau ngày cưới, họ sống xa nhau vì tính chất công việc, Woo Jae còn được cử đi Mỹ du học. Như những đôi lứa vừa kết hôn đã gặp khủng hoảng, họ mâu thuẫn và quyết định ký đơn ly dị vào tháng 10/2013. Vụ ly hôn "trăm tỷ" này kéo theo hàng loạt bê bối, kiện tụng và đấu tố lẫn nhau giữa hai vợ chồng.

Hiện tại, nữ tỉ phú vẫn cô đơn. Để giành được quyền nuôi con trai duy nhất, Lee Boo Jin đã phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ lên đến 7,6 triệu USD (hơn 174 tỉ đồng).

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại