Điểm thi đại học cao ngất ngưởng, nam sinh vẫn bị 30 trường quê nhà từ chối thẳng thừng, phụ huynh là giảng viên cũng phải á khẩu: Cái kết ‘bỏ xứ’ mà đi lại thành điều may mắn

Thiên Di |

Lựa chọn mới mang lại lợi ích đủ đường cho cậu trò giỏi.

Điểm thi đại học cao ngất ngưởng, nam sinh vẫn bị 30 trường quê nhà từ chối thẳng thừng, phụ huynh là giảng viên cũng phải á khẩu: Cái kết ‘bỏ xứ’ mà đi lại thành điều may mắn- Ảnh 1.

Hình ảnh minh hoạ

Khi con trai đến giai đoạn nộp đơn vào đại học, ông Lou Zeidberg phải đối mặt với một bài toán hóc búa. Zeidberg là giảng viên về khoa học biển tại Đại học California. Ông mong muốn con trai ông – Jacob – có trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên Mỹ truyền thống với nhiều điều thú vị.

Tuy nhiên, quá trình nộp đơn vào đại học kéo dài và căng thẳng hơn ông tưởng. Jacob đã nộp đơn vào gần 30 trường trong năm 2019 nhưng đều bị đưa vào danh sách chờ hoặc bị từ chối. Cuối cùng, Jacob chọn một trường cao đẳng ở San Diego.

Điểm thi đại học cao ngất ngưởng, nam sinh vẫn bị 30 trường quê nhà từ chối thẳng thừng, phụ huynh là giảng viên cũng phải á khẩu: Cái kết ‘bỏ xứ’ mà đi lại thành điều may mắn- Ảnh 2.

Ảnh: Lou Zeidberg

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại