Diễn viên Kim Hiền đau đớn khi không thể về Việt Nam chịu tang mẹ

Ý An |

"Lòng con đau cắt, nước mắt chảy ngược vào trong khi thấy ba con, các dì, cậu, anh chị cạnh mẹ và tới khi nhớ mẹ của con, con lại vỡ oà khóc như 1 đứa trẻ nơi đây", Kim Hiền xót xa.

Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, nữ diễn viên Kim Hiền xót xa đăng tải trên Facebook status viết cho mẹ ruột vừa qua đời: "Tạm biệt mẹ của con! Cuộc sống là vô thường mà thầy Trường nói với con! Rồi thì ai cũng phải ra đi!

Lòng con đau cắt, nước mắt chảy ngược vào trong khi thấy ba con, các dì, cậu, anh chị cạnh mẹ và tới khi nhớ mẹ của con, con lại vỡ oà khóc như 1 đứa trẻ nơi đây....

Tại sao vậy, tại sao con lại rơi vào trường hợp mà cả thế giới đang phải ngừng lại mọi thứ để con không được cạnh mẹ!

Mẹ đã trả nợ trần gian! Con sẽ không khóc không khóc không khóc để mẹ thanh thản ra đi! Nơi đó mẹ của con sẽ hạnh phúc hơn mẹ nhen! Tạm biệt mẹ của con! Người mẹ mà đã sinh ra và cho con được ngày hôm nay!".

Theo lời tâm sự của mẹ Kim Hiền, ở nơi phương xa nghe tin mẹ mất, cô đau xót khi không thể về chịu tang mẹ vì dịch bệnh vẫn đang căng thẳng.

Trước những dòng status đó, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn và động viên Kim Hiền vượt qua nỗi buồn đau mất mát này.

Diễn viên Kim Hiền đau đớn khi không thể về Việt Nam chịu tang mẹ - Ảnh 1.

Vài tháng trước, mẹ Kim Hiền xuất hiện trong chương trình "Người kết nối" với những dòng tâm sự xúc động về con gái. Bà nói: "Lúc chưa qua Mỹ với chồng mới, Hiền ở Việt Nam cũng ổn. Ở đây thì Hiền đi quay phim, cày suốt để kiếm tiền. Còn tôi quản lý cho Hiền cái shop ở Doãn Tần.

Hồi đó, hai mẹ con tôi và đứa cháu ở đó. Tầng dưới bán hàng còn tầng trên để ở. Chúng tôi cứ cày suốt như vậy. Nhưng nói gì thì nói, trong nhà có người đàn ông vẫn tốt hơn.

May quá, Hiền gặp được chồng mới là người tốt. Năm 2012, ba má Andy (chồng hiện tại của Kim Hiền) có qua hỏi thăm, nói chuyện.

Sau ba năm bên Mỹ, tôi thấy Hiền ổn từ công việc đến gia đình. Lúc mới qua, Hiền đang mang bầu. Qua được một tuần thì sinh, phải ở nhà ru rú suốt mấy năm trời.

Với một người năng nổ như Hiền thì đó là chuyện không hề dễ dàng, nhưng mình phải tự vượt lên khỏi cái khó khăn đó.

Thi thoảng có chuyện buồn, Hiền gọi điện về tâm sự, tôi nghe thôi chứ không cổ súy gì, nhưng đằng sau vẫn cầu nguyện cho nó.

Ba năm ở Mỹ không hề đơn giản, nhưng cuối cùng thì Hiền cũng đã vượt qua. Tới năm thứ 4, Hiền ổn về mọi thứ rồi".

Bà cũng gửi lời nhắn nhủ tới con gái: "Thông qua chương trình này, mẹ có mấy lời muốn nói với con. Ngày xưa, mẹ cũng là cây văn nghệ trong xí nghiệp, nhưng lại không đủ tự tin, bản lĩnh để vượt lên làm nghề như con.

Lúc nào mẹ cũng luẩn quẩn đi làm rồi lo miếng cơm manh áo, không phát triển theo nghề được, cũng không ai giúp đỡ.

Đến giờ, con đã tự tìm tòi, đứng vững, vượt qua gian khổ để đi theo được cái nghề này là điều vô cùng tốt. Con cứ cố gắng làm nghề đi, lúc nào gia đình cũng ủng hộ con hết. Con không phải lo gì hết.

Mong ước của mẹ đến bây giờ đã thực hiện được rồi. Con đã ổn định từ gia đình nhỏ của con tới gia đình lớn bên ngoại này, mẹ rất vui.

Với mẹ, con lúc nào cũng là đứa trẻ nhỏ nhất mà ngày xưa mẹ hay dẫn đi học".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại