Đỉnh cao của nỗi sợ hãi khi đi xem phim là bị nguyên đôi giày dí ngay cạnh mặt

Trình Ca |

Cô gái hẳn đã có một buổi đi xem phim đầy ám ảnh.

Câu chuyện gặp phải người vô ý thức khi đi xem phim, ngồi tàu xe, máy bay chẳng phải hiếm. Dân mạng từng nhiều lần "dậy sóng" với những lời tâm sự về nỗi khổ "chẳng biết để đâu cho hết".

Việc gặp phải chuyện "chướng tai gai mắt" trong rạp thì rõ ràng ai mà chẳng thấy khó chịu. Nhưng "đỉnh cao" nhất của chuyện đó phải là hình ảnh dưới đây.

Một cô gái tự tay selfie bức hình chụp trong rạp chiếu phim, người ngồi phía sau đã gác hẳn chân lên ghế của cô. 

Đỉnh cao của nỗi sợ hãi khi đi xem phim là bị nguyên đôi giày dí ngay cạnh mặt - Ảnh 1.

Hình ảnh phản cảm thật sự.

Trước đó, nhiều vụ gác chân lên ghế đã đủ bực bội thì ở đây, người ta thậm chí còn đưa nguyên cả đôi giày lên không chút băn khoăn suy nghĩ.

Chắc chắn nhiều người không giữ nổi bình tĩnh khi bị rơi vào hoàn cảnh này. Người ngoài cuộc nhưng nhìn vào đã thấy vô cùng phản cảm.

Một lần nữa, vấn đề ý thức ở nơi công cộng lại được nhắc đến.

"Nhìn thôi mà cáu kỉnh thật đấy, ý thức kiểu gì mà làm ra được hành động vô ý vô tứ vô văn hóa đến thế cơ chứ. Nhìn thôi đã đủ bực mình rồi", một dân mạng chia sẻ.

"Mạnh mẽ yêu cầu người ta thả chân xuống, như thế mà cũng kiên trì ngồi chụp hình được à, nhìn cáu thật", dân mạng khác bày tỏ.

Đi cùng với tấm hình trong rạp chiếu phim, cô gái cũng đăng kèm ản trên xe buýt ghi lại dáng ngồi "mẹ thiên hạ" của một người đàn ông và nhận về nhiều ý kiến chỉ trích.

Đỉnh cao của nỗi sợ hãi khi đi xem phim là bị nguyên đôi giày dí ngay cạnh mặt - Ảnh 2.

Ngồi xe buýt thế này đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại