"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" và cuộc tình thú vị với trai Tây cao gần 2m

Vân Anh |

Trương Phương cho biết cô luôn tiết kiệm tiền cho bạn trai vì xác định sẽ gắn bó lâu dài chứ không phải tranh thủ.

Sở hữu chiều cao chỉ 1m50, Trương Phương tự nhận mình là "nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam". Cô là gương mặt được nhiều khán giả biết đến qua những vai diễn có phần lẳng lơ, sexy trên màn ảnh.

Ngoài đời, Trương Phương là bà chủ của một cửa hàng kinh doanh làm đẹp khá có tiếng. Cô cũng có một cuộc tình đẹp với bạn trai ngoại quốc.

Cách đây không lâu, anh đã quỳ gối cầu hôn cô và được nữ diễn viên ưng thuận. Hai người đang lên kế hoạch cho đám cưới chính thức, dù trước đó họ đã có khoảng thời gian 3 năm chung sống như vợ chồng.

"Anh ấy tấn công nhưng tôi là người thả thính"

- Chị và chồng sắp cưới gặp nhau trong hoàn cảnh nào?

Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc khai trương nhà hàng. Anh ấy chủ động xin số sau đó mời tôi đi ăn tối. Chúng tôi nói chuyện và thấy khá hợp nhau. Được một tuần thì anh ấy bay về New Zealand.

Thời điểm đó tiếng Anh của tôi dở tệ, nhưng nói chuyện qua lại nhiều nên tôi thấy tự tin hơn. Được khoảng 2 tháng thì anh ấy nhắn: "Anh thích em! Em có thể đợi anh bay về Việt Nam không?".

Rồi anh ấy về Việt Nam thật. Chúng tôi tìm hiểu nhau thêm khoảng 3 tháng. Rồi vào một ngày anh ấy tỏ tình bằng tiếng Việt: "Anh yêu em", thế là chúng tôi chính thức thành đôi.

Diễn viên lùn nhất Việt Nam và cuộc tình thú vị với trai Tây cao gần 2m - Ảnh 1.

Trương Phương và chồng sắp cưới có chiều cao khá chênh lệch

- Vậy anh ấy là người chủ động "tấn công" trước?

Anh ấy chủ động tấn công nhưng tôi lại chủ động "thả thính" và "bật đèn xanh".

- Ấn tượng đầu tiên của chị với chàng trai cao gần 2m đó?

Tôi thích khuôn mặt của anh ấy ngay lần đầu nhìn thấy. Giọng nói của anh ấy cũng rất ấm áp và truyền cảm. Thế nên vừa gặp tôi đã nảy sinh trong đầu ý định sẽ "thả thính".

- Sự chênh lệch chiều cao có khiến hai người gặp rắc rối gì không?

Chúng tôi không gặp rắc rối gì nhưng có khá nhiều chuyện buồn cười. Khi Tôi qua New Zealand thăm gia đình anh ấy, hai đứa đi mua quần áo giày dép nhưng không có size của tôi, vì tôi chỉ cao 1m50, nặng 46kg.

Thế là anh ấy nghĩ ra đưa tôi đi mua đồ của các bé từ 10-16 tuổi, vừa hin. Anh trêu tôi thế là chúng mình tiết kiệm được khá nhiều tiền nhỉ, vì đồ trẻ con rẻ hơn người lớn.

Tôi có sở thích ăn đồ ngọt nên thường mua rất nhiều về ăn dù biết nó không tốt cho sức khoẻ. Có lần tôi đang ăn, anh lấy đồ ăn của tôi cất lên tủ cao, thế là tôi chịu không lấy được. Cũng nhờ vậy mà tôi không bị tăng cân (cười).

- Điều gì ở anh chàng ngoại quốc đã chinh phục chị?

Sự chân thành, tử tế và an toàn. Lúc quen anh, tôi đã gần 30. Phụ nữ độ tuổi ấy không còn mơ mộng lãng mạn nhiều nữa, nhưng anh đã khiến con tim tôi đập loạn nhịp thêm 1 lần nữa.

Tôi nhớ lần đầu tiên hẹn hò, anh ấy mua một bó hoa để tặng tôi nhưng trên đường đi bộ tới điểm hẹn thì bị mấy người nhìn thấy và chê "xấu". Anh tò mò dùng google dịch biết được nghĩa của từ đó nên vội vàng tìm mua 1 bó khác.

Lúc tôi ra cửa thì bạn nhân viên ghé tai tôi bảo: "Chị ơi em thấy anh ấy có vẻ hồi hộp. Anh ấy hỏi em mấy lần liền bó hoa này có đẹp không. Chị khen cho anh ấy vui nhé". Khi biết chuyện, tôi rất xúc động.

Diễn viên lùn nhất Việt Nam và cuộc tình thú vị với trai Tây cao gần 2m - Ảnh 2.

- Anh ấy "mê" nhất điều gì ở chị?

Tôi cũng không biết. Anh chỉ bảo mê tất cả mọi thứ thuộc về con người tôi.

- Giữ được tình yêu của một người đàn ông trong nhiều năm và khiến họ muốn kết hôn là việc không hề đơn giản. Bí quyết của chị là gì?

Làm gì có bí quyết nào đâu. Tôi nghĩ là do chúng tôi hợp nhau thôi. Chứ 2 người không hợp thì bí quyết gì cũng không thành đôi đâu.

Nhiều phụ nữ họ nghĩ rằng bí quyết là xinh đẹp chẳng hạn, nhưng có nhiều người đàn ông lại yêu một tâm hồn đẹp thì sao? Nên tôi nghĩ quan trọng là phụ nữ gặp người phù hợp từ tâm hồn đến lối sống thì việc gắn bó hay kết hôn sẽ là chuyện tự nhiên.

- Sự sexy của chị khiến bạn trai thích thú hay phàn nàn?

Anh ấy luôn nói rằng anh ấy tự hào về tôi. Thật ra bình thường tôi cũng ăn mặc chừng mực thôi chứ không giống lúc đi diễn đâu. Tôi thích đi giày bệt, mặc đồ đơn giản chứ không cầu kì.

Được cái chồng sắp cưới của tôi rất hào phóng lời khen. Mỗi lần tôi chuẩn bị ra ngoài, anh ấy ngắm tôi xong lại khen: "Vợ của anh đẹp quá!".

- Chị và chồng sắp cưới hoà hợp hoàn toàn hay cũng có những mâu thuẫn khó tháo gỡ?

Chúng tôi hoà hợp mọi chuyện từ sở thích cho đến lối sống. Nếu có gì đó không thích hoặc không hài lòng vợ chồng tôi sẽ ngồi nói chuyện bình tĩnh tháo gỡ. Chồng chưa cưới của tôi biết cách đàm phán và thuyết phục tôi lắm. Nên chẳng bao giờ chúng tôi có mâu thuẫn gì.

"Các bạn ấy cứ nghĩ lấy Tây là lấy đại gia..."

- Bạn trai của chị có phải là một đại gia?

Chồng tôi là Founder của một công ty chuyên về công nghệ thông tin bên New Zealand . Anh ấy là người bình thường chứ không phải đại gia.

- Một người bạn thân của Trương Phương tiết lộ chiếc nhẫn cầu hôn chồng sắp cưới tặng chị trị giá nửa tỉ. Thông tin này có đúng không?

Cứ coi là thế cũng được (cười). Chuyện tiền bạc, nhất là với một món đồ có ý nghĩa như vậy tôi không muốn bị định giá cụ thể. Vì với tôi, có thể giá trị của nó còn hơn như vậy rất nhiều.

Diễn viên lùn nhất Việt Nam và cuộc tình thú vị với trai Tây cao gần 2m - Ảnh 3.

Khoảnh khắc bạn trai quỳ gối cầu hôn cô

- Cuộc sống sung túc, đầy đủ hiện tại của chị có bao nhiêu % là do anh ấy mang đến?

Trước khi gặp anh ấy tôi có thiếu thốn hay nghèo khó đâu, thậm chí bây giờ tôi vẫn kinh doanh mà. Nhưng tôi không phủ nhận từ khi yêu, anh ấy coi tôi là vợ nên chăm sóc bao bọc hết, dù tôi vẫn kiếm ra tiền.

Tôi nghĩ nếu người đàn ông của mình cho được cho mình thì cứ để anh ấy lo. Đến lúc lấy nhau rồi thì tài sản của cả hai lại là một mà.

Ngày mới hẹn hò, mỗi chuyến đi công tác nước ngoài anh đều hỏi tôi muốn gì, bất kể đó là quà gì anh cũng sẽ mua. Thế nhưng tôi chỉ đòi một con gấu bông Teddy, vì tôi hay gọi anh ấy là Gấu Teddy.

Rồi mỗi lần đi vắng lâu, anh ấy lại đưa thẻ ngân hàng cho tôi xài, nhưng tôi cũng chả mua gì cả. Tôi nghĩ đã xác định lấy nhau thì tiết kiệm cho anh ấy cũng là tiết kiệm cho tương lai của cả hai.

Tính tôi cũng đơn giản không đam mê hàng hiệu. Nhưng thi thoảng anh ấy vẫn mua tặng tôi vì thấy nó đẹp. Trong suốt thời gian quen nhau, tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay tìm cách "mơi" chồng mua quà cho mình.

- Kế hoạch đám cưới của chị như thế nào?

Chúng tôi có kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 4 này nhưng dịch bệnh nên chúng tôi đành hoãn cưới và chờ đến khi hết dịch?

- Tại sao chị quyết định sống thử 3 năm rồi mới kết hôn?

Quan điểm cá nhân của tôi sống thử là điều cần thiết trước hôn nhân. Mình mua đôi giày, cái áo còn phải thử xem có vừa không, có hợp không nữa là chuyện hôn nhân đại sự.

Tôi muốn sống thử để xem khi về chung một nhà, đối diện với sự thật về con người, sinh hoạt hằng ngày chúng tôi có còn giữ lửa trong tình yêu được không? Có phù hợp với nhau về lối sống và tính cánh được không?

Chính vì thế đối với tôi, sống thử giống như một bài thi, nếu chúng ta vượt qua bài thi này thì đến phần hôn nhân chúng ta sẽ vững chắc hơn.

- Một Trương Phương khi làm vợ, làm mẹ sẽ thế nào?

Tôi không dám nói trước tôi sẽ là một người vợ người mẹ hoàn hảo, nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Tôi hy vọng con cái được phát triển với đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, và tất nhiên là tôi vẫn muốn giữ lửa tình yêu của mình.

Diễn viên lùn nhất Việt Nam và cuộc tình thú vị với trai Tây cao gần 2m - Ảnh 4.

- Sau khi kết hôn, chị có tiếp tục làm nghệ thuật nữa hay không?

Nếu có những dự án phù hợp tôi sẽ vẫn sắp xếp thời gian tham gia. Vợ chồng tôi xác định vẫn cứ đi lại giữa hai nước giống như mấy năm qua, chứ không cố định ở đâu cả.

- Chồng sắp cưới có biết biệt danh "diễn viên lùn nhất Việt Nam" của chị? Và anh ấy phản ứng như thế nào khi nghe thấy tên gọi đó?

Anh ấy dùng Google dịch nên biết nhưng không có phản ứng gì cả mà chỉ bảo luôn tự hào về tôi.

Có lần tôi trêu em đi kéo chân dài nhá, anh ấy phản đối ngay lập tức. Anh nói anh yêu tôi vì tôi là tôi, chứ không quan trọng chiều cao hay bất kể điều gì cả.

- "Yêu trai Tây" đang là một trong những xu hướng của nhiều bạn nữ trẻ ngày nay. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ thời gian qua có quá nhiều những chị em người Việt khoe lấy chồng Tây đại gia với tỉ phú trên mạng xã hội, nên khiến các bạn ấy nghĩ cứ lấy Tây là lấy đại gia.

Nhưng thật sự ở đâu cũng có người này người kia. Những người giàu có thật sự không quá nhiều mà đa phần thu nhập chỉ đủ đáp ứng mức sống trung bình cho họ ở bên đó.

Việc thổi phồng cuộc sống "lấy chồng Tây" là giàu sang sung sướng của nhiều chị em trên mạng xã hội sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí làm lệch lạc tâm lý của những phụ nữ trẻ đang khao khát được đổi đời bằng tấm chồng ngoại.

Với tôi, đàn ông chỉ có tốt hoặc xấu, không có trai Tây hay trai Việt. Nhiều người thổi phồng lên rằng đàn ông phương Tây ga lăng, chiều chuộng phụ nữ, nhưng sự thật không phải ai cũng vậy.

Tôi từng quen một anh trai Tây ghen tuông, ích kỷ nhưng lại lăng nhăng kinh khủng. Có lần, hình ảnh của tôi và anh ấy vô tình lên báo, lập tức có cả chục cô gái nhắn cho tôi bảo đã từng bị anh ấy tán tỉnh, lừa lọc. Tất nhiên tôi chào thân ái và không bao giờ gặp lại nữa.

Kể ra như vậy để mong các chị em phụ nữ đừng thần thánh hoá bất cứ điều gì, nên tỉnh táo lựa chọn và biết trân trọng chính bản thân mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại