Đoan Trang: "Tôi toàn quen trai đẹp, cao 1m80 trở lên, đẹp trai con nhà giàu"

Nguyễn Hương |

"Trang trông nhỏ con vậy nhưng toàn quen trai đẹp, cao 1m80 trở lên, đẹp trai con nhà giàu, học Thạc sĩ ở nước ngoài về", ca sĩ Đoan Trang kể.

Đoan Trang nổi lên vào cuối thập niên 1990 sau cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Cô được khán giả yêu mến đặt biệt danh "thỏi sô cô la biết hát". Khán giả lại đặc biệt nhớ tới cô ca sĩ có nước da ngăm đen, vóc người nhỏ bé cùng chất giọng cực khỏe.

Ở tuổi 42, Đoan Trang đã đi qua thời vàng son nhất trong sự nghiệp nhưng cô không bị chông chênh, mà ngược lại, nữ ca sĩ luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có một gia đình hạnh phúc, yên ấm và kinh tế đủ đầy.

Quen toàn trai đẹp, nhà giàu, cao 1m80 trở lên

Không có vinh quang nào trải bước trên hoa hồng. Để trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được triệu triệu người nhớ mặt, biết tên, Đoan Trang cũng đi qua muôn vàn gian khó, thăng trầm. Không phải bỗng dưng, cô đứng đó rồi có ông tiên xuất hiện, trao cho cơ hội hát một bài, nổi tiếng cả nước. Nữ ca sĩ đã nỗ lực không ngừng, hoạt động bền bỉ mới có được thành công đó.

Đoan Trang xa cha mẹ, một mình lên TPHCM học tập với một chiếc xe đạp. Ban ngày cô đi luyện thi đại học, tối tham gia các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tại các nhà văn hóa trong thành phố. Hễ thấy câu lạc bộ nào phù hợp và... miễn phí là Đoan Trang đăng ký. Có khi được người ta ngó tới, có khi không nhưng điều đó không làm nản lòng cô gái nhỏ.

Đoan Trang: Tôi toàn quen trai đẹp, cao 1m80 trở lên, đẹp trai con nhà giàu - Ảnh 1.

Với chiếc xe đạp đó, Đoan Trang miệt mài học tập ngày này qua tháng nọ. Có lần, đạp xe về nhà trọ qua cầu Kiệu, cô mệt tới nỗi chỉ ước lúc này không cần đạp mà xe nó cũng băng băng qua được cầu. Cô chia sẻ điều này với cha mẹ và được mua cho một chiếc Chaly.

Với chiếc Chaly đó, Đoan Trang đi khắp Sài Gòn. Cô thuộc từng ngõ ngách, thuộc từng chương trình của tất cả các nhà văn hóa, các câu lạc bộ. Cứ ở đâu dạy miễn phí là xin vô tham gia.

Thời điểm đó, Đoan Trang học hai trường đại học. Có lần vì sợ trễ giờ, cô vượt đèn đỏ bị xe tông trúng. Người một nơi, xe một nơi, chảy máu chân, nhưng cô vẫn gom đồ tung tóe trên đường, ra sức đạp cho chiếc Chaly nổ máy để đi học tiếp. Đạp mãi không nổ, cô lại lấy buri ra thổi thổi, chùi chùi rồi lại đạp.

Rồi có những lần xe không nổ, Đoan Trang phải lấy đà đẩy xe cho nổ máy rồi phóng lên. Với những nỗ lực như thế, tự lo liệu mọi thứ khi chỉ có một thân một mình ở Sài Gòn, Đoan Trang từng trở thành "nguồn cảm hứng" cho tất cả các bạn ở chung xóm trọ.

Và chính những người bạn cùng xóm trọ ấy là fan cuồng nhiệt cổ vũ cho cô khi cô đi thi hát. Những lời cổ vũ kiểu như "cố lên, về chúng tao nấu mì gói cho, mày khỏi nấu" sẽ vẫn mãi là những lời mà không bao giờ Đoan Trang quên được. Ngay cả tới bây giờ, cô vẫn nhớ như in tên, quê quán và gương mặt từng người ở cùng xóm trọ năm ấy.

Và cũng cô gái ấy đi qua bao nhiêu mối tình đẹp đẽ và nhiều nước mắt, hạnh phúc và đau khổ để có được bản lĩnh cứng cỏi, kiên cường ngày hôm nay.

"Trang trông nhỏ con vậy nhưng toàn quen trai đẹp, cao 1m80 trở lên, đẹp trai con nhà giàu, học Thạc sĩ ở nước ngoài về. Chỉ có điều, ba mẹ họ gặp Trang thấy mình nhỏ bé quá nên không ai yên tâm. Qua mỗi cuộc tình lại cho mình một bài học để mạnh mẽ, cứng rắn lên, chùi nước mắt để đứng dậy làm việc tiếp tục.

Tới một ngày, mình gặp được người tử tế, đàng hoàng, họ thấu hiểu trái tim mình và hướng về mình. Và như mọi người thấy, cuộc đời Trang thăng hoa bằng chính những nỗ lực của mình", Đoan Trang đã chia sẻ như thế trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Đoan Trang: Tôi toàn quen trai đẹp, cao 1m80 trở lên, đẹp trai con nhà giàu - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Đoan Trang

Hạnh phúc bên chồng doanh nhân người Thụy Điển

Với Đoan Trang, hạnh phúc là khi mình biết đủ. Bởi vậy, cô không bao giờ so sánh mình với người khác. Cô cứ cố gắng xây đắp, lao động và sống tích cực, miệt mài từng ngày chỉ với hy vọng, một điều tốt đẹp khác sẽ đến trong cuộc đời mình.

Và kỳ thực, sau rất nhiều cuộc tình đau khổ, dù kết hôn muộn nhưng nữ ca sĩ đã có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

Chồng của Đoan Trang là một doanh nhân người Thụy Điển. Mặc dù thành công ở ngoài xã hội, là sếp của rất nhiều người nhưng khi về nhà, theo lời của nữ ca sĩ, anh là người rất biết lắng nghe, chiều chuộng, chia sẻ với vợ.

"Vợ chồng Trang nói chuyện rất nhiều. Trang cho rằng, với tình yêu, hôn nhân, cái cốt lõi là thương nhau, tôn trạng nhau và nói chuyện được với nhau. 

Vợ chồng Trang có chuyện gì cũng ngồi xuống nói chuyện và may mắn là thấu hiểu nhau. Chính điều đó mới giúp hai vợ chồng đi được với nhau tới bây giờ, dù thời gian gần 10 năm chưa phải là quá dài", nữ ca sĩ nói.

Chia sẻ về bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình, khi vợ chồng khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, Đoan Trang cho hay: "May mắn là vợ chồng Trang rất hợp nhau. Khi hai cá tính, hai thế giới khác nhau về ở chung một nhà thì quan trọng là cả hai cùng cố gắng. Chồng Trang học rất nhiều thứ về văn hóa người Việt để kết nối, như là thức ăn hay yêu thương gia đình vợ, tôn trọng gia đình vợ, tôn trọng văn hóa của người Việt.

Ngược lại, Trang cũng học về văn hóa của đất nước Thụy Điển qua chồng, qua sách vở để khi về nhà chồng thì có được sự tôn trọng và tình yêu thương từ gia đình dành cho mình.

Đoan Trang: Tôi toàn quen trai đẹp, cao 1m80 trở lên, đẹp trai con nhà giàu - Ảnh 5.

Cô con gái của Đoan Trang và chồng doanh nhân người Thụy Điển.

Ngay như cách dạy con của hai người cũng khác nhau lắm nhưng mình phải biết lắng nghe và chồng cũng vậy. Cuối cùng, vợ chồng Trang quyết định lấy những cái hay nhất, tinh túy nhất trong cách dạy con của Việt Nam và của Thụy Điển để dạy con. Cái gì dở thì mình bỏ ra. Chính vì vậy, con được hưởng thụ những gì tinh túy nhất của cả hai nền văn hóa.

Vợ chồng Trang cùng thống nhất với nhau rằng, Tây hay ta không cần biết, nhưng nhất định là con phải ngoan, lễ phép, biết dạ thưa với người lớn", Đoan Trang chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại