Diễn viên Lê Lộc: Từng tự ti, trầm cảm vì cha mẹ đánh nhau, ly dị

Cao Thanh Hương |

"Do chuyện buồn của gia đình nên hồi nhỏ em tự ti, hay buồn giống như bị trầm cảm. Em sợ đám đông nên không diễn được và bị ba mắng hoài", Lê Lộc kể về tuổi thơ của mình.

Buồn chuyện gia đình nên tự ti, trầm cảm

Gặp Lê Lộc ở phim trường sitcom hài tại quận Gò Vấp, tranh thủ giờ nghỉ giải lao, cô con gái cưng của danh hài Duy Phương và Lê Giang khiêm tốn kể về tuổi thơ đầy mặc cảm của mình.

Tuổi thơ của Lê Lộc sớm phải chứng kiến cảnh cơm không lành, canh không ngọt của gia đình. Thậm chí, vì ghen tuông mà không ít lần cha đánh mẹ "thừa sống thiếu chết". Để rồi cái gì đến cũng phải đến, họ đường ai nấy đi... từ khi cô còn rất nhỏ.

Lê Lộc kể: "Vai diễn đầu đời của em là một vai không thoại. Khi đó em chưa tròn 5 tuổi. Ba tổ chức liveshow, trong tiểu phẩm ba đóng vợ chồng với cô Việt Hương có cảnh hai người đòi chia tay, em và anh Duy Phước sẽ chạy ra mỗi đứa ôm chân một người rồi khóc.

Em khóc sướt mướt luôn nhưng không phải vì biết nắm tâm lý nhân vật mà vì sợ. Đứng trong cánh gà thấy ba với cô Việt Hương đóng cảnh gây lộn mà em run. Ngó xuống khán giả thấy nhiều người quá, em bị áp lực. Em sợ quá mà khóc ngon lành.

Nhờ vai diễn đầu đời suôn sẻ nên sau đó ba bắt đầu cho em đi diễn nhiều hơn nhưng em rất sợ diễn. Mỗi tối ba đi diễn, xin đi theo ba nhưng chỉ muốn ngồi trong cánh gà chứ đêm nào bị ba bắt lên sân khấu là em khóc.

Diễn viên Lê Lộc: Từng tự ti, trầm cảm vì cha mẹ đánh nhau, ly dị - Ảnh 1.

Diễn viên Lê Lộc

Em nhớ hoài kỷ niệm năm 11, 12 tuổi, em và anh Duy Phước phải làm cảnh múa lân theo nhạc, vừa nhảy vừa hát nhưng em mắc cỡ cứ dòm xuống đất. Em không tự tin. Hầu như suất nào diễn cũng bị ba la vì không diễn được. Mà hễ em không diễn được thì ba cũng không tập trung diễn tốt.

Tính ba em nóng và dữ nên vào hậu trường ba mắng ngay trước mặt mọi người. Thấy em khóc lại không muốn người ta dòm ngó, nghĩ mình không tốt nên ba cũng kiềm chế.

Về nhà ba chỉ dạy em rất nhiều. Trước khi diễn tiểu phẩm nào ba cũng tập cho từng chi tiết nhưng hồi đó em còn quá nhỏ nên không tập trung. Hơn nữa, do chuyện buồn của gia đình nên em tự ti, hay buồn giống như bị trầm cảm. Em sợ đám đông nên diễn không được.

Bị đuổi học vì mải chạy show

Học xong phổ thông, em muốn theo nghề ba mẹ nhưng phần vì kinh tế của ba lúc đó khó khăn, phần vì từ nhỏ ba đã thấy em diễn quá tệ, ba không tin em làm được nghề nên cản. Ba nói: "Con chọn học ngành khác đi, có biết diễn đâu mà thi vô sân khấu".

Nhưng em vẫn quyết tâm thi vào trường sân khấu. Em không đam mê ngành nào hết. Dù gì em cũng có máu nghệ thuật trong người do ba mẹ truyền lại, chỉ cần được "khơi" là "ra". Em nghĩ thế và coi đây là thử thách, nếu tổ nghiệp cho đậu, em sẽ cố gắng.

Diễn viên Lê Lộc: Từng tự ti, trầm cảm vì cha mẹ đánh nhau, ly dị - Ảnh 2.

Lê Lộc và anh trai Duy Phước trên sân khấu.

Diễn viên Lê Lộc: Từng tự ti, trầm cảm vì cha mẹ đánh nhau, ly dị - Ảnh 3.

Để ủng hộ Lê Lộc tham gia Sao nối ngôi, danh hài Duy Phương và vợ cũ Lê Giang tái hợp trên sân khấu. Điều này không chỉ gây xúc động với chính người trong gia đình họ mà còn làm khán giả khóc theo.

May mắn là em thi đậu. Nhưng học được hai năm em bị đuổi vì đi show nhiều quá. Thời điểm đó, cô Hồng Vân cũng mở lớp đào tạo diễn viên. Bị đuổi, em về học khóa 2 tại đó và tham gia diễn kịch dài ở sân khấu của cô.

Chính những vai diễn ở đây đã cho em nhiều kinh nghiệm làm nghề. Em cũng may mắn được ba cho đi diễn từ nhỏ, dẫu có sợ sệt, tự ti thì lâu dần cũng sẽ quen sân khấu. Cộng thêm quá trình học tập và biểu diễn lâu dài nên em tự tin hơn.

Nếu hỏi em thể hiện tốt nhất dạng vai nào thì chắc chắn đó là vai hồn nhiên, hài hước. Nhiều người nghĩ, hoàn cảnh của gia đình em như thế, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ thì hẳn là vào vai tâm lý, có số phận đau khổ rất tốt. Nhưng không phải.

Con người em sống nội tâm, buồn thường để trong lòng ít khi tỏ ra bên ngoài cho người khác biết. Ngay đến nỗi buồn của em, em còn khó thể hiện ra ngoài cho người khác thấy hay chia sẻ với ai thì làm sao em thể hiện được nó trên sân khấu, trước khán giả?

Em làm vai hồn nhiên, hài hước tốt là vì từ nhỏ em đã luôn thèm cảm giác vui vẻ, thoải mái nhưng không có. Ngày xưa em hay buồn nhưng giờ em nghĩ, buồn cũng không giải quyết được gì nên cứ vui vẻ đã.  

Diễn viên Lê Lộc: Từng tự ti, trầm cảm vì cha mẹ đánh nhau, ly dị - Ảnh 4.

Chứng kiến sự nỗ lực từng ngày và trưởng thành của con gái trên sân khấu, danh hài Duy Phương rất hãnh diện và hạnh phúc.

Khi em theo nghề, ba rất vui. Khi em có chút tên tuổi, được khán giả biết tới nhiều hơn ba hãnh diễn lắm. Ba em mở quán Hát với nhau, khắp nơi trong quán ba đều treo hình em và hình ba cha con, đặc biệt là tấm hình Sao nối ngôi Lê Lộc. Ba tự hào kể về em với mọi người".

* Ghi theo lời kể của nhân vật.

Lê Lộc tên đầy đủ: Huỳnh Lê Lộc, sinh năm 1995. Cô là con gái của danh hài Duy Phương và Lê Giang. Lê Lộc hiện là diễn viên sân khấu kịch Hồng Vân. Cô từng tham gia nhiều vở diễn như Xóm trọ 3D, Tôi là gay, Vũ điệu dưới trăng, Bí mật một lời nguyền, Kỳ án 292...

Bên cạnh đó, Lê Lộc cũng góp mặt trong nhiều bộ phim như Bão mùa hè, Tình yêu và thử thách, Mặt nạ thiên thần, Khi em đã lớn, Quyền năng thầy bói, Con dâu... Lê Lộc được chú ý từ sau chương trình Sao nối ngôi và Đấu trường tiếu lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại