"Dính đòn" của Malaysia, Việt Nam gần như hết cửa vượt Thái Lan

Lupo |

ĐT futsal Việt Nam đã để lỡ cơ hội bằng vàng để bám đuổi Thái Lan.

Chiến thắng của Indonesia trước Thái Lan đã mở ra cơ hội cạnh tranh chức vô địch môn futsal nam cho ĐT Việt Nam. Mục tiêu đặt ra cho đoàn quân áo đỏ là thắng cả 3 trận còn lại với cách biệt lớn nhất có thể.

Tuy nhiên, rào cản đầu tiên mang tên Malaysia đã khó khăn hơn dự kiến quá nhiều. Đội chủ nhà thi đấu cực kỳ hưng phấn, áp sát liên tục, không cho các cầu thủ Việt Nam có khoảng trống để phối hợp.

Sự quyết liệt của Malaysia cộng thêm áp lực từ các khán đài khiến đoàn quân áo đỏ thực sự lúng túng. Các đường bóng trở nên thiếu chính xác. Thậm chí trong một số tình huống, cầu thủ Việt Nam buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn đối phương phản công.

Thế trận giằng có kéo dài đến tận hiệp hai. Tận dụng sai lầm của Việt Nam, Malaysia lên bóng cực nhanh và ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Không còn gì thể mất, HLV Miguel Rodrigo quyết định cho các học trò sử dụng power play, lối chơi tấn công tổng lực với thủ môn dâng lên tấn công cùng đồng đội. Nỗ lực từ đoàn quân áo đỏ được đền đáp ở cuối hiệp hai với bàn thắng gỡ hòa.

Những phút tiếp theo, cả Việt Nam lẫn Malaysia đều chơi với đội hình dâng cao nhằm tung ra đòn "kết liễu". Nhưng sự kém chính xác của các chân sút khiến trận đấu khép lại với tỉ số 1-1.

Kết quả hòa này là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Việt Nam. Thậm chí ngay cả một tấm huy chương lúc này cũng vô cùng khó khăn.

Môn futsal nam tại SEA Games 29 có 5 đội đá vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra các vị trí giành huy chương. ĐT Việt Nam đã chơi 2 trận gặp Thái Lan và Malaysia với kết quả hòa 1, thua 1, tạm xếp thứ 4 trên BXH.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại