*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự lười biếng học hành có thể rất sung sướng nhưng đây sẽ trở thành một cái tát vào mặt bạn trong tương lai. Xã hội này sẽ không đối xử tốt với những người lười biếng học hành, mà chỉ đối xử tốt với người chịu bỏ công, bỏ sức và nỗ lực mỗi ngày mà thôi.
Dù đang nuôi con bệnh tâm thần, bà Hoàng Thị Khuôn, 73 tuổi ở thôn Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung (Việt Yên) vẫn làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Việc làm của bà khiến nhiều người cảm phục.
Dù tuổi cao, sức yếu nhưng một cặp vợ chồng 90 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo sau 15 năm nằm trong danh sách hộ nghèo với lý do được các con chăm sóc đầy đủ, không còn thiếu thốn, muốn làm gương cho thế hệ con cháu.
Thời gian đầu ôm đứa con mắc bệnh bẩm sinh của chủ cũ về nuôi, gia đình chị Hồng phải bán con bò lấy tiền chạy chữa cho cậu bé.
Ở tuổi thất thập cổ lai hy, bà cụ ở xã Lương Sơn (Thường Xuân, Thanh Hóa) có lẽ là trường hợp hy hữu nhất xin ra khỏi danh sách hộ nghèo ở huyện.
Giữa chốn Sài Gòn xa hoa, căn nhà dựng tạm bằng ván, rộng 7,5 m2 của vợ chồng ông Tôn (83 tuổi) hiện hữu suốt 40 năm qua.
Đây là những hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, không những cống hiến sức lao động mà còn vận động, đóng góp mang đến cho bà con nhân dân những công trình có ý nghĩa lâu dài, bền vững.
Thấy người em bị đuối nước trong lúc bơi ra hồ gỡ lưỡi câu, người anh nhảy xuống cứu em nhưng cả hai đã bị đuối nước thương tâm.
Đã bốn hôm liền, bà Nguyễn Thị Hường (Xóm 12, Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An) thức trắng đêm ở Bệnh viện E để chăm sóc cho con trai bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu.
Lợi dụng gia đình các nạn nhân gặp khó khăn, Moong Thị Mùi giở chiêu trò gạ gẫm lấy chồng Trung Quốc sẽ được nhiều tiền. Sau hai vụ mua bán, Mùi bị công an bắt giữ.
Hàng loạt vợ, con của các quan chức xã được ghép tên vào các hộ nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ trong đó có vợ, con của Chủ tịch xã Hoàn Trạch, người trước đó đã trúng đấu giá mảnh đất 818m2 ở khu vực đắc địa của trung tâm xã.
Một ngôi nhà sàn đơn sơ, tuềnh toàng giữa núi rừng biên giới Việt – Lào đã nói lên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Quang Quốc Việt. Bị trường Sỹ quan Thông tin trả về vì … “bệnh Lao Phổi”, Việt lại mò mẫm cùng cha mẹ vào rừng lấy măng mang thu nhập cho gia đình.