DJ Tít trả lời tin đồn yêu thiếu gia giàu có, tiết lộ chuyện mang thai

Vân Anh |

"Chung sống bên nhau, em hiểu rằng Đức là một người phù hợp", DJ Tít nói.

Mới đây, DJ Tít (sinh năm 1994, tên thật Trần Thị Thuỷ Tiên) bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội ảnh mang bầu ở những tháng cuối thai kì. Vì giữ bí mật trong suốt thời gian qua, nên sự việc này khiến rất nhiều bạn bè và người hâm mộ của cô cảm thấy bất ngờ.

Được biết, hiện thai kì của DJ Tít đã ở tháng thứ 7. Bé trai thứ hai được bố mẹ dự kiến đặt tên thân mật là Drake - tên một nam rapper mà cả hai vợ chồng cô yêu thích.

"Chung sống bên nhau, em hiểu rằng Đức là một người phù hợp"

- Ai nấy đều rất bất ngờ khi biết tin Tít mang bầu lần hai. Tại sao bạn lại chọn thời điểm này để chia sẻ niềm vui đó đến với mọi người?

Ai cũng bảo sốc, hốt hoảng nhắn tin hỏi em bầu lúc nào thế, mấy tháng rồi. Trả lời comment của mọi người cũng mỏi cả tay (cười).

Còn về lý do chia sẻ ở thời điểm này thì em cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi. Mình có một niềm vui muốn thông báo với mọi người. Đợt này mọi người cũng hỏi em nhiều, là sao khác thế. Trước ngày nào cũng đăng ảnh mới, mỗi ngày một style. Giờ ít đăng ảnh hơn, mà toàn đăng ảnh chụp mặt, hoặc mặc quần áo rộng thùng thình, nhìn khác hẳn.

Hồi xưa mãi khi đẻ Bis rồi em mới thông báo, nhưng đợt này em muốn thông báo sớm hơn một chút. Đọc lời chúc của mọi người thấy vui lắm.

- Lần mang bầu thứ 2 của Tít có khác lần 1 nhiều không?

Khác nhiều chứ. Đợt đẻ Bis là lần đầu, mọi thứ đều bỡ ngỡ, bản thân mình cũng chưa thật sự sẵn sàng.

Lần này thì khác hơn, có kinh nghiệm rồi. Tâm lý của em cũng thoả mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

- Tức là Tít chủ động với sự xuất hiện của em bé thứ hai này?

Với em, con cái đều là duyên số trời cho. Em nghĩ không phải tự nhiên nó đến với mình đâu. Khi mới biết có con, em cũng hơi lo một chút, vì vừa xong đợt dịch, công việc chuẩn bị vào guồng. Nếu sinh con thì mình lại dừng lại mất mấy năm.

Ai ngờ covid-19 diễn biến căng thẳng trở lại, mọi thứ lại đóng băng. Xét ở góc độ tích cực, thì đây cũng là khoảng thời gian hợp lý để em dưỡng thai và sinh con của em.

Với lại, tâm lý của em giờ rất khác. Em đón nhận Drake với một tâm trạng vô cùng happy và thoả mái.

- Sự thoải mái đó có phải đến từ người đàn ông đang ở bên cạnh bạn?

Chung sống bên nhau, em hiểu rằng Đức là một người phù hợp. Dù sao tính em cũng có chút máu nghệ sĩ nên giàu cảm xúc. Từ nhỏ em thiếu thốn tình cảm, nên càng cần tình cảm.

Không phải bọn em không cãi nhau, mà cãi nhau nhiều là khác. Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, cả hai lại cảm thấy hiểu nhau, cảm thấy cần thay đổi và dần hoà hợp hơn mỗi ngày.

Trước kia hai đứa cũng dành nhiều thời gian cho nhau rồi, nhưng từ khi em có bầu, Đức còn không muốn rời vợ. Đi công việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Trong giai đoạn tâm lý nhạy cảm này, có một người luôn ở bên cạnh khiến mình cảm thấy yên tâm và thoải mái.

"Bây giờ chưa giàu, nhưng biết đâu sau này lại có"

- Có tin đồn Đức là một thiếu gia giàu có?

(Cười lớn) Thi thoảng em cũng đọc được những bình luận như thế trên Facebook của mình. Em trêu Đức, Đức toàn bảo: "Ơ anh giàu thật mà, nhưng mà giàu tình cảm".

Bọn em xác định hai đứa đều phải rất cố gắng, tự thân nỗ lực để có thể xây dựng tương lai chung với nhau. Có thể bây giờ chưa giầu, nhưng biết đâu sau này lại có (cười).

Sinh con trong một năm kinh tế đầy biến động thế này, cả hai đứa bọn em đều cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi cứ an ủi nhau thôi. Đằng nào cũng thế, quan trọng là phải có niềm tin, có tình yêu dành cho nhau. Làm sao để gia đình hạnh phúc và thoả mái nhất.

- Tít có hi vọng đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của mình không?

Tất nhiên khi chung sống, ai cũng muốn người bên cạnh sẽ ở cùng mình đến hết đời. Thế nhưng em không quá quan trọng cái kết đâu, mà chỉ quan trọng mỗi ngày bây giờ mình sống với nhau như thế nào.

Giờ mình cứ đặt quá nhiều hy vọng vào người ta, rồi đến khi không được như vậy, sẽ rất buồn. Nên em không nặng nề chuyện đó đâu.

Chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay người ta yêu mình nhưng mai người ta thay đổi thì mình cũg không thể nào biết được.

Giờ cứ sống với nhau thật hạnh phúc đi, không cần phải hứa hẹn gì quá nhiều.

- Với Tít đây là lần thứ 2 làm mẹ, còn Đức mới chuẩn bị được làm bố thôi. Tít có tin rằng đó sẽ là một người bố tốt?

Dù con chưa ra đời, Đức đã lập Facebook và Instagram riêng cho con rồi. Ông ấy thích lắm!

Đức yêu trẻ con lắm. Dù chưa làm bố bao giờ nhưng Đức cũng đã có kinh nghiệm chăm cháu nhiều rồi.

Nên em nghĩ rằng sau khi sinh Drake, em sẽ có một người chăm con cùng. Thật sự ai làm mẹ rồi mới hiểu, lúc con còn nhỏ, chăm con một mình sẽ rất stress, có người san sẻ cùng, nhất lại là chồng mình, thì sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều.

Ông bà nội Drake cũng quan tâm hai mẹ con lắm. Ngày nào ông bà cũng gọi facetime, dặn dò hỏi han xem có ăn uống đầy đủ không, thiếu cái gì để bố mẹ gửi cho.

Là một người bị thiếu hụt tình cảm từ khi còn nhỏ, em không mong gì nhiều hơn thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại