DJ Tít tiết lộ mối quan hệ của chồng và con riêng

Vân Anh |

"Đức là một người nóng tính, với Tít có thể dễ dàng nổi nóng nhưng với Bis lại rất nhẹ nhàng kiên nhẫn", DJ Tít kể.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, DJ Tít (tên thật Trần Thị Thủy Tiên, sinh năm 1994) tìm được hạnh phúc mới bên ông xã Đức Nguyễn. Cặp đôi vừa chào đón cậu con trai đầu vào tháng 10 năm ngoái. 

Dù có con chung - con riêng nhưng tổ ấm của DJ Tít và Đức Nguyễn lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. 

Nữ DJ tâm sự, cô cảm thấy may mắn vì không chỉ tìm được một người bạn đời có thể thấu hiểu và chia sẻ, mà còn tìm được một người bố thứ 2 đủ ân cần và kiên nhẫn với con trai mình.

Chồng không ngại vất vả, tự tay chăm con

- Một năm đầy biến động với những buồn vui đã trôi qua. Giờ nhìn lại năm cũ, Tít cảm thấy thế nào?

Đúng là một năm đầy biến động với Tít đã qua đi. Cũng như tất cả mọi người, Tít phải đối mặt và học cách sống chung với dịch bệnh. Cuộc sống cũng vì thế mà thay đổi nhiều. Có cả mặt tích cực và tiêu cực.

Còn với cá nhân Tít, năm 2021 vừa qua đặc biệt hơn một chút vì đón chào thêm một thành viên mới tên Drake. Bé sinh vào tháng 10 năm ngoái. Sự xuất hiện của Drake mang đến niềm hạnh phúc lớn đối với vợ chồng Tít và nội ngoại hai bên.

Thế nhưng, đón con chưa được bao lâu thì ông ngoại Tít qua đời. Ông bị tai biến phải nằm một chỗ điều trị nhiều năm nay rồi. Gia đình cũng tiên lượng trước về chuyện này nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần thì nó vẫn là một mất mát lớn. Ông và bà ngoại là hai người có ý nghĩa rất đặc biệt trong cuộc đời Tít. Giờ ông mất, còn lại một mình bà...

DJ Tít tiết lộ mối quan hệ của chồng và con riêng - Ảnh 1.

- Tít có ý định đón bà từ Điện Biên lên Hà Nội sống cùng không?

Vợ chồng Tít cũng đã bàn với nhau chuyện đó và nói với bà. Thế nhưng, các bạn cũng biết rồi đấy, người già quen sống với những gì gần gũi. Giờ ở Điện Biên vẫn còn các bác các cô của Tít. Mọi người yêu thương và quan tâm bà lắm. Bà ở đó thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Bà bảo muốn ở nhà còn lo hương khói cho ông nữa.

Tít ngoài này ở chung cư nhà nào biết nhà đấy, mà công việc cũng bận rộn phải đi suốt. Có khi lưu diễn cả tháng trời. Bà ở nhà một mình quanh ra quanh vào cũng chán. Nên bà muốn thi thoảng bà lên chơi một hai tháng với con cháu thôi rồi lại về, chứ không ở hẳn.

Tít có đề nghị bà sau 100 ngày ông thì sẽ đưa bà đi du lịch. Bà Tít thích đi du lịch lắm. Nhưng mấy năm rồi chăm ông vất vả, bà không có thời gian cho mình, sức khoẻ bà cũng kém đi nhiều lắm. Tít hi vọng sẽ bù đắp được phần nào cho bà, cũng để bà vơi đi nỗi nhớ ông.

- Cuộc sống của Tít sau khi sinh bé thứ hai chắc cũng có nhiều thay đổi?

Làm mẹ lần đầu và lần thứ 2 đúng là khác nhau rất nhiều. Cái khác nhất ở cảm nhận của mình. Ngày xưa sinh Bis (tên cậu con trai đầu tiên của Tít - PV), mãi tới khi con 1-2 tuổi, cái cảm nhận làm mẹ của mình mới rõ ràng. Còn Drake thì ngay từ khi con còn ở trong bụng mình đã cảm nhận được rất rõ.

Làm mẹ lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm nhưng lần này thì đã ổn rồi (cười).

Cũng là một cái may mắn là Tít mang bầu và sinh Drake trong giai đoạn nghỉ chạy show vì dịch. Vì thế, Tít có thể toàn tâm toàn ý lo cho con. Coi như đó là giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức của bản thân mình trước khi trở lại với sân khấu.

- Ông xã đã chia sẻ việc chăm con như thế nào với Tít?

Khác Tít, đây là lần đầu tiên ông xã có con. Nên còn khá lóng ngóng sợ sệt. Khi con bé quá còn chưa dám bế vì sợ làm con đau nhưng rất lo lắng và quan tâm. Dù nhà có người giúp việc nhưng Đức (tên ông xã Tít - PV) vẫn tự tay pha sữa, rửa bình sữa, không ngại làm mọi thứ để giúp vợ chăm con.

Cũng không phải điều gì quá to tát nhưng Tít cảm nhận được tình yêu thương của Đức dành cho con. Đặc biệt hai vợ chồng có thể chia sẻ được với nhau mọi thứ nên tâm lý cũng cảm thấy dễ chịu, thoả mái hơn chứ không căng thẳng mỏi mệt.

- Vậy là vợ chồng Tít không trải qua thời kỳ khủng hoảng hậu sinh con như nhiều gia đình khác gặp phải?

Thật ra nhà nào cũng vậy thôi. Việc có thêm một em bé sẽ làm xáo trộn rất nhiều thứ. Nhất là ở giai đoạn đầu khi con còn nhỏ, mọi sinh hoạt chưa ổn định.

Vậy nên không thể tránh được những cãi vã. Nhưng khi cãi vã xong sẽ giải thích được cho nhau hiểu vấn đề chứ không phải trách móc nhau.

Vợ chồng Tít cũng dễ bất đồng quan điểm lắm. Những lúc như thế một đứa sẽ ra khỏi nhà, không nói gì nữa cả. Thường Đức sẽ là người chủ động nhắn tin ngay cho vợ, chứ không bao giờ để quá một ngày. Mình cảm nhận được sự cố gắng của Đức.

Giờ con có hai người bố và hai người mẹ

- Còn mối quan hệ của ông xã Tít với bé Bis thì sao? Tít đã dung hoà mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng như thế nào?

Khi Bis tiếp xúc Đức, con tự cảm nhận được. Trẻ con khôn lắm. Ai thương nó nó biết, ai yêu nó nó biết.

Đức là một người nóng tính, với Tít có thể dễ dàng nổi nóng nhưng với Bis lại rất nhẹ nhàng kiên nhẫn. Đức chưa bao giờ mắng Bis. Ông xã bảo với Tít rằng anh hiểu việc đó rất tế nhị nên khi thấy con sai thì chỉ nói cho con hiểu thôi.

Thường thì mình mới là người hay mắng Bis. Còn Đức ngược lại. Một phần vì Đức tránh. Một phần vì Đức rất yêu trẻ con, đối xử với các cháu cũng rất nhẹ nhàng tình cảm.

Trẻ con sinh ra trong gia đình có bố mẹ ly hôn thường thiếu thốn tình cảm. Nhưng Tít và bố ruột Bis đã thống nhất sẽ cùng nhau yêu thương và chăm sóc con. Giờ cả mình và bố Bis đều có gia đình riêng. Bis gọi Đức là ba. Giờ con có hai người bố và hai người mẹ. Ở đâu con cũng được chào đón.

- Lâu rồi không được đi diễn, Tít có nhớ nghề không?

Nhớ lắm, nhớ sân khấu lắm. Nhiều lúc ngồi nghĩ không biết cái lần đầu tiên quay lại sân khấu thì sẽ như thế nào. Không biết mình có run không? Không biết mình có còn như ngày xưa không?

Thực ra đợt Tết này cũng có mấy anh chị book show với Tít qua London (Anh) diễn. Nhưng một phần vì con còn nhỏ, dịch bệnh cũng đang diễn ra căng thẳng quá nên Tít phải tạm hoãn lại.

Sớm nhất cũng phải sang tháng Ba, tháng Tư, nếu tình hình khả quan hơn thì Tít sẽ có chuyến lưu diễn dài ngày ở châu Âu để tái xuất.

DJ Tít tiết lộ mối quan hệ của chồng và con riêng - Ảnh 5.

- Được biết, năm ngoái Tít đã thực hiện được kế hoạch mua nhà của mình. Còn đổi cả xe ô tô nữa. Trong một năm dịch bệnh ảnh hưởng đến cả việc đi diễn và kinh doanh hẳn là Tít đã phải rất nỗ lực rất nhiều?

Đúng là năm vừa rồi mọi thứ đều khó khăn. Nhưng cũng may từ trước đó Tít đã đầu tư vào một số lĩnh vực khác và thành công. Không lớn lắm đâu nhưng cũng đủ để Tít có thể thực hiện được những ước mơ dang dở của mình trước khi đón Drake.

- Kế hoạch của Tít trong năm tới là gì?

Năm tới Tít sẽ tiếp tục đầu tư sâu hơn vào các mảng mình đang theo đuổi. Tái khởi động lại việc đi diễn với một hình ảnh mới mẻ hơn. Và phát triển thêm mảng kinh doanh thời trang - một trong những niềm đam mê của Tít.

- Còn kế hoạch về một đám cưới thì sao?

Đám cưới đáng lẽ đã diễn ra rồi nhưng vì dịch bệnh nên phải lui lại. Gia đình Đức cũng đã lên nói chuyện với gia đình Tít, tính đến khi dịch ổn chút mới tổ chức.

Vợ chồng Tít cũng đang lên kế hoạch tổ chức một party nhỏ cùng với bạn bè để kỷ niệm cho dịp đặc biệt đó, bên cạnh phần lễ của hai bên gia đình.

Và chắc chắn trong ngày vui của hai vợ chồng sẽ có sự góp mặt của Bis và Drake.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại