Điều ít biết về cuộc hôn nhân giữa nữ cựu cảnh sát và sát thủ khét tiếng

HOÀNG TUẤT |

Viktoria Mikhailova (43 tuổi) từng là điều tra viên của cảnh sát vùng Perm, Nga. Hiện tại, bà mẹ 4 con này là một doanh nhân thành đạt. Tháng 9-2018, tại trại giam số 5 ở tỉnh Vologda, bà Viktoria đã kết hôn với sát thủ khét tiếng Oleg Mikhailov (48 tuổi) và tin tưởng rằng chồng mình sẽ được ân xá…

Theo lời Viktoria Mikhailova, tháng 3-2018, bà đã đọc bài báo có tựa đề “Lời thú tội của một sát thủ”. 

Người đó là Oleg Mikhailov - kẻ giết thuê của băng đảng Orekhovo, một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất ở Nga. 

Trong khi đang chấp hành bản án tù chung thân tại trại giam số 5 ở tỉnh Vologda, Oleg bày tỏ sự ăn năn về những gì mình gây ra trong quá khứ. 

Viktoria thừa nhận rằng bà cảm thấy thương hại người đàn ông này và muốn giúp đỡ ông ta...

Viktoria từng là điều tra viên của cảnh sát vùng Perm, có 4 con, ly hôn chồng đã lâu và hiện là một doanh nhân thành đạt. 

Theo Viktoria, bà không quên được nội dung bài báo và luôn nghĩ đến người đàn ông đó. Vào tháng 4-2018, Viktoria đã viết thư gửi vào trại giam cho Oleg. 

3 ngày sau, bà nhận được thư hồi âm. Oleg Mikhailov thú nhận rằng mình không đơn thuần chỉ là một tên cướp, mà là kẻ đã giết nhiều người…

Kể từ đó, họ thường trao đổi thư từ với nhau. Sau hơn một tháng quen nhau, bà Viktoria đến thăm Oleg ở trại giam. 

Trước đó, vào ngày 9-5-2018, Oleg ngỏ lời cầu hôn và được bà Viktoria chấp thuận. Ngày 20-9-2018, họ đăng ký kết hôn trong trại giam.

Điều ít biết về cuộc hôn nhân giữa nữ cựu cảnh sát và sát thủ khét tiếng - Ảnh 1.

Oleg và Viktoria đăng ký kết hôn trong trại giam.

Viktoria tâm sự rằng, bà từng nghe nhiều câu chuyện về các bà vợ lấy chồng là phạm nhân và sự hối hận của họ. 

Tuy nhiên, theo bà, Oleg là người hoàn toàn khác. Viktoria không cảm thấy mình bị ông ấy lợi dụng. Oleg luôn biết nghĩ cho người khác trước. 

Khi bà tỏ ý muốn đến thăm Oleg ở trại giam, Oleg sợ bà sẽ mệt mỏi và tốn tiền vì đường sá xa xôi…

Hơn nữa, theo bà Viktoria, Oleg là thành viên duy nhất của băng đảng Orekhovo ra đầu thú mặc dù Oleg có thể trốn ra nước ngoài vì có tiền. 

Tuy nhiên, Oleg hối hận và muốn chuộc lỗi dẫu biết rằng có thể phải ngồi tù suốt đời.

Oleg gia nhập băng đảng Orekhovo vào những năm 1990 và là một sát thủ chuyên nghiệp. Theo lời Oleg, ông ta đã phục vụ trong lực lượng đổ bộ đường không. 

Sau khi rời quân ngũ, Oleg trở về nhà ở Ukraine rồi cưới vợ và sinh con gái đầu lòng Lisa. 

Do thất nghiệp và không thể nuôi nổi vợ con, Oleg quyết định sang Matxcơva kiếm việc làm và đã được người bạn đồng ngũ là thành viên của Orekhovo lôi kéo vào băng đảng Orekhovo. Sau đó, Oleg ly hôn vợ ở Ukraine và cưới vợ mới.

Oleg đã thực hiện vụ giết người đầu tiên là một doanh nhân vào năm 1997 tại Matxcơva và sát thủ này đã giết tổng cộng 9 người. Ở băng Orekhovo, Oleg nhận gần 4.000 USD/tháng.

Năm 2003, Oleg ra đầu thú tại Viện công tố và khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Viện Công tố đã đề nghị mức án 19 năm tù đối với Oleg. Sau đó, ông ta bị tòa án tuyên phạt tù chung thân. Người vợ thứ hai đã đệ đơn ly hôn.

Bà Viktoria tỏ ý muốn được gặp thân nhân các nạn nhân của chồng và thay mặt Oleg xin họ tha thứ, đồng thời sẽ sẵn sàng bù đắp tất cả nếu họ gặp khó khăn. 

Bà này cũng hy vọng chồng mình sớm được ân xá vì Oleg đã thụ án được 15 năm…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại